Fast & Furious 7 (2015)

,,
Đừng bàn logic trong FF, level tăng dần theo từng tập phim, ff8 khéo đua máy bay với tàu vũ trụ

Nói về cảm giác đua xe thì mấy năm gần đây chưa thấy phim nào qua được Need for Speed

Chuẩn luôn :)) Nếu chỉ muốn cảm giác đua xe thì Need for Speed là ok nhất, không lạm dụng các yếu tố boobs ass, siêu nhân, xe đẹp làm cảnh, các chú hunk lao đầu ra tank,... để tăng doanh thu. Còn FF thì... tốt nhất đừng bàn về logic =)) cứ cháy nổ bùm bùm là được rồi =)) Nếu có vắt sữa lên FF8, 9, 10 thì gộp với Star Wars Star Trek rồi đùa tàu ngoài vũ trụ cũng được =)) Dù gì skill của các nhân vật phần này cũng được buff lên hàng superman hết rồi =))

Mà sao mình thấy mặt chú main Nfs bình thường nhỉ :s hay tại xem Breaking Bad nhìn mặt nhiều nên quên xừ nó khái niệm đẹp xấu rồi :ss
 
aaron paul đẹp trai vcc ra :))giọng nghe cũng ấm khện

tua lại vài trang đọc hoá ra mất cmn đoạn bá đạo anh shaw vào thăm em do đến muộn -__-
 
Đừng bàn logic trong FF, level tăng dần theo từng tập phim, ff8 khéo đua máy bay với tàu vũ trụ

Nói về cảm giác đua xe thì mấy năm gần đây chưa thấy phim nào qua được Need for Speed
thuần đua xe như này thì nhiều ông lại chê là nội dụng buồn ngủ, chắc xem lại FF1 cũng tương đương
mà để ý đôi nam nữ chính trong NFS đóng cặp mấy phim liên cũng dị
 
thằng đệ của anh Solo nhìn giống người việt quá nhỉ
 
Nếu chỉ thuần đua xe thì theo ý kiến chủ quan Fast 1 vưỡn cứ là nhất. Còn NFS phải nói công nhận buồn ngủ... xe thì đúng là toàn hàng khủng nào Pagani Zonda, Koenigsegg dồi Bugatti Veyron mà cảm giác đua chưa thấy thấm đâu chỉ thấy... ngáp ngáp, và tất cả các trường đoạn đua đều ko lần nào tạo đc cảm giác cao trào hay phấn khích, trong khi trong Fast chỉ riêng âm thanh sang số nghe cũng đã sướng cái tai, chưa nói đến các góc quay thích mắt, dôì cộng thêm các bài nhạc lồng đúng chỗ đúng cảnh, túm lại coi xong mà chỉ muốn phi ngay ra đường đua. :D Anyway, cũng có thể chỉ là gu cá nhân.
 
Nói thật, hoàn toàn không ấn tượng với FF cả 3 phần đầu, bắt đầu để ý từ phần 4. Phần 5 thấy ổn, đột phá cho series nhưng biết là từ đó thì FF sẽ ngày càng "ảo".

Mà Tony Ja phim này đóng người Việt mà không nói câu tiếngg Việt nào nhể.
 
Nếu chỉ thuần đua xe thì theo ý kiến chủ quan Fast 1 vưỡn cứ là nhất. Còn NFS phải nói công nhận buồn ngủ... xe thì đúng là toàn hàng khủng nào Pagani Zonda, Koenigsegg dồi Bugatti Veyron mà cảm giác đua chưa thấy thấm đâu chỉ thấy... ngáp ngáp, và tất cả các trường đoạn đua đều ko lần nào tạo đc cảm giác cao trào hay phấn khích, trong khi trong Fast chỉ riêng âm thanh sang số nghe cũng đã sướng cái tai, chưa nói đến các góc quay thích mắt, dôì cộng thêm các bài nhạc lồng đúng chỗ đúng cảnh, túm lại coi xong mà chỉ muốn phi ngay ra đường đua. :D Anyway, cũng có thể chỉ là gu cá nhân.
bắt tay vì cùng cảm xúc.

Người nước ngoài nói tiếng v đố nghe ra nhé.
 
chú Tony Jaa toàn phim nói đc 2 câu tiếng Anh:)) bắt chú ấy nói tiếng việt nữa là quá sức rồi;))
 
Nói tiếng Việt thì hỏi em Jen béo

Nói thật em ấy rặn tiếng Việt còn éo = bọn exo =))
 
giọng Tony Jaa từ hồi coi Tom Yum Goong đã nghe buồn cười rồi, giờ nói tiếng Anh nghe càng tục =))
 
trưa nay Chủ Nhật, đẹp trời, mình đi coi Fast 7 lần thứ 2 :'>
 
Đua xe đến phần 4 là hết rồi
Màn đua solo phần 3 vẫn phê nhất
 
Phim có after credit không các bác???
 
Không có đâu .
 
thuần đua xe như này thì nhiều ông lại chê là nội dụng buồn ngủ, chắc xem lại FF1 cũng tương đương
mà để ý đôi nam nữ chính trong NFS đóng cặp mấy phim liên cũng dị
Serie FF về sau có thể làm đua xe ko bằng NFS nhưng xem cảm giác đã hơn nhiều, cơ bản là âm thanh thằng FF làm quá tốt, nhất là FF7, lâu lắm mới xem đc 1 phim chèn nhạc hợp như vậy ~^o^~
 
NFS siêu nhạt, buồn ngủ , diễn viên cũng ko ấn tượng, gái thì không xinh... xem xong chả đọng lại gì chỉ nhớ đúng 1 cảnh vừa đi xe vừa đổ xăng siêu nhảm nhí ... thêm ông bình luận viên cũng nhạt nhẽo nữa...

FF gái xinh, nhạc bốc, tình tiết dù hơi phi logic tý nhưng cũng mạch lạc. Xem thì cực phê, đáng tiền :-bd
 
Back
Top