[Fate/Stay Night] Thảo luận

  • Thread starter Thread starter Robin13
  • Ngày gửi Ngày gửi
Gil sang HF bị nerf rồi còn đâu \m/
Còn ở UBW thì cũng phải để cho anh Shirou le lói tí chứ. Shirou lôi UBW ra cũng chỉ là cầm cự được với Gil thôi chứ anh ý lôi cái Ea ra bem 1 phát thì có mà héo 8-}
 
Nói gì thì nói chứ tóm lại là nhờ cái niềm tin vô đối không sợ chết;;)+cái mà người ta gọi là bảo vệ người mình yêu (saber ấy:">)+avalon imbab-)+cái năng lực trace nghèo nàn của anh ấy=>cuối cùng là tạo ra được 1 que củi used only once:)) có khả năng slash NP God Hands Fake chỉ trong 1 vung:-"=>shirou mà xài UBW thì 10 cái God Hands Fake cũng chơi chả nổi:((
 
nghe Rin nói trace của anh Shirou là bỏ qua luật Equivalent exchange đấy, đừng có mà khinh8-} thế thì gần như là true magic rồi còn gì nữa8-} mà Avalon thì liên quan vẹo gì đến khả năng trace thần thánh của anh ấy đâu:-??
 
Có cảm giác như sức mạnh của Gil giảm dần theo từng route thì phải :-? (Dù biết HF con D.Sakura khủng khiếp thật). Fate thì nó ăn đc mạng em Caster, suýt bem chết em Saber. UBW thì chỉ bem với Shirou thôi đã nghẻo, mà còn ko thấy xài GoB lun. HF thì khỏi nói, chưa kịp giở hết trò đã nằm =(

route đầu lúc nào anh ý cũng xài full power nên nó thế
route 2 anh ý khinh chú shirou ko thèm xài armor , xài gob thì bị Rho Aias đỡ , lúc chú shirou bật ubw thì đánh liên tục ko cho anh ý rút EA ra mà chém
route 3 thì ... ko ý kiến
@theghostvt : cái trace này ngoài chú shirou có ai dám xài đâu mà nghèo nàn
@nhatanh : ko có cái avalon trong người mà trace liên tục thế thì anh ý vẹo rồi
 
trace của shirou và archer đc đẩy lên 1 tầm mới rồi nhờ vào sức mạnh của trí tưởng tượng + niềm tin đấy :D
mà Avalon thì liên quan vẹo gì đến khả năng trace thần thánh của anh ấy đâu
ko liên quan nhưng nó liên quan đến cái đống magic circuit + khả năng phục hồi của shirou đấy chứ ko có avalon thì nó vẹo ngay khi kích hoạt tất cả magic circuit để tạo thanh kiếm thọt chết Ber rồi :p
, xài EA với thì bị Rho Aias đỡ
Rho sao đỡ đc EA hả trời 8-}
đỡ GoB mới đúng chứ :D
 
route 2 anh ý khinh chú shirou ko thèm xài armor , xài EA với gob thì bị Rho Aias đỡ , lúc chú shirou bật ubw thì đánh liên tục ko cho anh ý rút EA ra mà chém
Dùng Ea mà lôi được Rho Aias ra đỡ được thì lậy bằng cụ rồi ^:)^
nói thẳng ra là ở UBW Gil còn chưa mở hết GoB ra để đánh. Gil lúc đó đã thua Shirou đek đâu. Shirou ko chết là may rồi 8-}

mà Avalon thì liên quan vẹo gì đến khả năng trace thần thánh của anh ấy đâu
Ko có Avalon cứu mạng mấy lần thì cái trò imagine của anh ku cũng ko lại được cái sức chịu đựng của cơ thể => ko có avalon nhét vào người thì ko có Archer...
 
Dùng Ea mà lôi được Rho Aias ra đỡ được thì lậy bằng cụ rồi
nói thẳng ra là ở UBW Gil còn chưa mở hết GoB ra để đánh. Gil lúc đó đã thua Shirou đek đâu. Shirou ko chết là may rồi
1 cái rank A 1 cái rank EX - antil world ( EA là cái duy nhất anti world thì phải )
rho có 70 lớp cũng chết như thường chứ đừng nói 7 lớp =))
hình như Gil bị chén thánh hút vào đúng ko :-?
 
Cái Rho Aias ghẻ, 1 mình đấu với Flying Gae Bolg vẫn làm Archer què 1 tay, + với Bellerophon mà mới chỉ xấp xỉ Dark Excalibur thì tuổi tôm mà solo với EA à o_0
 
Gil bị chén thánh hút vào. Đang định tìm cách chui ra thì Archer đâm cho 1 phát vào giữa chán => nghẻo =))
 
quả đấy làm mình 8-} mất một lúc

tưởng đâu Archer nghẻo từ arc trước rồi lại lù lù quay về KS nốt cả shiro lẫn Rin 8-}

đúng lúc không biết anh Shiro còn ngón nghề j đỡ dc EA ko
 
Archer được buff ở UBW rồi =))
Bị Gil cho thành nhím mà vẫn sống =)) Đến Berseker với 12 cái mạng còn bị Gil rape đến chết nữa là Archer =))
 
chỉ route fate em Loli buruma còn gỡ gạc được tí chứ 2 route sau 1 lần thì bị Gil *** 1 lần thì làm *** để đóng cái gate of hell

Làm mình tiếc hùi hụi
 
type lộn tiệm , eidt lại chứ làm sao mà các bạn xoắn ghê thế :-j
em nó thì đằng nào chả chết
 
Đến Berseker với 12 cái mạng còn bị Gil rape đến chết nữa là Archer
á thần mang 1/2 dòng máu thần nên gặp cái enkidu té đái luôn =))
bứt đứt đc enkidu là ngầu lắm rồi :>:>
1 mình đấu với Flying Gae Bolg vẫn làm Archer què 1 tay
này tưởng Rho đấu với ranger attack thì nó đc + 1 hạng cơ mà :-?
cái flying gea bolg rank A chứ mấy :-?
 
Gil là mạnh nhất, có điều cả 3 route đều chết vì ngu

....

hay vì bệnh sĩ nhờ
 
Gil là mạnh nhất, có điều cả 3 route đều chết vì ngu

....

hay vì bệnh sĩ nhờ
Route 1 là chết vì gái, gặp servant nào khác mà ko phải saber là nó dứt điểm ko dung tình rồi chứ làm gì chỉ chăm chăm đánh bại để bắt người ta lấy nó, để rồi lúc nó muốn dứt điểm thì người ta đã có thể kill nó rồi...=))
Nhưng ko sao dù gì thì chết vì gái cũng là cái chết rất khoái...=))
Route 2 căn bản do bị Holy Grail hút, cũng do phần chảnh, nhưng lúc đó nó vẫn giằng có với Shirou chứ đã ngã ngũ đâu, tất nhiên khi bị chén thánh hút gần hết người thì dễ gì nó vừa kéo Shirou vừa đỡ tên của Arc--->headshot...;))
Route 3 tất nhiên chết vì ngu, ko đánh giá hết thực lực đối thủ, mới chém trúng em DSak 1 nhát tưởng ngon lên mặt chảnh, bất ngờ thấy Shadow xuất hiện bên cạnh...--->chỉ kịp la 1 tiếng...:))
Nói chung nguyên nhân chết của Gil chỉ có cái đầu là nó tương đối mãn nguyện, còn mấy cái sau thì khóc hận...:))
 
thằng picachu thì chảnh khỏi bàn rồi, chết cũng đáng. Nhưng ít ra thấy cái chết của em ấy ở route 1 còn có chút hình tượng =))
 
thằng picachu thì chảnh khỏi bàn rồi, chết cũng đáng. Nhưng ít ra thấy cái chết của em ấy ở route 1 còn có chút hình tượng =))
Chất vì gái tất nhiên có hình tượng hơn chết vì chảnh...:))
Vả lại trước khi chết ở route 1 còn trăn trối
You are a hateful woman.You oppose me to the very end...But I shall forgive you.Some things are beautiful because they cannot be obtained. Goodbye, king ò knights, this was indeed fun
Và mỉm cười ra đi...;))
Còn 2 route sau trc khi chết toàn la...=))
 
Các bác nói là chú gil 3 route đều chết vì ngu đúng không=((?vậy có bác nào kể cho em cái đoạn nó chết ở route UBW và route HF được không?Em mới đọc VN route UBW được 6 phút à;))
 
Các bác nói là chú gil 3 route đều chết vì ngu đúng không=((?vậy có bác nào kể cho em cái đoạn nó chết ở route UBW và route HF được không?Em mới đọc VN route UBW được 6 phút à;))
Tốt nhất hãy từ từ đọc để cảm nhận, spoil ra mất hay...;))
 
Back
Top