Thời của u là thời nào mà xe Dream 2 có giá dữ vậy? Bậy h thì chỉ có SH mới cướp em nổi mà thôi
Thời của tui là ét-vê nghèo 94. Thời đó Dream II tím nho 7 số khoảng 8 hay 9 cây vàng 24K (cỡ 2500-3000$, không nhớ rõ lắm), còn xe đạp mini trung quốc cọc cạch tui mua từ vựa ve chai có 150 ngàn bạc ::(. Lúc đó tui học Nông Lâm ở Thủ Đức, còn con nhỏ ở miền Tây đen nhẻm lên phụ bán quán cơm gần chỗ trọ. Ăn cơm thiếu hoài nên riết quen mặt chai lì cùa tui, mỗi lần tui với đám bạn vô quán lá nó lấy quyển sổ nợ ra thủ sẵn vì biết thế nào cũng : "Em ơi, giờ tụi anh kẹt quá, bữa nào tụi anh có rồi trả cho", đợi tui ăn xong là xáp vô lật sổ đòi trả, đòi hổng được nó...bắt ký sổ tiếp (he he). Riết rồi nó cũng hiểu cái cảnh nghèo khổ của nhau, không còn khó dễ nữa. Rồi cũng vài lần tâm sự, rồi cũng vài lần đi dạo phố, ngồi công viên. Thơ mộng lăm.
Nhưng sự đời không đơn giản, không đẹp mãi được (như bài Tình và đời của Jimmy vậy). Sau 2 năm ở thành phố, con nhỏ trắng ra, tóc đẹp mượt và đã biết chút son phấn, biết quần Jean ống túm, áo sơ-mi thắt gấu, biết ngại khi đi chơi với thằng nghèo như tui. Nó xin nghỉ tiệm cơm, qua tiệm hớt tóc thanh nữ làm và lánh mặt tui dần. Tui đã khuyên ngăn nó và nó tỏ ra coi thường : "Anh là cái gì của tui mà đòi nói này nói nọ chứ'". Ngỡ ngàng và đau đớn, tan nát lòng dã man ::(. Vài bữa định qua nói tiếng xin lỗi thì em đã có người mới, tui đứng đầu hẻm mà rụng rời chiêc xe đạp, về phòng trọ mà muốn đốt nhà luôn. Sau đó tui có tới để hỏi tại sao thì nó đã dọn đi đâu không rõ, còn má với em nó dưới quê cũng dọn lên thành phố và cũng không biết ở đâu luôn. Tình đầu vậy đó, nghe và yêu nhạc buồn Jimmy Nguyễn là vậy đó, riết rồi đời nó cũng sầu hơn nhạc nữa. Giờ thì đã có người mới rồi nhưng vẩn còn luyên tiếc mãi.
Các bác có nhớ cái bài "Tiếc nuối" của Jimmy không ? có cái câu : "Ta đi về đâu đêm vội nôi theo ngày, hình bóng đó chắt chiu bao nỗi buồn..." sao mà thấm thía quá...
Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian đọc tâm sự của mình, các bạn nều có tâm sự gắn bó với nhạc Jimmy cũng hãy viết lên luôn nhé, để chúng ta cùng chia sẽ với nhau. Thanks