Fargo (TV Series 2014- )

thấy ít ng` xem serie này nhỉ, phải nói sau game of thôn với breaking bad thì đây là fim mìh xem thấy ấn tượng nhất, càng về sau mọi thứ như diễn xuất, plot với cảnh quay càng chất, nhất là tập cuối, mấy cảnh ở minesota đẹp cứ như 1 phim hàn lâm vậy, phim ko thuộc dạng hành động kịch tính hay hại não nên mới xem ai cũng chê, mình thì chịu khó từ ep3 trở đi là bắt đầu thấy cái hay của fim, nhất là khâu diễn xuất, char nào cũng có nét tưng tửng rất đời thường mà khó có diễn viên nào diễn đạt dc, ep cuối để ý cha freeman, cách nói chuyện của ổng cũng như từng cái nhết môi như lúc bẫy dc malvo trong nhà mới thấy ổng nhập tâm char tới cỡ nào. Cách mà malvo với lester chết cũng fu` hợp với từng kiểu tàn ác mà 2 đứa đã làm suốt season. Hài nhất mấy đoạn đối thoại giữa 2 thằng FBI :)) nói chung fim này ko có plot hoành tráng nhưng cách truyền đạt rất ư là ấn tượng, ai khoái vừa coi vừa đánh giá nhận xét ý nghĩa fim thì serie này rất phù hợp, ko xôi thịt mỳ ăn liền mà rất thâm sâu. gần đây cũng có 1 fim như vầy là true detectives cũng hay ko kém
 
Show này là anthology series giống American Horror Story nhé, tức là sang season mới sẽ đổi cả nhân vật lẫn plot, vì vậy đừng ngạc nhiên cái kết SS01.
 
Phim vừa giành đc 3 giải của critics' choice television award:
Best mini serie
Best actor (cho lorne malvo)
Best actress (cho em gái cảnh sát)

Khá là bá đạo.
 
Ta vẫn chưa hiểu ngụ ý lúc mà chị cảnh sát kể cho Lester về câu chuyện về 2 cái găng tay. Có lẽ khắc họa Lester là 1 người ích kỷ, tính toán chăng, thể hiện qua việc ổng không hiểu câu chuyện của chị cảnh sát nhưng giải quyết câu đố về con cáo, con thỏ và bắp cải 1 cách nhanh chóng ??
 
^ hay cả vụ malvo kể chuyện về con ng` nhìn dc nhìu sắt thái của màu xanh lá nhất cha cảnh sát nói đã hiểu dc nhưng ko cụ thể là hiểu thế nào
 
sao FBI mà ngu vậy ta, cái câu đố con sói, con thỏ, củ cà rốt mà éo trả lời đc =))
xem xong nhưng vẫn thắc mắc cái đoạn có mưa cá làm cho thằng con vs thằng vệ sĩ chết. ai giải thích giùm mình cái :D
 
Cái câu đố vấn đề không phải là tại sao FBI không trả lời được mà là ai là người trả lời. Thử nghĩ xem con thỏ, con sói, bắp cải ứng với các nhân vật nào.

Còn vụ mưa cá hay Lorne độn thổ dưới nhà Lester đơn giản là không trả lời được. Black comedy là thế, cái gây cười thường đến từ cái khó hiểu
 
Chỉnh sửa cuối:
2 anh dẹo 1 cách bất ngờ :2cool_after_boom: hnay mới rãnh coi tập cuối
 
Tin chính thức là Fargo sẽ có season 2, diễn viên đổi mới hết (giống True Detective), chắc kì này cốt truyện sẽ là No Country for Old Men :7cool_feel_good:.....
 
Xem lại tập 1 mới thấy anh bán xe cũ cho marvo lourne thật dại khi không mua bảo hiểm của Lester :)
 
còn mấy thủ pháp của Malvo cũng chưa giải thích đc, ví dụ như bằng chứng ngoại phạm lúc giết bắt cái ông ở trong thùng xe rồi chết cóng ở đầu phim nhưng lại là mục sư xuất hiện ở chỗ khác.

Còn 1 triệu cái ông chủ siêu thị chôn dưới tuyết kia thì cuối cùng Malvo có lấy đi ko ??

Xem lại tập 1 mới thấy anh bán xe cũ cho marvo lourne thật dại khi không mua bảo hiểm của Lester :)

chuẩn !
 
Vừa xem xong 1 lúc 10 tập. Cảm giác hơi thấy vọng.
Mình đặc biết thích Fargo của Coens va những ai thích phiên vản movie thì show này không bao h tệ được. Chất black comedy có, nhân vận hay- cả tính cũng có, vả cả những cái chết shock tưng tửng của Fargo của Coens là một đặc sản.
Khoảng 1-4 tập đầu tiên thực sự tuyệt vời nhưng bắt đầu đi xuống nguyên nhân chính là vì cái độ far fetched của phim. Mình chấp nhận cái độ điêu này ở mức vừa phải nhưng phim ngày càng quá đà, trong khi bản movie làm cực tốt vấn đề này.
Nếu lấy 1 phim của Coens để so sánh với show này thì mình sẽ chọn NCFOM chứ ko phải Fargo và đồi với mình thì NCFOM <<<<<<Fargo

Lorne Malvo giống với Anton Chigurh - quá bá đạo >>> cliche
nhân vật cảnh sát trưởng Bill cũng có thể coi là chiche.

Bộ phim đã thành công trong với sự giải trí tuyệt với, mình nghĩ , nhưng đã thất bại với tiềm năng trở thành một classic.
 
coi xong cảm giác ức chế thằng main. tự nhiên công thành danh toại cứ cố lại gần thằng sát thủ làm gì?! để rồi mất hết, đánh đổi bản chất lương thiện để dc như ngày đó rồi cuối cùng vì muốn chứng tỏ cái gì để rồi lại mất hết.
 
Ai có link soundtrack cho mình xin với. :)
 
coi xong cảm giác ức chế thằng main. tự nhiên công thành danh toại cứ cố lại gần thằng sát thủ làm gì?! để rồi mất hết, đánh đổi bản chất lương thiện để dc như ngày đó rồi cuối cùng vì muốn chứng tỏ cái gì để rồi lại mất hết.

mình cũng thấy giống bạn . Đang có tiền + vợ tự nhiên hành động vậy. Sát thủ đã cho cơ hội khi hỏi " anh muốn mọi chuyện thế này phải không" -> trả lời " có "mới ghê

ai hiểu ý nghĩa câu truyện 2 cái găng tay + tại sao con người thấy nhiều màu xanh nhất giải thích dùm
 
Lúc đó nó xỉn rồi mà,vả lại giờ cũng tự tin mình đã bá đạo chứ đâu cùi bắp như trước
 
nay có ep 2 ròi ko thấy ai bàn luận nhỉ :v
 
Mới tập 1 thì cảm nhận đầu tiên ko hơi hụt hẫng chút. vì tập 1 Fargo phần trước làm rất cuốn hút.
 
Back
Top