Mình ghét nhưng tất nhiên chả ảnh hưởng gì đến ông ấy. Chỉ tội fan suốt ngày bị mang tiếng vì những phát biểu củ chuối thôi.
Đêm nay chả biết bấu víu hi vọng vào cái gì với cái lối đá vẫn thế chả có tí gì thay đổi. Có chăng thì 1 là rùa,2 là khoảnh khắc xuất thần của anh nào đó khai thông bế tắc và tâm lí thôi. Hi vọng đá kiểu gì thì đá,tấn công điên cuồng thế nào cũng được,nhưng hạn chế bí quá làm liều như trận gặp Real hôm trước là được rồi.
Ac đá cũng chẳng phải kiểu chặt chém,họ đá thủ rất kỉ luật đúng chất Ý,có thua thì cũng phải thua sao cho đẹp. Thắng mà nhờ trọng tài thì có ăn được trận này,với vẫn cái kiểu đá cũ rích thế này thì trận sau vẫn gục thôi.
Hiện giờ lối đá của mình ko thể đa dạng như Real hay Bayer được,chỉ hi vọng đêm nay HLV chỉ đạo cho học trò tấn công ào ạt,vỗ mặt liên tục,tạo sức ép liên tục để hi vọng Ac mắc sai lầm. Chứ đừng có cầm bóng đến 90% rồi cứ chuyền qua chuyền lại ở giữa sân thì hết hiệp 1 là tôi tắt tivi đi ngủ liền.
Cứ tấn công hết công suất như trận gặp Chel năm ngoái là được. Chel năm ngoái được chúa chọn làm đội vô địch C1 rồi ko thể cưỡng lại được,nhưng với thế tấn công duy trì như thế đủ khả năng khoan được Ac 2 trái.