Cái kiểu đi bóng của Alexis thấy sao sao ấy, nói chung là rất khó đỡ cho đối phương và cho chính anh, đã vậy cứ ngã hoài. Gần như trận nào thấy anh này đá điều thấy có pha ngã trong vòng cấm nhưng không có penalty rồi ra vẻ mặt mình mới bị chém dữ lắm trong khi thực chất đối phương chỉ đụng nhẹ hoặc cài người hợp lí. Anh này đá đã được 1 mùa rồi mà thấy vẫn chưa hòa nhập cho lắm, gần như chưa thấy 1 pha đập nhả nào ra hồn với các cầu thủ còn lại trong đội.
Trận này đá tệ do tâm lí là chính. Khởi đầu tốt quá, đã vậy còn mới hạ Real, thế là chủ quan. May mà đá trước Real, chứ đá sau chắc còn chủ quan ác nữa.