cái này đoán là cậu chỉ nói FFX và FFVIII....vậy còn FFVII...tình tay 3 Aertih cloud tifa thì sao rồi sau khi A chết thì câu chuyện diễn biến theo chiều hướng khác...v..v.. hay FFIX .......nhìn gì mà phiến diện thế chỉ thấy cái nổi bật là FFVIII và FFX à......story FFXII mới lạ cho là vậy vậy cậu thấy FFXI thế nào...???....ko mới chăng ?nếu mà xét mới lạ thì ta nên xét từ FFXI==>...nếu đã giọng phán xét FF thì nên xét theo toàn series chứ đừng có chơi đc cái nào rồi xét cái ấy như đúng rồi.......đừng bảo FFXI là ko tính vì nó là game online nhưng xét ra nó cũng thuộc dòng FF vậy tại sao lại ko nhắc đến và FFXII cũng lấy lại 1 số tộc từ FFXI như tộc người mèo đấy....[-x
Theo bạn FFXI nên cho nhận xét thế nào? Bản thân bạn đã chơi FFXI chưa? FFXI và XII không hề liên quan với nhau ngoại trừ việc battle của FFXI và XII đều là đánh trong Real Time. Tộc của FFXII đa phần từ dòng FF Tactics và Tactics Advance mà ra. Vậy thì giống nhau quái gì? Mình có dịp chơi FFXI được một tháng vào hè năm 2004, với $13/ tháng.
Bạn đã đọc hết ( và kỹ ) bài mình chưa. Story FFVIII với FFX mình chả thích dạng story như thế cho nên mình mới đá 2 bạn 8 và 10 . Bạn đọc xong lại bảo mình thích bạn 8 và 10 thì trình độ cảm nhận và đánh giá người khác của bạn cũng rất cao siêu ý

.
Còn muốn nhận xét story à, bạn muốn mình nhận xét theo kiểu nào? Theo kiểu hài hài như mình nhận xét 2 bạn 8 và 10 hay nhận xét nghiêm túc? Còn muốn hài hài thì mình có thể post liền cho bạn xem

:
FFI: chuyện về 4 anh chị Warrior of Light câm lặng đi cứu thế giới khỏi sự đe đọa của Garland
FFII: 3 anh chị bị truy sát và lạc mất người bạn, vì hám danh nên người bạn đã thành Dark Knight phục vụ cho phe ác. 3 người sau này đối đầu với anh Dark Knight này và đánh bại phe ác.
FFIII: chuyện về 4 đứa trẻ Warrior of Light biết nói chuyện đi cứu thế giới khỏi sự đe dọa của Cloud of Darkness.
FFIV: chuyện một anh Dark Knight và một anh Dragoon cùng yêu một chị White Mage, sau anh Dragoon phản bội và theo ác, anh Dark Knight lột xác thành Paladin và cùng đám bạn đi cứu thế giới khỏi sự đe dọa của phe ác, đồng thời đánh cho anh Dragoon thức tỉnh.
FFV: chuyện về những Warrior of Light đi cứu thế giới khỏi sự đe dọa của ExDeath và tìm người cha cho công chúa.
FFVI: chuyện một nhóm 14 người thân phận xuất thân khác nhau bị Kefka hà hiếp nên đùng lên nổi dậy chống lại tên mặt hề.
FFVII: chuyện một anh bị mất trí nhớ, một chị gái già hơn ảnh đi bán bông và một em có body khiêu gợi mở bar bán bia. Anh main char tưởng yêu chị bán bông nhưng thì ra do ký ức giả là của một anh tên Dờ-Dách đã die từ 5 năm trước hòa với ký ức quá khứ của anh main char. Sau này chị bán bông die bất tử, anh main char bị sóc nên em bán bia tìm mọi cách thức tình anh main char và cả đám chống lại anh Sép một cánh bị hoang tưởng.
FFVIII: một em teen nhí nhảnh thấy một anh coldboy đẹp trai, mê quá mò theo bám không dứt và chuyện gây đủ chuyện rắc rối cho cả đám, sau mỗi chuyện ẻm cười hè hè hoặc ra vẻ đáng thương.
FFIX: một em công chúa vì chán hoàng cung tình cờ gặp anh đuôi khỉ nên đi theo không dứt ra được, trải qua bao gian truân vất vả thì anh đuôi khỉ và em công chúa cũng hạnh phúc bên nhau như trong truyện cổ tích.
FFX: một anh teen teen gặp một em teen teen mê quá mò theo và cuối cùng chia tay trong khóc lóc của em teen teen. Vì mê anh này nên em teen kia 2 năm sau đã thay đổi thành một ma nữ thứ gì cũng biết, súng đạn giáp sắt gì chơi tuốt, nói năng ngông nghênh sặc mùi khẩu chiến. Có lẽ trời cũng thương nên cuối cùng chị ma nữ và anh teen teen cũng gặp lại nhau.
FFXII: một chị gái góa chồng đi giải phóng đất nước cùng nhóm bạn đủ thành phần từ đạo tặc, không tặc, vũ nữ, tù nhân và thỏ tai dài.