vãi thánh chim, bay khắp cả box
không khí elclassico mà nhạt vãi, dự đh ra sân: Valdes - Alves - Pique - Mas - Alba - Xavi - Busquet - Cecs - Neymar - Messi - Iniesta
Từ cái đợt 2011-2012 cứ một tuần El Clasico một (thậm chí hai) lần là tui ngán lắm rồi, coi xong đợt đó bị bội thực cmnl. Đâm ra giờ coi thì vẫn coi nhưng bớt hào hứng hô hào trong này rồi
Rất may là Đú và Bales có tí xanh xuống,
chứ cứ cửng như Di Maria và Benz thì thánh dẹo
Neymar chơi kiến thiết cũng khá khẩm phết , éo chuyền ngu như thằng Đú bên kia
Nản hàng thủ thiệt, nhất là Mascherano. Trái thua đầu thì quá lùn, nhảy mà như không nhảy, để Benzema đánh đầu quá dễ dàng. Trái thứ 2 thì lỗi vị trí.
Ngoài ra thì Alves liên tục bị Di Maria vượt qua, thua 2 trái đều do Di Maria chuyền vào từ cánh phải.
Hàng thủ 4 người hết 3 ông lùn. Mỗi lần thấy bóng bổng câu vào nếu không đến chỗ của Pique thì facepalm hết !!!
Được cái hàng công đá tốt (trừ Neymar ra, quá rườm rà :/ )