Cái cơ chế kinh dị của game này (bản 2 gốc) nó không phải đơn thuần là jump scare hù dọa (dù cũng có), nó ám ảnh ở chỗ vừa có cảm giác tuyệt vọng (không thể chống trả quyết liệt như cầm đao kiếm mà chém, không thể giơ súng mà xả liên tục, đối phương là linh hồn vừa xuyên thấu vừa bất tử), vừa có một tia hi vọng (dùng máy chụp ảnh tuy sát thương không cao và khó chiến đấu nhưng vẫn chống lại được thế lực hắc ám). Khi chiến đấu cũng không cho spam tấn công (không biết remake có sửa cơ chế hay không mà thấy nhiều bác kêu spam được), tài nguyên hạn hẹp nên cần tiết kiệm, để tấn công hiệu quả tuyệt đối thì phải chờ zoom cận mặt ma để chụp, gây căng thẳng dần dần rồi đẩy cao đến cực hạn, đã vậy thời điểm canh bấm nút chỉ có 1 giây (tuy nói vậy nhưng mà bản phim yếu nhất số lượng vô hạn nên hầu như chơi kiểu từ từ rỉa máu thì vẫn qua được, chỉ là tốn thời gian hơn thôi). Nói chung là nó ép người chơi phải đối mặt với thứ kinh tởm, không thể bỏ qua, không thể tua nhanh. Có điều mấy bác lại kêu ma nữ bản remake nhìn nứng thì...thôi bỏ qua đi.