FC Barcelona - Khởi đầu mới

  • Thread starter Thread starter Phien
  • Ngày gửi Ngày gửi
gặp bọn Ý trym yếu thì hi vọng ngược dòng còn khả thi, chứ với đám Đức thì mình thấy không ăn thua:3cool_shame:trận về mong sao mấy anh cống hiến trận ra trò rồi chia tay cũng mãn nguyện.
 
hôm qua trận real - dm , xem đến lúc 1-1 đã bắt đầu nghĩ thôi xong dm rồi,đi ngủ,lúc sau thế nào tự nhiên lại tỉnh dậy , bật lên thấy đã 3-1 cho dm rồi :)) gớm thế chứ lị
 
trước trận bọn fan real mạnh mồm nào là thắng chắc, nào là vặt lông đủ kiểu. Mọe, khinh thường nó tát mấy phát xéo mỏ =))
Thua cũng do tên Pique cạo trọc
bên mình thua cũng là do Pepe để tóc =)) hài vãi haha
 
Ngẫm lại thì mình lại thấy là thua do... Busquets. Để ý là từ trận PSG đã thấy vị trí này ko đạt được phong độ như trước, và trận rồi bị 2 cái xe tăng Schweinsteiger và Martinez nhét hành cho chết luôn. Nhớ cảnh Iniesta bị Martinez hành hạ mà ngán.
Dĩ nhiên thua toàn diện như vậy thì cũng ko thể ko nhắc đến lỗi của toàn đội, rồi cả ban huấn luyện, blah blah blah
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngẫm lại thì mình lại thấy là thua do... Busquets. Để ý là từ trận PSG đã thấy vị trí này ko đạt được phong độ như trước, và trận rồi bị 2 cái xe tăng Schweinsteiger và Martinez nhét hành cho chết luôn. Nhớ cảnh Iniesta bị Martinez hành hạ mà ngán.
Dĩ nhiên thua toàn diện như vậy thì cũng ko thể ko nhắc đến lỗi của toàn đội, rồi cả ban huấn luyện, blah blah blah

bác nói giống mấy thằng chuyên gia biết coi đá banh đó
để mình tìm lại bại bào đó cho bác xem,rất đúng,busquet là chìa khóa quan trọng nhất trong lối chơi barca

Bayern dùng vũ khí nào hạ gục Barca? - Đỉnh cao Pressing
Pressing thì ai cũng biết, cũng chơi được, nhất là các đội đỉnh cao. Khác biệt ở đây chỉ là Barcelona chơi pressing một cách đơn giản và kém hiệu quả trong khi Bayern lại mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, hợp lý hơn trong cách pressing của họ.
BAYERN CHƠI “PRESSING GIẢ”

Theo Arrigo Sacchi, chiến thuật gia đại tài người Italia, có rất nhiều kiểu pressing. Ông nói: “Ở Calcio, chúng tôi có thể pressing một phần, nghĩa là vẫn gây áp lực nhưng chỉ chơi bằng tốc độ chậm để không tốn sức. Chúng tôi có thể pressing hoàn toàn, bung hết sức để nhanh chóng đoạt lại bóng. Chúng tôi cũng có thể chơi pressing giả, nghĩa là trong khi đối phương tưởng rằng chúng tôi sẽ tập trung tinh thần cũng như sức lực để chơi pressing thì thật ra chúng tôi chỉ âm thầm giữ vững cự ly, phong tỏa khoảng trống...”.

Có thể nói, rạng sáng qua Bayern đã chơi pressing theo đủ mọi kiểu mà chuyên gia Arrigo Sacchi giới thiệu. Ví dụ về cách “pressing giả”: họ không thực sự gây áp lực nặng nề với các tiền vệ Barcelona ở khu giữa sân. Bayern chỉ cần tấn công Sergio Busquets. Khi đội mình không có bóng, lập tức Mario Gomez hoặc Thomas Mueller lùi về, cùng tiền vệ trụ Javi Martinez đeo sát Busquets như hình với bóng. Ngược lại, các tiền vệ Xavi, Andres Iniesta và cặp trung vệ Marc Bartra - Gerard Pique đều có không ít khoảng trống để chơi bóng. Nhưng trên thực tế, tiền vệ Barcelona thường mất bóng một cách khá dễ dàng ở khu giữa sân. Có thể do họ đã rơi vào bẫy của Bayern, chủ quan khi “được” giữ bóng nhiều mà quên rằng điểm đến của các đường chuyền đã bị Bayern “đón lõng”. Vả lại, ngòi nổ quan trọng nhất bên phía Barcelona là Busquets thì đã bị vô hiệu hóa, nên Barcelona giữ bóng bao nhiêu thì cũng vô ích. Barcelona thật ra vẫn chuyền chính xác 91% (tỷ lệ khá cao), nhưng khi họ mất bóng thì đấy luôn là tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

HIỆU QUẢ KHÔNG NGỜ

Bayern thành công trong bài bản “pressing giả” vì họ đảm bảo rất tốt kỷ luật đấu pháp, nhất là trong việc giữ vững vị trí và cự ly đội hình. Chiêu “pressing giả” cùng các tình huống “pressing một phần” dẫn đến hệ quả là các cầu thủ Bayern tuy chạy nhiều hơn đối phương nhưng không mất sức, vì họ di chuyển một cách chủ động. Ngược lại, do bế tắc, thiếu tính đột phá, cũng không chuẩn bị tốt kế hoạch B nên cầu thủ Barcelona tuy di chuyển không nhiều nhưng lại tốn sức nhiều hơn và càng về cuối trận, lại càng thấm mệt.

Cũng có những thời điểm, nhất là khi Barcelona đưa bóng ra biên hoặc hướng về phía Lionel Messi, thì Bayern thực sự “pressing hoàn toàn”. Việc họ thành công trong lĩnh vực này cũng là hệ quả từ chỗ giữ sức tốt hơn. Các tiền vệ cánh Arjen Robben, Franck Ribery bên phía Bayern đều chạy tổng cộng hơn 10km trong khi Messi chỉ di chuyển hơn 7km - một thông số thấp đến mức ngạc nhiên trong bóng đá đỉnh cao.

Về mặt nguyên tắc, pressing là phải đá nhanh, huy động số đông, giải quyết gọn ghẽ cả tình huống phòng ngự lẫn tình huống tấn công bằng cách chơi thật quyết liệt. Thế nên, không ai có thể pressing trong suốt trận đấu, cũng rất khó đẩy cao tốc độ, gây áp lực ở mọi khu vực trên sân trong một khoảng thời gian dài. Bayern đặc biệt thành công trong việc chỉ chọn vây hãm Busquets ở khu giữa sân và luôn pressing không khoan nhượng đối với Messi. Bên phía Bayern, tiền vệ trụ Javi Martinez là cầu thủ lãnh nhiệm vụ gây áp lực nhiều nhất, trong bất kỳ kiểu pressing nào (không ai di chuyển và tắc bóng nhiều hơn Martinez). Chi tiết đáng lưu ý: Martinez chỉ mới đá chính 17 lần ở Bundesliga mùa này. Anh không khỏe, mới lạ!

Thế còn Barcelona? Đội bóng này chủ yếu đẩy cao tiền đạo để gây áp lực đối với hàng thủ Bayern, nhưng chiến thuật ấy phá sản vì tiền vệ Barcelona tiếp ứng không tốt. Ngoài ra, Barcelona cũng luôn tích cực pressing (và tốn sức) để giành lại bóng. Mà đấy lại là chỗ Bayern... chẳng cần tranh chấp.

Messi bị vô hiệu hóa

Ở Champions League mùa này, chưa bao giờ Lionel Messi chạm bóng ít hơn số lần chạm bóng của anh trong trận gặp Bayern Munich (72 lần). Có bóng đã ít, giải pháp cho tình huống tiếp theo lại càng ít. Messi chỉ thực hiện được đúng 1 cú sút và chỉ đi bóng qua người vỏn vẹn 2 lần.

Lợi và hại của việc kiểm soát bóng

Khi Barcelona đang ở đỉnh cao phong độ, HLV Pep Guardiola từng có câu nói đáng chú ý: “Không có bóng, chúng tôi chỉ là một mới hỗn độn. Thế nên, Barcelona phải luôn có bóng”. Thực tế rạng sáng hôm qua cho thấy: Barca giữ bóng 63% và chuyền chính xác 91%, nhưng họ vẫn thua tan nát trước một Bayern Munich giữ bóng ít hơn hẳn.

Bây giờ, mới thấy bình luận của HLV Jose Mourinho là có giá trị. Ông từng nói: “Tôi không bao giờ muốn đội mình giữ bóng nhiều, nhất là khi gặp Barcelona. Mỗi khi gặp Barcelona, tôi thường bảo các cầu thủ: nếu cơ hội tấn công không tốt, thà nhường bóng cho đối phương chứ đừng giữ bóng. Nguyên tắc là khi giữ bóng và phải tìm cách tấn công, đội hình của bạn có thể trở nên xộc xệch. Tôi chỉ cần các cầu thủ của mình giữ vững cự ly độ hình, phòng thủ chắc và không để lộ khoảng trống. Cứ để mặc cho đối thủ loay hoay với quả bóng trong chân!”.
 
Chỉnh sửa cuối:
Barca đá chủ yếu toàn tập trung trung lộ,các bài đẩy ra biên hầu hết là vô dụng hoặc ko nguy hiểm. Bayer bố trí đến 5 tiền vệ trong đó có 3 người đánh chặn giữa sân,thêm Gomes sẵn sàng tham gia phòng ngự và theo sát Busquet nếu cần,nên phong tỏa hoàn toàn khu trung tuyến của Barca. Mình chỉ chuyền loanh quanh nhưng vì cự li đội hình của Bayer quá tốt,nên hoặc là mình chuyền hỏng và bị họ phản công,hoặc là chuyền ở vị trí khó rồi bị cướp bóng dễ dàng

Các giải pháp đưa ra cánh do cùng quẫn và thiếu ý tưởng cũng ko thể đạt được bất cư 1 hiệu quả gì khi mà tiền vệ cánh và hậu vệ cánh của Bayer cũng kiểm soát tình hình tốt,không cho Barca cơ hội chồng cánh xuống sâu hoặc sát biên ngang vòng cấm để căng ngang,tiền đạo của mình thì ko thể chơi không chiến

Nhà mình chỉ có 1 kiểu chơi,mấy năm trước bá đạo là do Xavi đỉnh cao phong độ,điều tiết và tung những đường chuyền có độ sát thuơng lớn,còn giờ anh chỉ làm người giữ nhịp và phân phối thôi.... Mình cũng ko thể chơi phòng ngự phản công giống Real được,có muốn cũng ko tài nào áp dụng được....Hơn nữa có cảm giác cầu thủ Barca no nê danh hiệu rồi ( 3 liga 2 C1 trong 4 năm là quá đủ rồi) nên nhiều vị trí đá khá thiếu sự máu lửa. Di chuyển ko còn liên tục và linh hoạt nữa,chỉ vờn qua vờn lại ,rườm rà,thiếu tốc độ. Với tốc độ chậm như vậy làm sao có thể tạo được sức ép lớn khiến Bayer mắc sai lầm được.

Năm nay thua,thậm chí thua đau đớn ,tuy thực sự rất buồn nhưng ngẫm lại đấy cũng là 1 cái để tạo động lực phục thù,F5 lại cái tinh thần chiến đấu máu lửa và cũng thay đổi ,tổ chức mới lại đội hình do chu kì đã gần đến cuối......
 
trận gặp Juve, Schweini chỉ lon ton đi kèm Pirlo :D trận vừa rồi đi kèm Busquets
 
@bác bazz: điểm mạnh của Busquets là khi bị áp lực thì vẫn chuyển được banh sang khu vực quan trọng (Xavi, Iniesta, Messi). Trận rồi coi mình thấy vị trí đó bị ép rất căng mà ko thoát ra được, gần như ko còn cảm giác được cái trục giữa vị trí của Busquets với các vị trí còn lại.
Cái gì làm nhiều quá mức cũng đều gây tác dụng phụ, chuyện kiểm soát bóng cũng vậy. Ông nào cũng chuyền chính xác trên 90% và giữ bóng 60% 70% toàn trận, nhưng toàn chuyền ngắn ban bật qua lại, như thế thì sao thắng nổi hàng tiền vệ quá cơ động của bên kia. Gần đây coi Barca và TBN đá mình thấy bắt đầu hơi chán chán, bắt đầu ít đi những pha chọt khe và bấm bóng vào giữa hoặc câu ra 2 cánh rồi tạt tầm thấp vào. Cái đó mới là cái mình muốn coi, chứ ko phải cứ loanh quanh luẩn quẩn ở khu giữa sân.
 
Chán ếu tả cái hàng thủ, trình đánh đầu sơ đẳng thế này thì thọt dài dài.
 
Messi ảo thì ảo thật, nhưng cả đội sống nhờ vào anh thế này thì éo ổn.
Còn hảng thủ thì chán quá là chán, coi ông Pique trong cả 2 bàn thua mà chỉ muốn chửi thề :(
 
Đã bảo từ ngày có con là bao nhiêu tinh túy bị mụ Shakira hút hết rồi. Giờ đá như cái bím nhưng làm gì có ai cạnh tranh mà vẫn đương nhiên đuọc đá chính
 
Hàng thủ Barca trc giờ thấy hay mỗi Puyol,có thể là Abidal nữa,còn đâu toàn danh hão do dựa hơi vào cái tiki-taka (như hệ quả là Valdes dc nhiều người coi là thủ môn giỏi =)))
 
Không ông đừng nhầm nhé. Nếu coi kĩ Vades bắt ông sẽ thấy hắn phản xạ cực ổn,nhiều trận lên đồng thì chả kém cơ Cassilas đâu. Nhưng vì Barca cầm bóng quá nhiều nên thời gian bị giảm sức ép ít đi,thủ môn thiếu tập trung hơn hẳn,thỉnh thoảng bị chọc vài phát phản công nhưng phát nào cũng có độ sát thương cao,dễ bị feed.....
Vì thé Vades không duy trì được sự tập trung và ổn định,cái quan trọng nhất của 1 thủ môn.

Nếu ông đá bóng mà đã từng làm thủ môn,ông sẽ thấy 1 trận đội mình bị ép nhiều thủ môn sẽ bắt dễ có những phauất thần hơn là chỉ bị vài 3 tình huống tấn công nhưng cực kì nguy hiểm. Nghe nó hơi mâu thuẫn nhưng anh nào đã từng bắt vị trí thủ môn sân 11 người sẽ cảm giác rất dễ ức chế do ko được chạy và di chuyển mà chỉ quanh quản trong khu cấm địa
 
Có lần mình so sánh Valdes với Chika trong Jindo thì phải. Giống nhau phết đấy =))
Có một đợt coi một phim tài liệu về Valdes, lúc phỏng vấn ảnh có bảo đại loại là hồi còn ở đội trẻ phải làm thủ môn rất ức chế, vì trên sân 11 thằng thì có mỗi ảnh là khác người nhất. Nhiều lúc coi ngay lúc tình huống vớ vẩn của ảnh thì chửi sướng miệng thế thôi, chứ sau đó lại thấy tội tội. Mình trên sân bóng mấy trận chơi chơi mà thằng nào nhờ làm thủ môn thì ngán lắm, tìm cách đẩy cho thằng khác ngay. Cái vị trí ấy chơi khó chịu lắm, nhất là khi đã đá phía trên quen rồi.
Bất cứ hàng thủ nào muốn tốt cũng phải có cân bằng, đầu tiên là ở vị trí 2 anh trung vệ. Từ ngày cặp PP đi xuống là hàng thủ Barca xuống luôn. Cái thứ hai là ở 2 cánh, ngày trước nếu cánh phải (Alves) dâng cao, thì cánh còn lại sẽ có 1 hậu vệ cánh chuyên thủ (Abidal) ở lại để đảm bảo cân bằng. Còn giờ thì sao, 2 anh cánh anh nào cũng dâng lên, nhưng cả 2 anh đều thủ lởm bỏ cha mà công thì ít thấy hiệu quả. Đầu mùa anh Alba thì còn có mấy pha nước rút lên rồi đưa banh vào khá ổn, giờ thì cũng bớt mấy pha đó rồi. Alves thì trừ 1 2 trận lên đồng, còn lại thì công đụt mà thủ cũng đụt luôn. Ngoài ra có cả yếu tố của hàng tiền vệ nữa, mà có thể nhắc đến nhiều nhất là Xavi, kế đến là Busquets hoặc Song.
 
Chỉnh sửa cuối:
trình valdes bây giờ chuyển qua chụp futsal là bá đạo nhất
 
Chika nếu nói về độ phản xạ và lực tay thì còn trội hơn Hakone
Mỗi tội anh ấy cũng éo có sự ổn đinh -> đích thị Vades =))
 
Và những trái cực dễ thì anh ấy ko bắt được =))
 
Đã ko tập trung cao độ được thì dễ cũng thành khó và rất khó thôi =))
 
Đã nhắc đến là phải đọc lại cho nóng, nhất là trong 1 ngày banh bóng chán như hôm nay =))
39-BLOGTRUYEN.COM.jpg

40-BLOGTRUYEN.COM.jpg

41-BLOGTRUYEN.COM.jpg

42-BLOGTRUYEN.COM.jpg
 
^ đọc lại vẫn thấy hài vãi =)) Thủ môn siêu quậy :))
 
Back
Top