Vừa xem xong, thấy phim hơi nhảm quá ở vài chỗ (tất nhiên là phải biết chấp nhận phim kiểu này nó phi logic nhưng nhảm quá quy định thì k ổn)
- Đoạn cướp xe tăng, chả hiểu cướp xe tăng để làm gì. Xe tăng to đùng như cái mả bố thế kia thì chạy đi đâu, trốn đi đâu được. Có hạ được team của Dom thì 1 lúc sau quân đội nó vác binh lực đến thì có khi còn chết thảm chứ đừng nói là bị bắt. Mà mấu chốt team Shaw thua vì cái hành động kỳ cục này, đang nhiên lại đi cướp xe tăng. Chắc là xe tăng nó đẹp với ngầu đạo diễn muốn cho vào phim.
- Đoạn bắt cóc Mia, xử lý hơi gượng ép. Shaw ra vẻ tự tin, bố đời nhưng chắc anh vừa quên mình vừa nghịch rất ngu là cướp xe tăng nên mới bị bắt. Té ra anh cũng chỉ là thằng ngu
- Cuối cùng là đoạn choảng nhau lúc máy bay cất cánh, chả hiểu thế nào, đạo diễn nhồi nhét đánh đấm các kiểu con đà điểu thành ra cái đường băng dài phải chục Km
Như vậy là phần 7 là đua xe đường phố vs người vận chuyển à.
Người vận chuyển lái xe cũng bá lắm, mà đánh đấm cũng đầu óc phết, lại còn tán gái giỏi. Boss phần sau hay đây, mình hy vọng người vận chuyển thắng.