Multi Fatal Frame bắt đầu chuyển mình theo thời đại ?

có khi rảnh mình lại kéo full từ 1 tới 4 về cày thật . hùi đó chưa học english chỉ biết mấy chữ cơ bản như item bla bla thành ra story cũng mù mờ . nghe các bác bàn thấy story có vẻ sâu và đíp vãi ra
 
Dòng này nghe nhiều rồi nhưng chưa chơi bản nào. Anh em cho hỏi bắt đầu thì nên chơi bản mấy, giả lập như nào?

Mình có PC với switch :D
Chơi trên giả lập Cemu, chơi bằng tay cầm cũng đc, chịu khó config lằng nhằng 1 chút. Tôi chơi end 2 con 4,5 từ cái thời giả lập còn chưa ổn định cơ. Có vài đoạn game bị crash hên xui mới qua đc =))
 
nghe bàn nhiều quá, nay chơi lại bản 2 ở Wii, có vietsub luôn.
Mà con fig cái tay xbox theo cái tay nunchuk. để xài gọi là ổn đúng đánh vật.
Xài cần trái để di chuyển, cần phải để xoay cái đèn pin với góc nhìn camera bắt mà mà nó cứ trôi miẹ đi đâu ấy ,có mỗi con mà đi tìm bạn trai cứu hộ mà loay hoay mãi :">
phần này lên PC xem có con fig đc như mấy game fps ko
 
nghe bàn nhiều quá, nay chơi lại bản 2 ở Wii, có vietsub luôn.
Mà con fig cái tay xbox theo cái tay nunchuk. để xài gọi là ổn đúng đánh vật.
Xài cần trái để di chuyển, cần phải để xoay cái đèn pin với góc nhìn camera bắt mà mà nó cứ trôi miẹ đi đâu ấy ,có mỗi con mà đi tìm bạn trai cứu hộ mà loay hoay mãi :">
phần này lên PC xem có con fig đc như mấy game fps ko
thì đấy .. config cái nunchuck như cực hình , chơi FF4 ko config dc cái phím shake thế là bị ma ôm tới chết kể cả đi mức medium :5cool_beat_plaster:
port lên multi thì nó sẽ thay đổi control thôi . kể cả có khó thì chắc cũng chả đến mức làm mãi chả dc như cái giả lập :3cool_nosebleed:
 
có khi rảnh mình lại kéo full từ 1 tới 4 về cày thật . hùi đó chưa học english chỉ biết mấy chữ cơ bản như item bla bla thành ra story cũng mù mờ . nghe các bác bàn thấy story có vẻ sâu và đíp vãi ra
Lập cái topic mà chưa chơi từ 1-4 :5cool_ops:
 
Có 1 điều tôi thắc mắc là bọn nó thực hiện mấy cái nghi lễ này để làm gì, mặc dù biết chủ nhân các nhà đều có vẻ giàu có nhưng không biết có phải nhờ các nghi lễ ban cho hay không. Còn cái chuyện mà ngăn cánh cổng địa ngục các kiểu để các ác ma không làm hại nhân gian thì nghe có vẻ điêu điêu vì sau mấy vụ thất bại ở biệt thự Himuro và làng Minakami thì không thấy ảnh hưởng gì đến thế giới bên ngoài ngoại trừ chính những người tham gia nghi lễ bị cắn ngược, hoặc những người chủ động tiếp cận những nơi bị dính lời nguyền.
Mấy cái nghi lễ thì tàn nhẫn và kinh tởm vcl, vật tế ngoài việc hi sinh lãng nhách ra thì chẳng được bù đắp gì, đã vậy lại còn phải hoàn toàn tự nguyện, người sống thì phải nơm nớp lo sợ không biết khi nào nghi lễ thất bại. Nói chung chỉ toàn hại chứ chẳng có lợi gì mà cứ làm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lập cái topic mà chưa chơi từ 1-4 :5cool_ops:
........ Trình đọc hiểu còn chưa rõ ràng mà sao dc nhân dân bầu làm giáo chủ một thời gian hay thế :6cool_surrender:
 
........ Trình đọc hiểu còn chưa rõ ràng mà sao dc nhân dân bầu làm giáo chủ một thời gian hay thế :6cool_surrender:
ai bầu đâu... tự phong + ko ai tranh đó mà =)) mà đây là fake chủ, giáo chủ "thịt" do dân bầu toàn ở ẩn =))
 
Và cái kết đó không phải canon.
Trong game cũng có nói hầu hết các trinh nữ đều không thể 1 mình chịu đựng, cho nên việc cần linh hồn thằng chồng là tất yếu, không phải có cũng được không cũng không sao.

Vả lại việc Miku nó bị kẹt lại cũng không thể tránh khỏi, khi nó đuổi theo linh hồn thằng anh là nó đã dính lời nguyền không thể thoát rồi, trường hợp con Rei nó giải được lời nguyền cho cả hai một phần là nhờ nó đã đánh bại Reika.

Không :3cool_nosebleed:, khác với trinh nữ ở núi hikami, dùng những cô gái sở hữu năng lực tâm linh mạnh, sống và biết các nhu cầu, tình cảm cơ bản của con người, mấy trinh nữ này mới cần thêm chồng qua đám cưới ma để buff tinh thần, trinh nữ ở dinh thự himuro khác biệt hoàn toàn, là những đứa trẻ được chọn qua trò trốn quỷ, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài để trở thành những trinh nữ thuần khiết, thứ cần để phong ấn hellgate, và có tác dụng trong 10 năm, việc gặp kiếp trước của Mafuyu, biết yêu đã khiến kirie bị vấy bẩn, muốn sống, ko còn quyết tâm thực hiện nghi lễ nên nghi lễ tại đó mới fail.
Miku dc giải thoát nhờ Rei đánh bại Reika cũng đồng nghĩa sau FF3 nó vẫn sống dc như người bt chứ còn lời nguyền nào nữa, ở FF3 miku có kết mở, chỉ là sang FF5 mới chế ra plot quái thai cho cả nhà hinashaki xuống hố chứ lời nguyền ám gì :6cool_beat_brick:, các bố dev thích thế

Có 1 điều tôi thắc mắc là bọn nó thực hiện mấy cái nghi lễ này để làm gì, mặc dù biết chủ nhân các nhà đều có vẻ giàu có nhưng không biết có phải nhờ các nghi lễ ban cho hay không. Còn cái chuyện mà ngăn cánh cổng địa ngục các kiểu để các ác ma không làm hại nhân gian thì nghe có vẻ điêu điêu vì sau mấy vụ thất bại ở biệt thự Himuro và làng Minakami thì không thấy ảnh hưởng gì đến thế giới bên ngoài ngoại trừ chính những người tham gia nghi lễ bị cắn ngược, hoặc những người chủ động tiếp cận những nơi bị dính lời nguyền.
Mấy cái nghi lễ thì tàn nhẫn và kinh tởm vcl, vật tế ngoài việc hi sinh lãng nhách ra thì chẳng được bù đắp gì, đã vậy lại còn phải hoàn toàn tự nguyện, người sống thì phải nơm nớp lo sợ không biết khi nào nghi lễ thất bại. Nói chung chỉ toàn hại chứ chẳng có lợi gì mà cứ làm.

Cái này không nói rõ nhưng dựa vào các tư liệu thì có giả thuyết đặt ra là từ ngàn xưa giữa cõi trần và địa ngục luôn luôn cách biệt, tuy nhiên tại một số địa danh vẫn tồn tại một số "kẽ hở" kết nối giữa hai thế giới dẫn đến ác quỷ tràn vào nhân gian gây hại cho con người, thần linh khi đó còn ở cõi trần đã tiến hành phong ấn các "kẽ hở" lại, tuy nhiên việc này ko được vĩnh viễn mà chỉ có tác dụng trong 1 thời gian, trước khi rời đi, họ dặn dò con người về cách giữ gìn phong ấn cũng như trao cho 1 số thánh vật đặc biệt
Lâu quá rồi tôi cũng quên kha khá, chỉ nhớ ở bản 1, nghi lễ hiến tếdây thừng là thứ truyền lại qua các thế hệ gia tộc himuro, tiến hành 10 năm 1 lần nó tàn bạo nhưng vẫn phải dùng để phong ấn hellgate. sau khi nghi lễ thất bại, malice tràn ra khiến tấm gương thần chính bị vỡ (cái gắn trước cổng địa ngục), tuy nhiên gia tộc himoru vẫn còn 5 tấm gương khác tại các điện thờ, giúp ngăn chặn malice ko thoát ra dc khỏi dinh thự, cũng như khiến cánh cổng chỉ mở ra 1 phần, nhưng trận động đất khoảng 100 năm sau đã phá hủy nốt mấy tấm gương này, cộng với việc ông Ryozo đợt trước vô tình giúp kirie ra khỏi demon mouth khiến cánh cổng địa dự sẽ mở hoàn toàn, đúng lúc vậy thì team của mafuyu đến, rồi sau đó là miku, giúp thanh tẩy trinh nữ, ghép lại tấm gương thần bị vỡ, cánh cổng dc đóng lại, còn tại sao từ đó đến ff5 cánh cổng vẫn chưa mở vẫn là 1 dấu chấm hỏi, nhiều khả năng kirie vì tình yêu với mafuyu mà có tinh thần, động lực mạnh hơn các trinh nữ khác nên kéo dài dc thời gian phong ấn, cơ mà sớm hay muộn hellgate cũng sẽ mở ra lần nữa thôi, cái này còn tùy vào dev phát triển thế nào để giải thích cho hợp logic
 
ai bầu đâu... tự phong + ko ai tranh đó mà =)) mà đây là fake chủ, giáo chủ "thịt" do dân bầu toàn ở ẩn =))
Ta từng dc phong thánh nhé :6cool_ah:
Tẻn kia là dị giáo fake, giáo chỉ gì ngữ ấy :1cool_choler:

Nếu không có uy tín thì lấy đâu ra mị dc đám con chiên ngu dốt hơn 150 đô :3cool_shame:
 
Có 1 điều tôi thắc mắc là bọn nó thực hiện mấy cái nghi lễ này để làm gì, mặc dù biết chủ nhân các nhà đều có vẻ giàu có nhưng không biết có phải nhờ các nghi lễ ban cho hay không. Còn cái chuyện mà ngăn cánh cổng địa ngục các kiểu để các ác ma không làm hại nhân gian thì nghe có vẻ điêu điêu vì sau mấy vụ thất bại ở biệt thự Himuro và làng Minakami thì không thấy ảnh hưởng gì đến thế giới bên ngoài ngoại trừ chính những người tham gia nghi lễ bị cắn ngược, hoặc những người chủ động tiếp cận những nơi bị dính lời nguyền.
Mấy cái nghi lễ thì tàn nhẫn và kinh tởm vcl, vật tế ngoài việc hi sinh lãng nhách ra thì chẳng được bù đắp gì, đã vậy lại còn phải hoàn toàn tự nguyện, người sống thì phải nơm nớp lo sợ không biết khi nào nghi lễ thất bại. Nói chung chỉ toàn hại chứ chẳng có lợi gì mà cứ làm.
=)) Bởi vậy mới có game chơi thôi bạn. Fatal Frame là trong không gian kín còn nó bung bét ra ngoài hết thì thành Resident Evil rồi =)). Dòng này nếu còn tiếp thì chúng ta sẽ còn thấy đủ loại maiden thôi.
 
Ta từng dc phong thánh nhé :6cool_ah:
Tẻn kia là dị giáo fake, giáo chỉ gì ngữ ấy :1cool_choler:

Nếu không có uy tín thì lấy đâu ra mị dc đám con chiên ngu dốt hơn 150 đô :3cool_shame:
Cảm thấy quá tiếc tiền khi ngày xưa donate cho con phế chủ. :4cool_doubt:

Series này hồi đấy chơi cứ gọi là sợ ma té đái, ban ngày chơi xong buổi tối ngủ éo nổi luôn, mặc dù lúc ấy cũng gần 20 tuổi rồi. :1cool_byebye:
Mà series game này mình toàn rush nên kết cục chả hiểu mô tê gì, chơi 2 phần trên Wii, 1 phần trên PS3 (giả lập PS2 thì phải), end game cũng bày đặt đi tìm lore nhưng bây giờ quên sạch hết. :9cool_haha:
 
Cảm thấy quá tiếc tiền khi ngày xưa donate cho con phế chủ. :4cool_doubt:

Series này hồi đấy chơi cứ gọi là sợ ma té đái, ban ngày chơi xong buổi tối ngủ éo nổi luôn, mặc dù lúc ấy cũng gần 20 tuổi rồi. :1cool_byebye:
Mà series game này mình toàn rush nên kết cục chả hiểu mô tê gì, chơi 2 phần trên Wii, 1 phần trên PS3 (giả lập PS2 thì phải), end game cũng bày đặt đi tìm lore nhưng bây giờ quên sạch hết. :9cool_haha:
tenor (2).gif
 
Ta từng dc phong thánh nhé :6cool_ah:
Tẻn kia là dị giáo fake, giáo chỉ gì ngữ ấy :1cool_choler:

Nếu không có uy tín thì lấy đâu ra mị dc đám con chiên ngu dốt hơn 150 đô :3cool_shame:
may quá mình ko nằm trong số này :3cool_shame:
 
may quá mình ko nằm trong số này :3cool_shame:
Còn 1 đống con chiên quỳ lạy, van xin, tâng bốc để dc share acc, đến ngày kỉ niệm ta sẽ post hết lên cho nhục mặt :6cool_ah:
 
Còn 1 đống con chiên quỳ lạy, van xin, tâng bốc để dc share acc, đến ngày kỉ niệm ta sẽ post hết lên cho nhục mặt :6cool_ah:
hóng top3 :3cool_adore:
 
Không :3cool_nosebleed:, khác với trinh nữ ở núi hikami, dùng những cô gái sở hữu năng lực tâm linh mạnh, sống và biết các nhu cầu, tình cảm cơ bản của con người, mấy trinh nữ này mới cần thêm chồng qua đám cưới ma để buff tinh thần, trinh nữ ở dinh thự himuro khác biệt hoàn toàn
Cái này trong game nói hay tự suy diễn ra?
Với lại Mafuyu với thằng người yêu Kirie là 2 thằng khác nhau chỉ nhìn giống nhau thôi chứ kiếp trước nào.
Miku dc giải thoát nhờ Rei đánh bại Reika cũng đồng nghĩa sau FF3 nó vẫn sống dc như người bt chứ còn lời nguyền nào nữa, ở FF3 miku có kết mở, chỉ là sang FF5 mới chế ra plot quái thai cho cả nhà hinashaki xuống hố chứ lời nguyền ám gì :6cool_beat_brick:, các bố dev thích thế
Cái đó là tôi nói lời nguyền hình xăm trong phần 3, không phải phần 5.
Có nhiều cách để giải thoát cho miku ở FF3, khi gặp lại mafuyu cũng như yuu, nói chuyện dc bình thường, khuyên bảo đứa em vài câu chết ai chứ ủng hộ hành động của nó làm gì, vẫn còn rei và nhiều người bạn sau này của nó nữa, miku sau FF1 giác quan thứ 6 cũng ko còn, ko phải nhìn thấy ma, sống dc như người thường thì hà cớ gì phải chịu khổ, nói chung càng nói càng lộ ra điểm bất hợp lý trong plot, thôi kệ, ai thích được thì tùy chứ với tôi hình tượng nu9 miku tan vỡ sau FF5 rồi
Ở bản 3 có thể thấy khi bị lời nguyền hình xăm thì nạn nhân sẽ bị dẫn dụ đuổi theo linh hồn người thân mà không thể thoát ra, bản thân linh hồn thì không thể tự chủ (ban đầu ngay cả Yuu cũng lôi kéo Rei), mãi sau này đánh bại Reika thì Yuu mới có thể tự chủ, khuyên nhủ Rei nên quên nó đi để tiếp tục sống. Từ đó cho thấy chỉ đánh bại Reika thì chưa hóa giải lời nguyền ngay, chỉ làm cho nó yếu đi, cần sự đồng thuận của nạn nhân (Yuu hút lấy hình xăm trên người Rei). Từ đó có thể thấy Mafuyu cũng làm điều tương tự để Miku tiếp tục được sống. Tuy nhiên trong giây phút chóng vánh này Miku đã phạm điều cấm kị gì đó (game không nói chỉ có cái guide book) dẫn đến việc mang thai với ma, chưa chắc việc này đã là chủ ý của 2 người vì thế giới tâm linh ai biết được nó thế nào.
Ví dụ như có 1 giả thiết là Miku muốn được ở bên cạnh anh mình mãi mãi nên thằng anh mới gửi 1 phần linh hồn vào con Miku để nó chịu trở về (cũng tức là mãi mãi ở bên nhau), mà không ngờ việc đó vô tình tạo ra cái thai chẳng hạn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái này trong game nói hay tự suy diễn ra?
Với lại Mafuyu với thằng người yêu Kirie là 2 thằng khác nhau chỉ nhìn giống nhau thôi chứ kiếp trước nào.

Ở bản 3 có thể thấy khi bị lời nguyền hình xăm thì nạn nhân sẽ bị dẫn dụ đuổi theo linh hồn người thân mà không thể thoát ra, bản thân linh hồn thì không thể tự chủ (ban đầu ngay cả Yuu cũng lôi kéo Rei), mãi sau này đánh bại Reika thì Yuu mới có thể tự chủ, khuyên nhủ Rei nên quên nó đi để tiếp tục sống. Từ đó cho thấy chỉ đánh bại Reika thì chưa hóa giải lời nguyền ngay, chỉ làm cho nó yếu đi, cần sự đồng thuận của nạn nhân (Yuu hút lấy hình xăm trên người Rei). Từ đó có thể thấy Mafuyu cũng làm điều tương tự để Miku tiếp tục được sống. Tuy nhiên trong giây phút chóng vánh này Miku đã phạm điều cấm kị gì đó (game không nói chỉ có cái guide book) dẫn đến việc mang thai với ma, chưa chắc việc này đã là chủ ý của 2 người vì thế giới tâm linh ai biết được nó thế nào.
Ví dụ như có 1 giả thiết là Miku muốn được ở bên cạnh anh mình mãi mãi nên thằng anh mới gửi 1 phần linh hồn vào con Miku để nó chịu trở về (cũng tức là mãi mãi ở bên nhau), mà không ngờ việc đó vô tình tạo ra cái thai chẳng hạn.


Trong wiki có nhắc đến chứ tôi suy diễn đâu ra , đọc cái giải thích về phần nghi lễ để biết thêm chi tiết, wiki nó viết đủ cả đấy, chuyện mafuyu thì tôi nhớ nhầm chút

rei đánh bại reika xong, đẩy cái thuyền của nó với người yêu đi thì chính thức the rift mới bị ngăn chặn, lời nguyền dc giải, miku, mio và kei đều được thoát theo cách như thế, chỉ là Rei miễn cưỡng đuổi theo Yuu tại abyss of horizon nên khiến lời nguyền tác dụng trở lại buộc yuu phải hút lấy lời nguyền về mình và khuyên nhủ, giải thoát cho reika, miku thì chưa rõ, chỉ biết cũng gặp lại thằng anh cũng như rei thôi, nhưng chính cái tình tiết khiến con em có thai nó mới oan trái và khó chịu, rei yêu yuu sâu đậm thế , mang tội lỗi nhiều hơn miku khi gây ra cái chết cho yuu mà vẫn dc giải thoát hà cớ miku lại phải chịu khổ, tôi khó chịu là ở cái chỗ đó , chỉ cần sau FF3 nó sống bt là plot chẳng còn gì khúc mắc rồi
 
Thôi đi mấy ông, do bọn đạo diễn nó làm game rời rạc, chắp vá thôi, tranh cãi làm gì, ai hiểu ý nào ỳgi cứ hiểu theo ý đó :6cool_surrender:
 
Ok thế thôi không bàn tới nó nữa. Ai thích hiểu sao thì hiểu. :3cool_nosebleed:
 
Back
Top