Messi đá kiểu tiền đạo lùi,ko rõ ràng hẳn như 1 trung phong cắm điển hình. Anh vừa ghi bàn,vừa lùi sau kiến tạo,vừa rê rắt cầm nhịp hàng công,tóm lại là anh làm hết mọi nhiệm vụ của cả mấy anh tiền vệ nên mấy anh kia đá khó phát huy được tối đa.
Giờ thấy nếu đổi đội hình về 4-4-2 thì dễ đá hơn với Ces hoặc Thiago đá tiền vệ công,Dạt trái vẫn là Ins (hoặc có thể dự bị là Thiago cũng vẫn ngon),trung tâm do Xavi điều tiết hoặc tốt nhất có thể thay Ces nhiều hơn tùy tình huống cụ thể. Hậu vệ thì bàn nát rồi ko cần nói nhiều nữa. Tiền đạo để 1 Neyma lùi Messi cắm,2 là Messi lùi Neyma cắm,như thế đá nó hài hòa hơn
Chứ giờ Messi bá đạo đồng nghĩa với việc gần như tập trung bóng qua chân anh => mấy ông tiền đạo cánh ngoài chạy loăng quăng quấy phá ko làm ăn được gì cũng đúng rồi. Sống nhờ hơi thở của Messi và giờ cải tổ cũng khó do tầm ảnh hưởng quá lớn,lúc nào cũng phải tính cửa xoay quanh anh
Đá 4-3-3 đồng nghĩa với việc bộ 3 hang công phải kết hợp hài hòa,và gánh nặng đặt lên 2 anh tiền vệ trung tâm rất lớn. Giờ thực sự là Xavi và Ins ko kham nổi trọng trách này,do gánh nặng tuổi tác,do các đội khác đã có sẵn nhiều phương án đối phó. 2 tiền vệ trung tâm mà tắc tịt là 3 anh tiền đạo bên tren đói cmn bóng,buộc phải lùi sâu tìm kiếm cơ hội. Mình không có nhiều phương án sút xa,ko có phương án chuyền dài vượt tuyến,không có phương án chuyển sang đá chồng cánh hoặc xẻ nách trung lộ ,không có luôn cả phương án xài bóng bông khi bế tắc => gặp thằng nó kỉ luật thì chỉ quanh quẩn giữa sân được thôi
Còn 1 cái nữa là hàng thủ nhiều khi bỏ cm nó cái tư tưởng tiki taka cố hủ đi. Bác nào xem để ý trận gặp PSG hoặc Bayer,bị nó ép bết xê lết luôn từ sân nhà mà mấy bố hậu vệ nhiều khi vẫn cố chuyền giữ bóng thay vì phá cmn bóng lên giải nguy đã. Xem nhiều pha đau tim và cực kì bực mình.....