Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (02/08/2019)

Nghĩ lại những cảnh cuối của phim sặc mùi quảng bá du lịch :)) cảnh quay nào cũng toàn đại cảnh sông núi, diễn viên thì mở mồm ra là tiếng địa phương với người Samoa thế nọ, người Samoa thế kia. Đến đoạn The Rock cởi trần đóng khố khoe hình xăm, rồi nhảy múa, rồi đánh nhau một lúc lại mặc áo vào là thấy buồn cười :)) tôi biết ông là người Samoa rồi nhưng Samoa có cái gì hay ông cố gắng bê hết cả lên phim nhìn chỉ thấy bựa, tự hào lố quá.
 
phim này rơi vào tay cây kéo vàng WB biết đâu lại hay hơn.
 
vote mấy phần sau cho jason mamoa gia nhập team gia đình :6cool_sure:
 
Nói mới nhớ, lâu lắm mới xem phim mà rạp có người bỏ về giữa chừng :|. Ngay sau cái lúc lấy được cái máy hút máu là về luôn. Rạp thì được 50% người xem. Mình xem ở đà nẵng, chắc HN khá hơn.
 
rạp ta toàn thấy bỏ ra nghe điện thoại xong vô coi lại
 
Khúc về samoa bài này lên đỉnh vl
 
nếu statham mà chửi nhau như trong Spy thì phim sẽ hay hơn nhiều =))
 
thế nào ấy chứ ta xem rạp lotte ĐN mà đi mua 2 ngày rồi còn hết vé, phải đợi chiều nay mới đc coi...
 
Phim này ngoài nói nhiều ra thì mọi thứ đều tốt. Hành động hấp dẫn nhất là đoạn trực thăng ở mép vực coi màn hình bự phê hết cả, với đoạn ở nhà cao tầng. Hài nhiều, khán giả cười ầm ĩ. Đoạn nhân vật phụ bí ẩn nhiều người cũng ồ lên.

Bạn mình ban đầu không muốn coi, nhưng do được free 3 phim nên bấm bụng đi xem, xong rồi về thích quá chừng. Công nhận là nhờ có vụ thẻ thành viên xem phim free mỗi tuần, nên nhiều người chịu thử nghiệm xem nhiều phim hơn. Chứ nếu bỏ tiền mua vé chưa chắc nhiều người chịu coi. Phòng vé Mỹ mấy năm qua hẻo quá vì giá xem phim đắt, người ta ở nhà xem Netflix cho rẻ, còn nay thì suất nào cũng đông. Phim này có suất chiếu khá nhiều, ngang Lion King tuần đầu.
 
Chỉnh sửa cuối:
con triumph độ ngon vãi, cơ mà VN bán ế quá nên ko nhập nữa rồi

hobbs_shaw_premier.jpg
 
Đến cái capt vếu còn ez 1 tỷ thì mấy phim dạng này có đặc sản flop mà phải stop :-j
 
Đéo khác j ladygaga :2cool_sad:
Yu4dE2z.png
 
Cái bài nhạc lúc lái xe chạy trong thành phố là gì vậy nhỉ
 
hôm qua xem về, khúc cuối hơi gượng... hành động ngon lành, phim thẳng tuột nên ko có gì lăn tăn chỉ có vấn đề 2 anh nói lắm vl luôn... mà mấy chị em trong rạp có vẻ ưng ngồi cười rặc rặc...
 
Phim thuần giải trí, hành động ảo, kịch bản đơn giản tuồn tuột. Coi xong chả đọng vẹo gì. Kiểu như phim mì ăn liền :))).

Quả đu dây đầu phim, boss lái mô tô đầu phim hay qua đoàn xe cuối phim...làm hơi lố quá :))
 
Tôi khá thích những đoạn 2 đứa đấu mồm nhau , thằng nào nói nhiều hơn thì thằng đó ăn :D
 
Back
Top