FC Barcelona - Khởi đầu mới

  • Thread starter Thread starter Phien
  • Ngày gửi Ngày gửi
đá thong thả cố nhồi cho Abbiati thêm 1 trái nữa là xong :x
 
Đau tim quá. :((
 
Run quá , giật đùng đùng .
 
villaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Tạm biệt AC ô lế \m/
 
hé hé hé này thì tiki taka hết thời =)) đã quá lội ngược dòngggggggggggggggggggggggggggggg
 
Lâu rồi mới lại cảm giác này. :((
 
chúc mừng barca thắng xứng đáng, tiếc cho milan, h thì đừng đổ tại roura nữa nhé :">
 
Tuyệt vời M10 và đồng đội.
Sướng đến nổi chạy ngay về nhà mà quên lấy tiền thối :))
 
Trận này vừa làm mình sướng vừa làm mình mệt tim, cả 4 trái ngồi la nát cả cái văn phòng. Xong trận tim mệt quá xin nghỉ về nhà nằm luôn =))
Hôm nay cả Messi, Xavi, và Iniesta cùng lên đồng, nhờ thế mới có 1 trận tưng bừng đến vậy. Ngoài ra cũng phải cảm ơn ông trời, trái Niang mà ko đập cột thì hết phim.
 
Chỉnh sửa cuối:
xem quá đã ....messi như lên đồng :4cool_beauty: , trận này barca cả đội hải nói là toàn phong độ đỏ chót :5cool_big_smile:
 
10 phút cuối coi đau tim vãi đái, chính ra cho adriano vào hơi dở, nhưng thôi thắng rồi cứ sướng đã :-bd
 
Hé hé. Mai có cơ hội troll lại tụi bạn fan mờ u, chịu nhiệt mấy tuần nay với chúng nó =))
 
Lúc đau tim nhất chắc là khoảng giữa trái 3 và trái 4, kiểu lúc đầu thì thấy khó có cơ hội nên thôi kệ coi vui là chính. Lúc thấy đang thắng mà lỡ bị dính 1 trái thua bàn sân khách thì ức chế vl, ngồi la hét như thằng điên =))
 
trận sau gặp được Real để trả món nợ 2 trận vừa rồi thì hay quá :4cool_beauty:
 
có ai để ý quả thứ 2, có kịch bản giống với trái M10 ghi vào lưới MU final 2011 không ? =))
Móa, Alba đá trận này công thủ toàn diện, phút 90 rồi mà vẫn phóng như ngựa từ phần sân nhà tới khung thành nó rồi ghi bàn:4cool_oh:
 
Những quả phản công AC là nhưng quả mà tim nhảy như muốn ra ngoài luôn :(
 
có ai để ý quả thứ 2, có kịch bản giống với trái M10 ghi vào lưới MU final 2011 không ? =))
Móa, Alba đá trận này công thủ toàn diện, phút 90 rồi mà vẫn phóng như ngựa từ phần sân nhà tới khung thành nó rồi ghi bàn:4cool_oh:
Trái thứ 2 tớ lại cảm giác đường bóng giống bàn Messi ghi vào lưới Arsenal thắng 3-1 hồi 2011, không phải ở khâu dứt điểm của Messi mà là ở khâu bóng luân chuyển từ Iniesta sang Messi (cướp lại bóng xong chuyền). Lúc Iniesta cướp bóng là tự nhiên cảm giác có bàn ngày, mà đúng là có bàn thật. Thằng bạn khúc đó thốt lên: "Oh Robben" =))
Alba trận này đá chất, nhất là tình huống lấy thân mình lấp lỗ châu mai và tình huống chạy như tên lửa ở phút 92 :)). Mascherano ngoài một số trái lỗi làm tim khán giả ngừng đập thì cũng có vài tình huống đánh chặn ok. Nhưng ba này vẫn quá đáng sợ, trái Niang mà vào chắc tui thù ổng suốt đời luôn quá :))
 
Back
Top