Hip_Xon_Te
Persian Prince
- 2/5/06
- 3,701
- 461
Chán thật, lúc nào bị lủng lưới cũng thấy có sự hiện diện của 2 ông hậu vệ cánh.
Mặc dù ko muốn, nhưng chắc Alexis ko còn nhiều cơ hội nữa rồi. Còn Villa thì bén quá, nhưng theo thông tin bữa giờ thì chắc cuối mùa cũng ra đi :(
Thì rõ ràng mà. Ngày trước các đội họ cứ muốn cố gắng chạy theo bóng,rồi cố gắng giành quyền kiểm soát thế trận nên họ mới dễ thua. Giờ cứ làm theo Chelsea,đổ bê tông vòng cấm rồi cứ chốt 1 anh hoạt động độc lập tốt trên tuyến đầu là có khi cũng làm nên cơm cháo rồi.
Hậu vệ cánh bản thân khả năng phòng ngự đã kém,ko phải ai cũng công thủ toàn diện được như anh Cole. Lại quá ham tham gia tấn công nữa,khi bị phản công thì 2 bố trung vệ bị ủ lò. Thêm anh xoăn già rồi,chậm chạp đi nhiều ko thể bù được vị trí như ngày xưa.
Tóm lại cứ gặp đội nào phòng ngự có tổ chức,lì đòn là mình nguy cơ dễ thọt.
Thằng Dormunt thì nó đá cũng na ná mình,nhưng nó sở hữu những tiền vệ sút xa tốt,tiền đạo cắm của nó đánh đầu cũng tốt. Khi bí có thể chuyển thành nhiều bài.
Bayer thì đá 4-5-1,xem lối đá của Bayer rất đa dạng,chọc khe hay bám biên đều ngon. Tóm lại nếu tính tổng thể thì lối đá của 2 đội này đa dạng hơn nhà mình rất nhiều.
Còn 1 điểm nữa,trước mình cũng ngờ ngợ rồi nhưng giờ mới dám chắc chắn. Messi ghi bàn,thậm chí rất rất nhiều bàn cho Barca để lập nên những kỉ lục là rất tuyệt. Nhưng nó vô tình làm các tiền đạo khác ít cơ hội dứt điểm hơn,ghi bàn ít hơn => dễ bị cùn và thiếu tự tin đi rất nhiều. Hiện tại Messi chiếm phần lớn bàn thắng trên hàng công,trận nào cũng ghi bàn thì bảo sao mấy anh kia ko mất tự tin mà càng ngày càng chột.
Vấn đề này có lẽ anh Tito cũng biết,nhưng cũng vô phuơng cứu chữa vì không thể bắt messi ghi ít bàn đi được ~.~!
, mà thôi lịch này chuẩn rồi. Tuần sau họp hành triền miên, đến đợt MU vs Real và Barca đá lượt về là ta lại được nghỉ phép, tha hồ ra quán cafe ngồi coi đá bóng 





