Fate/Grand Order►Final Logistics Operation

Và em nó đã về :cuteonion41:
Cpo2d9t.png
 
ngoài lề tí. Cái sign của bạn da chuối là từ clip nào của Dota vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái lông chim bình thường farm ở đâu nhỉ, hồi event farm bục mặt drop có 2 cái...
Untitled_zpspd3nyicx.png
 
Cuối map Okeanos, clear xong cái map bên cạnh thì nó mới mở nhé

10407136_443340265865776_376407740272330652_n.jpg
 
cái map trên cùng góc phải, 1 tình yêu mới vừa chớm nở :x

???
dfZKpJT.png
 
Chỉnh sửa cuối:
^ List mình còn 1 thằng Shiki chạy Attilla 90 cơ =]]
 
Có map mới farm đồ sướng thật đấy, có điều bọn quái trâu quá, đánh mất cả đống thời gian :9cool_canny:
 
hôm nay ngồi rảnh rảnh ko đi quest phụ linh tinh nữa ngồi clear hết chapter 3

- Arterius x euryale = cute. Arterius, chúng tôi sẽ nhớ đến sự hy sinh của bạn
- Blackbread = otaku + lolicon
- mary reed + anne bonny ra đánh được có 1 phát
- medea lily nhiều sao hơn medea thường???
- jason là 1 gilgamesh + shinji matou cộng lại rồi chia đôi để ra 1 thằng bẩn bựa như vậy
- rất tiếc nhưng sau khi đọc xong thì giờ đã khá chắc orion gọi darling là gọi con gấu chứ ko phải gọi mình
- hector là ông chú già quỷ quyệt với ăn mặc style trông như thằng gác cổng.
- chạy vòng vòng quanh đảo để giết herc từng lần 1, dai vãi
- forneus có chung sprite với flauros...DW có cần phải lười đến thế ko?
 
DW lười có tiếng rồi. Nếu ko lười thì chúng ta đã có 1 phiên bản FGO hay hơn =))
Chắc tại game mobile nên ko đc chăm chút lắm. Còn vấn đề kinh phí nữa
 
Mobile thì mobile chứ nhiều thằng làm mobile chúng nó đầu tư illust rồi service, nhân vật các thứ cẩn thận, có nhiều event ngon chứ lại. Nhưng bây giờ thì vấn đề là thằng DW không còn đường lui nữa, vì bây giờ mà đập đi làm lại từ đầu thì cả ngàn thằng nạp tiền vào rồi hoá ra mất trắng, kể cả có ý định đền bù khi sang game mới thì xác định nạp nhiều nạp ít để đền lại cũng rất khó. Giờ mà bỏ game này trong thời gian ngắn vậy thì quá ngang lừa đảo.

À mà chương 4 là London, xác định còn 1 thời gian dài nữa mới thấy mặt Jack.
 
Dào FF14 còn dám đập đi xây lại có quái gì mà sợ :))

Quan trọng giờ là game hỏng nhưng mà mảng waifu vẫn đủ đề đền bù tinh thần cho phần hỏng, nên nó sẽ vẫn cứ chạy thôi.
 
Dào FF14 còn dám đập đi xây lại có quái gì mà sợ :))

Quan trọng giờ là game hỏng nhưng mà mảng waifu vẫn đủ đề đền bù tinh thần cho phần hỏng, nên nó sẽ vẫn cứ chạy thôi.
Thì đúng là cái FGO bây giờ chơi vì dàn waifu với plot chứ gameplay vứt lâu rồi :))
 
waifu thì ko nói nhưng mà story thì mình đọc hết rồi và cảm nhận chung là: ờm, được được.

nói chung ý tưởng story các thứ thì cũng tốt nhưng tương đối loãng, sau fuyuki thì các nhân vật xuất hiện tương đối dày đặc, mỗi người thể hiện 1 tý nên làm truyện ko focus được vào cái gì, với lại cố để đủ nhân vật nên nhiều người gặp tý đã tèo.

còn interlude với event thì pha trò hài hài là chính.

cái này cũng kiểu như touhou rồi kancolle, fan art rồi chế các thế loại dựa vào đấy mới hay chứ story hiện cũng ko đặc sắc mấy.
 
Mình skip hết cho nên cũng ko rõ. Cứ nghĩ có plot ngon tí chứ hoá ra cũng chỉ ở mức tàm tạm thôi à
 
plot thì đa số mọi người chắc cũng đọc được ở nơi này nơi kia rồi nhưng mình tổng kết đại thể là thế này.

Ở tương lai thì nhân loại, cả ma thuật và khoa học, cùng hợp sức để tạo ra Chaldea, cái khối cầu trong phòng xanh lam đậm ở căn cứ ấy. Có khả năng nhìn trước tương lai và bằng cách đó họ có thể theo dõi được sự phát triển của loài người và có khả năng dẫn loài người đi theo đúng lộ trình và kéo dài được sự tồn tại và trị vì của nhân loại. Tuy nhiên sau khi theo dõi thì năm 2016 quả cầu nó ko sáng nữa, nói cách khác là 2016 loài người sẽ diệt vong vì 1 lý do ko rõ.

cast chính gồm có:
- main char: một trong các master thử nghiệm được gọi đến
- mashu: kouhai, 1 trong các thử nghiệm của căn cứ và là 1 bán servant, đã hợp thể với 1 servant ko rõ tên (fan đoán là galahad)
- fou: 1 con thú kỳ lạ xuát hiện, ko rõ danh tính (đoán là merlin)
- dr roman: áo trắng tóc cam, làm công tác liên lạc, hậu cần
- olga marie: sếp trưởng, nữ tóc trắng
- da vinci: 1 servant được summon thành công

Trong lúc đang thực nghiệm thì 1 người tham gia là dr flauros đã phá hoại và làm hư hoại chaldea, dẫn đến main char, olga và mashu bị dẫn đến fuyuki đang bị hủy diệt. sau đó mashu trở thành servant và cả bọn đánh chém để quay về chỗ cũ.

Khi quay về được và sửa sang lại mọi thứ thì mọi người hiểu là lịch sử hiện đã có các vết nứt, các alternate timeline xuất hiện, nếu ko sửa nó thì dòng thời gian chính sẽ bị thay đổi và dẫn đến sự diệt vong của loài người như tiên đoán. thế là lần lượt đi đến orleans (france), đến rome, đến okeanos, mỗi khi đến thì sẽ đi theo 1 servant chính ở đó (jeanne, nero, francis). Đều có motif chung là thu thập 1 đám servant tốt để choảng 1 đám servant xấu.

Sau khi đánh xong thì tất cả các sự kiện xảy ra đó sẽ trở thành timeline ko can thiệp vào dòng thời gian chính, nói cách khác là chúng chưa bao h xảy ra ở thế giới thật. và mỗi chapter có lẽ được coi như là 1 holy grail war nên đánh xong được 1 cái chén.

dr flauros đến cuối chap 2 thì lộ nguyên hình là 1 trong 72 ars goetia là Flauros. Đánh bại được rồi nhưng vẫn có kẻ đứng sau, dự boss chủ mưu có thể là morgana le fay hoặc solomon.

Hiện đến h cơ bản là vậy.
 
á đù , giờ mới biết có động này
 
Back
Top