Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Làm gì có chuyện đấy, tôi đã thử rút dây mạng cài đặt vào chơi rồi vẫn ko được. Thật ra vào mạng để nó activate cho khỏi bị sack chứ ko phải để nó check đâu.Nếu lúc cài đặt chưa để bọn nó check mình online thì ok , còn nếu nó check dc rồi thì mua CLB vẫn bị sack bình thường
Mình mới chơi trò này,công nhận chơi nản thiệt.
Chọn MU,Gần như đá trận nào cũng thua,kể cả gặp mấy thằng yếu ,không biết điều chỉnh đội hình ra sao nữa.
Đội hình thì energy,form tụt mức.Khong biết form là gì?
Một điều quan trọng là trước trận đầu,mình chỉnh tactic,invidual cho từng cầu thủ,cho hậu vệ Ferdinand,Vidic xuống sâu.
Tới khi lâm trận chẳng hiểu sao nó cứ lên,vào coi lại thì giống như...chưa chỉnh.
Lần nào cũng bị như vậy,save cũng ko hết
Chơi mà...nản luôn
![]()
Ai trả lời giúp mình câu hỏi trên,mới chơi trò này mà...nản quáChọn MU,Gần như đá trận nào cũng thua,kể cả gặp mấy thằng yếu ,không biết điều chỉnh đội hình ra sao nữa.
Đội hình thì energy,form tụt mức.Khong biết form là gì?
Một điều quan trọng là trước trận đầu,mình chỉnh tactic,invidual cho từng cầu thủ,cho hậu vệ Ferdinand,Vidic xuống sâu.
Tới khi lâm trận chẳng hiểu sao nó cứ lên,vào coi lại thì giống như...chưa chỉnh.
Lần nào cũng bị như vậy,save cũng ko hết
Chơi mà...nản luôn
Chịu,không còn cách nào khac vì lượng mỏng quá.
Trận nào tụi nó cũng đá nên...quá tải
Chọn MU,Gần như đá trận nào cũng thua,kể cả gặp mấy thằng yếu ,không biết điều chỉnh đội hình ra sao nữa.
Đội hình thì energy,form tụt mức.Khong biết form là gì?
Một điều quan trọng là trước trận đầu,mình chỉnh tactic,invidual cho từng cầu thủ,cho hậu vệ Ferdinand,Vidic xuống sâu.
Tới khi lâm trận chẳng hiểu sao nó cứ lên,vào coi lại thì giống như...chưa chỉnh.
Lần nào cũng bị như vậy,save cũng ko hết
Chơi mà...nản luôn
"Mấy topic đó mình đọc hết trước khi bạn nói rồi,mình đã thử tất cả mà không hiệu quả nên mới lên đây hỏi.Mới bắt đầu chơi như vậy là dc rùi đó chú,nếu chú mới chơi mà thắng hoài thì coi như game này ....delete lun rùi.Chú nghĩ xem giờ cho chú làm huấn luyện viên thằng MU ngoài đời lun đó xem chú thắng nổi thằng Sunderlend ko.Cái gì cũng phải học hết chú àh,Ở đây tôi nói ra vài điều khuyên mà tôi từng trãi qua (kinh nghiệm chơi game lâu nay của riêng tôi thôi nhá còn người khác thì tùy àh,chứ nếu nói chơi game FFM này hay chắc mấy chú "lớn" trong này chém tui chết,tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ"
-trước tiên chú phải học các "thuật ngữ tiếng anh" trong game trước đã vd: như energy là thể lực,form là phong độ.....
-Tiếp đó là học cách xem kỹ năng riêng của mỗi cầu thủ,đó là cái style trong mỗi thằng cầu thủ khi click vào xem thông tin nó đó vd:hậu vệ thì thường có style defense,libero....tiền đạo thì có style run channel...vv (cái này chú chịu khó seach lại ở diễn đàn vì năm 2007 có rấ nhiều về cái này)
-Tiếp nữa là phải biết cách ứng dụng mỗi tài năng của cầu thủ vào từng vị trí trên sân,cầu thủ chạy cánh mà chú xếp vào đá giữa sân thì sao mà nó đá,đúng chưa!
-Sau đó bác phải thiết lập chiến thuật chung cho cả đội,rùi từng thằng có chiến thuật riêng,trung vệ thì chỉnh chiến thuật cho nó đừng có tham gia tấn công mà chỉ luôn luôn ở tư thế phòng thủ,ko lao lên phía trước,tiền đạo thì đừng cho chạy về cứ cho nó đứng cắm ở trên...
-Điều cuối cùng và cũng quan trọng nhất đó là phần training (Cái này hồi xưa có hẳn 1 topic để anh em thảo luận) chú phải biết cách training nữa đấy nhá,làm sao mà phong độ cho nó ko bị xuống,thể lực ko bị giảm....và đẳng cấp phải lên level từng tháng từng mùa nữa.
-Tóm lại chú chịu khó seach lại mấy bài cũ của những năm cũ 2007 đấy,có hết....phù...mỏi tay quá
Mấy topic đó mình đọc hết trước khi bạn nói rồi,mình đã thử tất cả mà không hiệu quả nên mới lên đây hỏi.
Chủ yếu là 2 cái tactic và training thôi.
Trong lúc thi đấu,mình xoay sở đủ kiểu nhưng có một điều nhận xét là cầu thủ đội mình chẳng khác gì đội bạn(mình chelsea) mặc dù yếu hơn:
_Rất hay chuyền hỏng.
_Hậu vệ rất hay bị hở (ở trung lộ là Tery và Carvalho) mặc dù đã chỉnh lùi về sâu nhất.
_Lúc cầu thủ chạy thì lóng ngóng,nhiều khi không hiểu sao mà khi nhận đc bóng ở chỗ thoáng,nó chạy cứ như vật vờ mà ko chạy thẳng vào chỗ thoáng trước mặt để hậu vệ tới đeo bám
_Tiền đạo Anelka,Kalout chuyền vào cho nó,nó dứt điểm rất vô duyên.
Cả trận ép sân hoài thì không vào,còn đối phương ít tấn công hơn mà vào ầm ầm--->kết quả là thua.
Đá 3D toàn thua thì đá Text mode đi, chứ 3D cầu thủ nó ngu lắmMấy topic đó mình đọc hết trước khi bạn nói rồi,mình đã thử tất cả mà không hiệu quả nên mới lên đây hỏi.
Chủ yếu là 2 cái tactic và training thôi.
Trong lúc thi đấu,mình xoay sở đủ kiểu nhưng có một điều nhận xét là cầu thủ đội mình chẳng khác gì đội bạn(mình chelsea) mặc dù yếu hơn:
_Rất hay chuyền hỏng.
_Hậu vệ rất hay bị hở (ở trung lộ là Tery và Carvalho) mặc dù đã chỉnh lùi về sâu nhất.
_Lúc cầu thủ chạy thì lóng ngóng,nhiều khi không hiểu sao mà khi nhận đc bóng ở chỗ thoáng,nó chạy cứ như vật vờ mà ko chạy thẳng vào chỗ thoáng trước mặt để hậu vệ tới đeo bám
_Tiền đạo Anelka,Kalout chuyền vào cho nó,nó dứt điểm rất vô duyên.
Cả trận ép sân hoài thì không vào,còn đối phương ít tấn công hơn mà vào ầm ầm--->kết quả là thua.
.
.
, còn ko thì đến gần hết trận nhấn esc nó random lại một cái kết quả từ đầu trận 
Đầu mùa bạn nên cho nó đi training camp (copenhagen theo tớ là chuẩn mực) thì sẽ có ểnergy + fitness cao nhất giải, thời gian đó chỉ cần tập trung train tactic thôi. Vào trong giải rồi thì tận dụng hết quyền thay người mỗi trận để tiết kiệm energy cho những trụ cột
nói đá 3D ngu chứ đang đá lại bản gốc nè
trận nào cũng thủng 1 bàn nhưng ghi 3 bàn và Vucinic luôn ghi 2 bàn nếu anh ra sân
AS Roma vô địch:hug:
Ai nói đá 3D ngu nhỉ ? 3D đá ngon đấy, toàn win :'>
oh` đúng đó,sao tôi dùng 3D gốc của EA thì cầm toptenham thắng đều đều,đứng đầu bảng lun mới ghê,vậy mà sáng nay coppy cái patch 3D thứ nhất của vietanh post lên bên topic kia thì đá kỳ quá,trận đấu diễn ra chậm quá,cầu thủ có bóng thì cứ thích chuyền về ko thèm tấn công gì hết,ngộ vậy ta.Ai tốt bụng up cáo 3D gốc lên giùm tôi hichic
