Kenshin Himura
Legend of Zelda
- 4/8/02
- 1,039
- 0
Đang chơi FEAR, bộ 4 CD. Không thể nói gì hơn là quá tuyệt vời. Sau đây là những nhận xét sơ bộ sau khi chơi được khoảng 2h đồng hồ:
- Bắn súng: đây là một trong những game bắn súng có thể nói là có cảm giác đã tay nhất từ trước đến nay. Trong đó sướng tay nhất có lẽ là Shotgun, bắn 1 phát bay tuốt luốt, văng tay văng chân, hoặc đứng gần thì nát bấy thân người luôn. KẾ đến có lẽ là khẩu Assault Rìfle thu được từ bọn enemy, bắn sựt sựt, văng máu ì xèo... Tuy số lượng vũ khí trong game không nhiều, nhưng các cảnh bắn nhau trong game có thể làm chúng ta thực sự hăng máu, say mê.
- AI: Không thể chê vào đâu được, các tên lính có những hành động rất đa dạng: nhảy qua lan can, trườn xuống gầm bàn, lật cái tủ làm cover... Bỏ chạy, tìm chỗ ẩn nấp hiệu quả khi thấy lựu đạn, bọc hậu bắn vào lưng người chơi... Thêm vào đó là khoảng dùng kỹ thuật võ công chống đỡ khi người chơi áp sát
-Graphic + Physics: Cực đẹp, cực ấn tượng (nhiều cảnh máu me be bét thấy ghê), cực hoành tráng và cũng cưc... nặng. Những hiệu ứng hoành tráng nhất có lẽ là lúc đạn bay vèo vèo, máu văng tứ tung, lửa cháy đùng đùng, bụi tung mù mịt... Các động tác của nhân vật được làm hết sức phong phú, đa dạng, nhất là trong những cảnh bắn nhau cũng như các pha cận chiến. Các bộ phận cơ thể đứt ra khi bị bắn, thậm chí ta còn có thể đá cái đầu tên địch lăn đi lông lốc nữa. Thêm vào đó là hiệu ứng SlowMo (Bullet Time) cực kỳ bắt mắt.
Chơi trên máy AMD 64 3000+, RAM 1 GB, card Geforce 7800 GTX nhưng cũng không dám bật Maximum hết tất cả các hiệu ứng (Shadows cùng với Corpse Detail phải để Medium, FSAA 0x), với độ phân giải chỉ 1024x768 (cơ bản hiện nay) nhưng đôi chỗ khung hình vẫn bị khựng. Nói chung đây CHẮC CHẮN là game nặng nhất hiện nay.
Game có vẻ chủ yếu chỉ xoáy quanh các cảnh đấu súng, hành động Run & Gun nên phần tìm đường khá dễ dàng, đơn giản. Nét kinh dị được lồng vào ở 1 số đoạn nhưng cũng không gây được ấn tượng gì nhiều khi mà không khí bào trùm toàn bộ game là luôn sục sôi với những pha đấu súng nảy lửa.
- Bắn súng: đây là một trong những game bắn súng có thể nói là có cảm giác đã tay nhất từ trước đến nay. Trong đó sướng tay nhất có lẽ là Shotgun, bắn 1 phát bay tuốt luốt, văng tay văng chân, hoặc đứng gần thì nát bấy thân người luôn. KẾ đến có lẽ là khẩu Assault Rìfle thu được từ bọn enemy, bắn sựt sựt, văng máu ì xèo... Tuy số lượng vũ khí trong game không nhiều, nhưng các cảnh bắn nhau trong game có thể làm chúng ta thực sự hăng máu, say mê.
- AI: Không thể chê vào đâu được, các tên lính có những hành động rất đa dạng: nhảy qua lan can, trườn xuống gầm bàn, lật cái tủ làm cover... Bỏ chạy, tìm chỗ ẩn nấp hiệu quả khi thấy lựu đạn, bọc hậu bắn vào lưng người chơi... Thêm vào đó là khoảng dùng kỹ thuật võ công chống đỡ khi người chơi áp sát
-Graphic + Physics: Cực đẹp, cực ấn tượng (nhiều cảnh máu me be bét thấy ghê), cực hoành tráng và cũng cưc... nặng. Những hiệu ứng hoành tráng nhất có lẽ là lúc đạn bay vèo vèo, máu văng tứ tung, lửa cháy đùng đùng, bụi tung mù mịt... Các động tác của nhân vật được làm hết sức phong phú, đa dạng, nhất là trong những cảnh bắn nhau cũng như các pha cận chiến. Các bộ phận cơ thể đứt ra khi bị bắn, thậm chí ta còn có thể đá cái đầu tên địch lăn đi lông lốc nữa. Thêm vào đó là hiệu ứng SlowMo (Bullet Time) cực kỳ bắt mắt.
Chơi trên máy AMD 64 3000+, RAM 1 GB, card Geforce 7800 GTX nhưng cũng không dám bật Maximum hết tất cả các hiệu ứng (Shadows cùng với Corpse Detail phải để Medium, FSAA 0x), với độ phân giải chỉ 1024x768 (cơ bản hiện nay) nhưng đôi chỗ khung hình vẫn bị khựng. Nói chung đây CHẮC CHẮN là game nặng nhất hiện nay.
Game có vẻ chủ yếu chỉ xoáy quanh các cảnh đấu súng, hành động Run & Gun nên phần tìm đường khá dễ dàng, đơn giản. Nét kinh dị được lồng vào ở 1 số đoạn nhưng cũng không gây được ấn tượng gì nhiều khi mà không khí bào trùm toàn bộ game là luôn sục sôi với những pha đấu súng nảy lửa.
. Chỉ hơn cái Minimum T__T, recommend thì thua ><


,nhưng mà nói thật là cảm giác chơi 2 màn đó "bay nhảy" ko đã = hồi quake 3