Đây là bản dịch lời thoại đĩa 1 của FF7,tui xin được phép dịch lại từ đầu vì bản dịch của Tidus Love Yuna Forever (tên dài quá!
) có nhiều chỗ còn chưa chính xác,và box này cũng chưa có một bản dịch đĩa 1 hoàn chỉnh.Tất cả những đoạn có sự lựa chọn cho Cloud tôi cũng sẽ ghi ra,nhưng sau đó là câu trả lời do tôi chọn,nếu cần thiết tui sẽ post riêng một bài về những câu lựa chọn khác nhau trong trò chơi.Một điều nữa là foul language trong trò này khá nhiều (tui khoái nhất là Cid với Barret ở khoản này đấy!
),nên những cái nào dịch được thì tui sẽ dịch,còn nếu "nặng" quá thì tui vẫn sẽ để nguyên tiếng Anh,ai muốn biết thì chịu khó tra từ điển vậy nhé! 
Chapter I: AVALANCHE and Ex_soldier
Sau đoạn movie mở đầu game,2 người nhảy xuống từ trên tàu và đánh ngã 2 tên cảnh vệ,sau đó là một người nữa nhảy xuống (có vẻ ra dáng thủ lĩnh),đưa tay ngoắc một người nữa trên tàu.
Thủ lĩnh: Theo tôi nào lính mới.
Người thủ lĩnh chạy lên cầu thang,một người nữa (Ex_soldier) nhảy từ trên tàu xuống và đụng độ với 2 tên cảnh vệ,sau khi giết xong,chạy lên cầu thang theo người thủ lĩnh và gặp 3 người của nhóm ở cổng chính của lò phản ứng Mako.
Biggs: Wow,chắc chắn anh đã từng đi lính! .....Bây giờ hiếm có nhóm nào như AVALANCHE chúng tôi.
Jessie: Lính à? Ko phải đó là kẻ thù của chúng ta sao?
Biggs: Khoan đã nào,Jessie.Anh ta đã từng là lính,nhưng anh ta đã đào ngũ và bây giờ là một thành viên của chúng ta.(nói với Ex_soldier) Vẫn chưa được biết tên của anh.....
Ex_soldier: .....Cloud.
Biggs: Cloud,còn tôi là.....
Cloud: Tôi ko cần biết tên anh là gì.Khi nào công việc hoàn thành..... Tôi sẽ rời khỏi nhóm này ngay.
Người thủ lĩnh chạy tới và gặp nhóm.
Thủ lĩnh: Các cậu làm cái quái gì vậy!? Tôi đã bảo là đừng bao giờ đi thành nhóm như thế này cả! Mục tiêu của chúng ta là lò phản ứng Mako ở phía Bắc.Chúng ta sẽ tập trung ở chiếc cầu dẫn vào lò phản ứng.
Tất cả chạy vào cửa chính.Người thủ lĩnh chắn trước mặt Cloud.
Thũ lĩnh: Cựu binh à? Tao ko tin mày!
Người thủ lĩnh tên là Barret.Barret và Cloud chạy vào cổng chính.Wedge ở lại trên cầu còn mọi người chạy vào trong lò phản ứng.
Barret: Này,lần đầu tiên ở trong một lò phản ứng phải ko?
Cloud: Ko,anh biết đấy,tôi đã từng làm việc cho Shinra.
Barret: Hành tinh này chứa đầy năng lượng Mako,con người sử dụng nó hằng ngày.Nó là máu thịt của hành tinh này,nhưng Shinra vẫn tiếp tục hút máu của hành tinh ko ngừng bằng đống máy móc này.
Cloud: Tôi ko ở đây để nghe thuyết giảng.Hãy làm nhanh lên.
Barret: Được rồi,cậu đi với tôi.
Barret và Cloud nhập làm một.Jessie và Biggs mở các cửa dẫn vào lò phản ứng.Jessie và Cloud đi vào thang máy.
Barret: Dần dần những lò phản ứng sẽ hút hết tất cả sự sống,và rồi nó sẽ diễn ra như thế.
Cloud: Ko phải việc của tôi.
Barret: Trái đất này đang chết đó,Cloud.
Cloud: Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là hoàn thành công việc này trước khi tụi cảnh vệ và Robo bảo vệ tới.
Barret quay mặt đi,tỏ vẻ giận dữ,rồi nhập làm một với Cloud.Thang máy dừng,Jessie và Cloud chạy ra ngoài,tiếp tục đi vào lò phản ứng.Jessie ở lại,Cloud leo xuống thang,chạy đến trung tâm của lò phản ứng.
Barret: Khi chúng ta cho nổ tung chỗ này,sẽ chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát.Cloud,cậu đặt bom đi!
Cloud: Tại sao ko phải là anh?
Barret: Làm đi! Tôi còn phải canh chừng để cậu khỏi giở trò.
Cloud: Tốt thôi,đứng đó mà nhìn.
Cloud cúi xuống đặt bom,màn hình bỗng mờ đi và có ai đó nói trong đầu Cloud.
Coi chừng!
Đây ko chỉ là một lò phản ứng đâu!
Âm thanh đó biến mất.
Barret: .....Có chuyện gì thế?
Cloud: Hả?
Barret: Cậu sao thế,Cloud? Nhanh lên đi chứ!
Cloud: À ừ,xin lỗi!
Cloud đặt bom xong,còi báo động nổi lên.
Barret: Chú ý,chúng đến đó!
Sau khi phá huỷ Guard Scorpion.
Cloud: Đi nào,mau thoát khỏi đây!
Cloud và mọi người có 10 phút để thoát trước khi bom nổ.Trên đường thoát,Cloud gặp Jessie.
Cloud: Cô có sao ko?
Jessie: Chân tôi bị kẹt.
Cloud kéo chân cô ta ra và 2 người cùng chạy ra ngoài.Biggs và Wedge mở các cửa,tất cả cùng chạy ra ngoài và lò phản ứng nổ.Cloud và AVALANCHE trong một đường hầm.
Biggs: Ít nhất thì cũng cho Trái Đất sống được thêm một chút nữa.
Wedge: Ừ!
Barret: ..........
Jessie đặt một trái bom để phá đống đổ nát chắn đường thoát của họ.
Jessie: OK,tất cả mọi người lùi lại nào!
Trái bom nổ mở ra một đường thoát.Wedge bị dính lửa vào mông.
Barret: Được rồi,bây giờ tất cả mau thoát khỏi đây.Hẹn gặp ở ga Sector 8! Tản ra mà lên tàu!
Mọi người chia ra chạy đi,còn lại Barret và Cloud.
Cloud: Ê,này!
Barret: Nếu là vấn đề về tiền thù lao thì khi nào về đến căn cứ sẽ bàn sau.
Barret chạy đi,Cloud cũng chạy theo.Một người con gái cầm giỏ hoa bị người chạy trên đường va phải té ngã,cô ta đứng dậy và phủi bụi trên người.Cloud đến.
Cô gái: Xin lỗi cho tôi hỏi,có chuyện gì xảy ra vậy?
Bạn có 2 lựa chọn:
1.Cô nên rời khỏi đây ngay
2.Chẳng có gì cả.....này,khoan đã.....
Cloud: Chẳng có gì cả.....này,khoan đã.....
Bạn có 2 lựa chọn:
1.Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa như thế này quanh đây bao giờ cả
2.Ko có gì
Cloud: Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa như thế này quanh đây bao giờ cả
Cô gái: Ồ,anh có thích ko? Chỉ một Gil thôi.....?
Bạn có 2 lựa chọn:
1.Mua một bông hoa
2.Ko mua
Cloud: Tôi mua một bông
Cô gái: Ồ cảm ơn anh nhiều! Của anh đây!
Cô gái đưa hoa cho Cloud và đi mất.Cloud tiếp tục đi trên phố,đến một con phố vắng vẻ.
Lính cảnh vệ: Này,anh kia!
Cloud: Lính Shinra.....
Bạn có 2 lựa chọn:
1.Đánh
2.Chạy
Sau khi giết xong lính,mấy tên nữa xuất hiện,đánh xong trận thứ ba thì Cloud đã bị vây.
Lính Shinra: Mày ko chạy được nữa đâu!
Cloud: Tao ko có thời gian để đùa với chúng mày!
Lính Shinra: Đừng lải nhải nữa! Bắt lấy nó!
Vòng vây siết chặt,một đoạn movie cảnh Cloud nhảy từ trên cầu xuống nóc tàu hỏa đang chạy vào đường hầm.Lúc đó,AVALANCHE đang trong toa hàng của tàu.
Wedge: Cloud đã ko đến.
Biggs: Cloud.....Liệu anh ta bị giết rồi chăng?
Barret: Ko đâu!!
Jessie: Cloud.....
Biggs: Anh có nghĩ rằng Cloud.....sẽ chiến đấu đến cùng cùng AVALANCHE!?
Barret: Làm thế quái nào mà tôi biết được? Tôi biết đọc ý nghĩ của người khác chắc?
Wedge: Này Barret,thế còn tiền của chúng ta.....?
Barret đập tay vào cái thùng với vẻ tức giận.
Wedge: À...ờ...ko có gì.....xin lỗi.Aaaaa.....
Cửa tàu bật mở và Cloud nhảy vào.
Biggs,Jessie,Wedge: Cloud!!
Cloud: Có vẻ như tôi đến hơi muộn thì phải.
Barret: Quá trễ chứ sao nữa! Lại còn nhảy điệu van mà gây sự chú ý nữa!
Cloud: Chẳng có gì cả,tôi chỉ làm những gì tôi thường làm.
Barret: Shit! Để cho tất cả mọi người lo lắng cho cậu như thế mà cậu lại tỏ ra là chẳng có gì cả!
Cloud: Ồ,anh đã lo lắng cho tôi sao?
Barret: Hả...ồ...ko,tôi.....tôi sẽ trừ vào tiền thù lao của cậu đó! Nào,mọi người,theo tôi!
Wedge: Này,Cloud,cậu đã làm việc thật cừ!
Biggs: Hehe.....Cloud,lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn nhé!
Mọi người đi sang toa bên cạnh,còn lại Cloud và Jessie.
Jessie: Cẩn thận,tôi sẽ đóng nó vào.
Jessie đóng cánh cửa tàu.
Jessie: Ồ,mặt cậu dính bẩn kìa.....Cloud.
Jessie lau mặt cho Cloud.
Jessie: Hết rồi đấy! Cảm ơn vì đã giúp tôi lúc ở lò phản ứng!
Jessie đi sang toa bên cạnh,Cloud đi theo.Loa phát thanh trên tàu thông báo.
Chuyến tàu cuối cùng đã rời khỏi ga Sector 8.Điểm dừng cuối cùng là Sector 7,Train Graveyard.Giờ đến là 12:23 AM,giờ địa phương Midgar.....
Barret và mọi người đến toa bên cạnh và kiếm chỗ ngồi.Cloud đi đến nói chuyện với Jessie.
Jessie: Này Cloud,muốn xem cái này ko? Đây là bản đồ về hệ thống đường xe lửa ở Midgar.Tôi sẽ giải thích cho anh.Tôi thích tất cả những thứ có thể phát sáng được.....bom và màn hình vi tính.....Ok,được rồi,đây là bản đồ toàn thành phố Midgar với tỉ lệ xích 1/10000.Khu vực trên cùng cách khoảng 50m so với mặt đất,có một cây cột lớn chống đỡ cho khu vực chính ở trên cùng (một miếng sắt tròn khổng lồ),và mỗi khu vực có một cây cột riêng để chống đỡ.....(nói thầm với Cloud) Lò phản ứng số 1 mà chúng ta vừa cho nổ nằm ở khu vực phía Bắc.....Và lò số 2,số 3 cho tới lò số 8,cả 8 lò đều cung cấp điện cho Midgar.Trước kia mỗi khu vực đều có một cái tên riêng,nhưng chẳng ai thèm nhớ cả,và họ đã thay những cái tên đó bằng những con số.Thành phố này là như thế đó! Phù,tiếp tục này! (màn hình vi tính hiện lên cơ cấu đường xe lửa) Đây là tuyến đường mà con tàu này đang đi,nó đi theo đường xoắn ốc quanh cây cột lớn chính giữa,chúng ta đang ở khu vực trung tâm của thành phố.Ở mỗi điểm kiểm tra luôn có một hệ thống soi ID được nối với hệ thống máy tính trung tâm đặt ở Trụ sở Shinra,nó có thể kiểm tra và nhận biết được lí lịch của tất cả các hành khách trên tàu.....(nói thầm với Cloud) Ai cũng có thể nghi ngờ nên chúng ta phải dùng thẻ ID giả.....
Đèn đỏ bất ngờ bật lên trên tàu.
Jessie: Âm thanh của quỷ đây.....đèn đỏ đó có nghĩa là chúng ta đang trong khu vực kiểm tra an ninh.....(nói thầm với Cloud) Khi đèn đỏ tắt,anh sẽ ko biết được là đã có bao nhiêu kẻ vừa thoát nạn đâu.....Dù sao đi nữa,chúng ta cũng đã về đến nơi rồi,điều đó làm tôi cảm thấy khá hơn.
Barret: Nhìn này.....cậu có thể nhìn thấy bề mặt bên dưới rồi đấy.Thành phố này ko có đêm cũng chẳng có ngày.Nếu ko có cái miếng sắt khổng lồ kia thì chúng ta đã có thể nhìn thấy bầu trời rồi.
Cloud: Một thành phố lơ lửng.....một cảnh tượng dễ làm người ta bị rối trí.
Barret: Hả? Tôi ko ngờ là những thứ đó có thể được nói ra bởi người như cậu đấy.....Cậu thật là một người gây lắm ngạc nhiên.
Barret: Thế giới bên trên.....một thành phố trên một miếng sắt khổng lồ.....Tất cả cũng bởi vì cái miếng "pizza" chết tiệt đó mà những người dân ở dưới đang chết dần chết mòn! Và thành phố bên dưới thì đầy ô nhiễm,trong khi những lò phản ứng ở trên thì ko ngừng hút cạn năng lượng của lòng đất.
Cloud: Vậy thì tại sao tất cả mọi người ko chuyển lên trên mà ở?
Barret: Ko biết.Có thể họ ko có đủ tiền,hoặc có thể.....bởi vì họ yêu mảnh đất của họ,cho dù nó có tồi tệ đến thế nào chăng nữa!
Cloud: Tôi hiểu.....ko ai chuyển lên trên bởi vì họ ko muốn.Cũng giống như con tàu này thôi,ko thể đi đâu khác ngoài đường ray của chính mình.....!
Một đoạn movie cảnh con tàu chạy trên đường ray bao quanh cây cột trung tâm,trên đường tới Sector 7.
) có nhiều chỗ còn chưa chính xác,và box này cũng chưa có một bản dịch đĩa 1 hoàn chỉnh.Tất cả những đoạn có sự lựa chọn cho Cloud tôi cũng sẽ ghi ra,nhưng sau đó là câu trả lời do tôi chọn,nếu cần thiết tui sẽ post riêng một bài về những câu lựa chọn khác nhau trong trò chơi.Một điều nữa là foul language trong trò này khá nhiều (tui khoái nhất là Cid với Barret ở khoản này đấy!
),nên những cái nào dịch được thì tui sẽ dịch,còn nếu "nặng" quá thì tui vẫn sẽ để nguyên tiếng Anh,ai muốn biết thì chịu khó tra từ điển vậy nhé! 
Chapter I: AVALANCHE and Ex_soldier
Sau đoạn movie mở đầu game,2 người nhảy xuống từ trên tàu và đánh ngã 2 tên cảnh vệ,sau đó là một người nữa nhảy xuống (có vẻ ra dáng thủ lĩnh),đưa tay ngoắc một người nữa trên tàu.
Thủ lĩnh: Theo tôi nào lính mới.
Người thủ lĩnh chạy lên cầu thang,một người nữa (Ex_soldier) nhảy từ trên tàu xuống và đụng độ với 2 tên cảnh vệ,sau khi giết xong,chạy lên cầu thang theo người thủ lĩnh và gặp 3 người của nhóm ở cổng chính của lò phản ứng Mako.
Biggs: Wow,chắc chắn anh đã từng đi lính! .....Bây giờ hiếm có nhóm nào như AVALANCHE chúng tôi.
Jessie: Lính à? Ko phải đó là kẻ thù của chúng ta sao?
Biggs: Khoan đã nào,Jessie.Anh ta đã từng là lính,nhưng anh ta đã đào ngũ và bây giờ là một thành viên của chúng ta.(nói với Ex_soldier) Vẫn chưa được biết tên của anh.....
Ex_soldier: .....Cloud.
Biggs: Cloud,còn tôi là.....
Cloud: Tôi ko cần biết tên anh là gì.Khi nào công việc hoàn thành..... Tôi sẽ rời khỏi nhóm này ngay.
Người thủ lĩnh chạy tới và gặp nhóm.
Thủ lĩnh: Các cậu làm cái quái gì vậy!? Tôi đã bảo là đừng bao giờ đi thành nhóm như thế này cả! Mục tiêu của chúng ta là lò phản ứng Mako ở phía Bắc.Chúng ta sẽ tập trung ở chiếc cầu dẫn vào lò phản ứng.
Tất cả chạy vào cửa chính.Người thủ lĩnh chắn trước mặt Cloud.
Thũ lĩnh: Cựu binh à? Tao ko tin mày!
Người thủ lĩnh tên là Barret.Barret và Cloud chạy vào cổng chính.Wedge ở lại trên cầu còn mọi người chạy vào trong lò phản ứng.
Barret: Này,lần đầu tiên ở trong một lò phản ứng phải ko?
Cloud: Ko,anh biết đấy,tôi đã từng làm việc cho Shinra.
Barret: Hành tinh này chứa đầy năng lượng Mako,con người sử dụng nó hằng ngày.Nó là máu thịt của hành tinh này,nhưng Shinra vẫn tiếp tục hút máu của hành tinh ko ngừng bằng đống máy móc này.
Cloud: Tôi ko ở đây để nghe thuyết giảng.Hãy làm nhanh lên.
Barret: Được rồi,cậu đi với tôi.
Barret và Cloud nhập làm một.Jessie và Biggs mở các cửa dẫn vào lò phản ứng.Jessie và Cloud đi vào thang máy.
Barret: Dần dần những lò phản ứng sẽ hút hết tất cả sự sống,và rồi nó sẽ diễn ra như thế.
Cloud: Ko phải việc của tôi.
Barret: Trái đất này đang chết đó,Cloud.
Cloud: Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là hoàn thành công việc này trước khi tụi cảnh vệ và Robo bảo vệ tới.
Barret quay mặt đi,tỏ vẻ giận dữ,rồi nhập làm một với Cloud.Thang máy dừng,Jessie và Cloud chạy ra ngoài,tiếp tục đi vào lò phản ứng.Jessie ở lại,Cloud leo xuống thang,chạy đến trung tâm của lò phản ứng.
Barret: Khi chúng ta cho nổ tung chỗ này,sẽ chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát.Cloud,cậu đặt bom đi!
Cloud: Tại sao ko phải là anh?
Barret: Làm đi! Tôi còn phải canh chừng để cậu khỏi giở trò.
Cloud: Tốt thôi,đứng đó mà nhìn.
Cloud cúi xuống đặt bom,màn hình bỗng mờ đi và có ai đó nói trong đầu Cloud.
Coi chừng!
Đây ko chỉ là một lò phản ứng đâu!
Âm thanh đó biến mất.
Barret: .....Có chuyện gì thế?
Cloud: Hả?
Barret: Cậu sao thế,Cloud? Nhanh lên đi chứ!
Cloud: À ừ,xin lỗi!
Cloud đặt bom xong,còi báo động nổi lên.
Barret: Chú ý,chúng đến đó!
Sau khi phá huỷ Guard Scorpion.
Cloud: Đi nào,mau thoát khỏi đây!
Cloud và mọi người có 10 phút để thoát trước khi bom nổ.Trên đường thoát,Cloud gặp Jessie.
Cloud: Cô có sao ko?
Jessie: Chân tôi bị kẹt.
Cloud kéo chân cô ta ra và 2 người cùng chạy ra ngoài.Biggs và Wedge mở các cửa,tất cả cùng chạy ra ngoài và lò phản ứng nổ.Cloud và AVALANCHE trong một đường hầm.
Biggs: Ít nhất thì cũng cho Trái Đất sống được thêm một chút nữa.
Wedge: Ừ!
Barret: ..........
Jessie đặt một trái bom để phá đống đổ nát chắn đường thoát của họ.
Jessie: OK,tất cả mọi người lùi lại nào!
Trái bom nổ mở ra một đường thoát.Wedge bị dính lửa vào mông.
Barret: Được rồi,bây giờ tất cả mau thoát khỏi đây.Hẹn gặp ở ga Sector 8! Tản ra mà lên tàu!
Mọi người chia ra chạy đi,còn lại Barret và Cloud.
Cloud: Ê,này!
Barret: Nếu là vấn đề về tiền thù lao thì khi nào về đến căn cứ sẽ bàn sau.
Barret chạy đi,Cloud cũng chạy theo.Một người con gái cầm giỏ hoa bị người chạy trên đường va phải té ngã,cô ta đứng dậy và phủi bụi trên người.Cloud đến.
Cô gái: Xin lỗi cho tôi hỏi,có chuyện gì xảy ra vậy?
Bạn có 2 lựa chọn:
1.Cô nên rời khỏi đây ngay
2.Chẳng có gì cả.....này,khoan đã.....
Cloud: Chẳng có gì cả.....này,khoan đã.....
Bạn có 2 lựa chọn:
1.Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa như thế này quanh đây bao giờ cả
2.Ko có gì
Cloud: Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều hoa như thế này quanh đây bao giờ cả
Cô gái: Ồ,anh có thích ko? Chỉ một Gil thôi.....?
Bạn có 2 lựa chọn:
1.Mua một bông hoa
2.Ko mua
Cloud: Tôi mua một bông
Cô gái: Ồ cảm ơn anh nhiều! Của anh đây!
Cô gái đưa hoa cho Cloud và đi mất.Cloud tiếp tục đi trên phố,đến một con phố vắng vẻ.
Lính cảnh vệ: Này,anh kia!
Cloud: Lính Shinra.....
Bạn có 2 lựa chọn:
1.Đánh
2.Chạy
Sau khi giết xong lính,mấy tên nữa xuất hiện,đánh xong trận thứ ba thì Cloud đã bị vây.
Lính Shinra: Mày ko chạy được nữa đâu!
Cloud: Tao ko có thời gian để đùa với chúng mày!
Lính Shinra: Đừng lải nhải nữa! Bắt lấy nó!
Vòng vây siết chặt,một đoạn movie cảnh Cloud nhảy từ trên cầu xuống nóc tàu hỏa đang chạy vào đường hầm.Lúc đó,AVALANCHE đang trong toa hàng của tàu.
Wedge: Cloud đã ko đến.
Biggs: Cloud.....Liệu anh ta bị giết rồi chăng?
Barret: Ko đâu!!
Jessie: Cloud.....
Biggs: Anh có nghĩ rằng Cloud.....sẽ chiến đấu đến cùng cùng AVALANCHE!?
Barret: Làm thế quái nào mà tôi biết được? Tôi biết đọc ý nghĩ của người khác chắc?
Wedge: Này Barret,thế còn tiền của chúng ta.....?
Barret đập tay vào cái thùng với vẻ tức giận.
Wedge: À...ờ...ko có gì.....xin lỗi.Aaaaa.....
Cửa tàu bật mở và Cloud nhảy vào.
Biggs,Jessie,Wedge: Cloud!!
Cloud: Có vẻ như tôi đến hơi muộn thì phải.
Barret: Quá trễ chứ sao nữa! Lại còn nhảy điệu van mà gây sự chú ý nữa!
Cloud: Chẳng có gì cả,tôi chỉ làm những gì tôi thường làm.
Barret: Shit! Để cho tất cả mọi người lo lắng cho cậu như thế mà cậu lại tỏ ra là chẳng có gì cả!
Cloud: Ồ,anh đã lo lắng cho tôi sao?
Barret: Hả...ồ...ko,tôi.....tôi sẽ trừ vào tiền thù lao của cậu đó! Nào,mọi người,theo tôi!
Wedge: Này,Cloud,cậu đã làm việc thật cừ!
Biggs: Hehe.....Cloud,lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn nhé!
Mọi người đi sang toa bên cạnh,còn lại Cloud và Jessie.
Jessie: Cẩn thận,tôi sẽ đóng nó vào.
Jessie đóng cánh cửa tàu.
Jessie: Ồ,mặt cậu dính bẩn kìa.....Cloud.
Jessie lau mặt cho Cloud.
Jessie: Hết rồi đấy! Cảm ơn vì đã giúp tôi lúc ở lò phản ứng!
Jessie đi sang toa bên cạnh,Cloud đi theo.Loa phát thanh trên tàu thông báo.
Chuyến tàu cuối cùng đã rời khỏi ga Sector 8.Điểm dừng cuối cùng là Sector 7,Train Graveyard.Giờ đến là 12:23 AM,giờ địa phương Midgar.....
Barret và mọi người đến toa bên cạnh và kiếm chỗ ngồi.Cloud đi đến nói chuyện với Jessie.
Jessie: Này Cloud,muốn xem cái này ko? Đây là bản đồ về hệ thống đường xe lửa ở Midgar.Tôi sẽ giải thích cho anh.Tôi thích tất cả những thứ có thể phát sáng được.....bom và màn hình vi tính.....Ok,được rồi,đây là bản đồ toàn thành phố Midgar với tỉ lệ xích 1/10000.Khu vực trên cùng cách khoảng 50m so với mặt đất,có một cây cột lớn chống đỡ cho khu vực chính ở trên cùng (một miếng sắt tròn khổng lồ),và mỗi khu vực có một cây cột riêng để chống đỡ.....(nói thầm với Cloud) Lò phản ứng số 1 mà chúng ta vừa cho nổ nằm ở khu vực phía Bắc.....Và lò số 2,số 3 cho tới lò số 8,cả 8 lò đều cung cấp điện cho Midgar.Trước kia mỗi khu vực đều có một cái tên riêng,nhưng chẳng ai thèm nhớ cả,và họ đã thay những cái tên đó bằng những con số.Thành phố này là như thế đó! Phù,tiếp tục này! (màn hình vi tính hiện lên cơ cấu đường xe lửa) Đây là tuyến đường mà con tàu này đang đi,nó đi theo đường xoắn ốc quanh cây cột lớn chính giữa,chúng ta đang ở khu vực trung tâm của thành phố.Ở mỗi điểm kiểm tra luôn có một hệ thống soi ID được nối với hệ thống máy tính trung tâm đặt ở Trụ sở Shinra,nó có thể kiểm tra và nhận biết được lí lịch của tất cả các hành khách trên tàu.....(nói thầm với Cloud) Ai cũng có thể nghi ngờ nên chúng ta phải dùng thẻ ID giả.....
Đèn đỏ bất ngờ bật lên trên tàu.
Jessie: Âm thanh của quỷ đây.....đèn đỏ đó có nghĩa là chúng ta đang trong khu vực kiểm tra an ninh.....(nói thầm với Cloud) Khi đèn đỏ tắt,anh sẽ ko biết được là đã có bao nhiêu kẻ vừa thoát nạn đâu.....Dù sao đi nữa,chúng ta cũng đã về đến nơi rồi,điều đó làm tôi cảm thấy khá hơn.
Barret: Nhìn này.....cậu có thể nhìn thấy bề mặt bên dưới rồi đấy.Thành phố này ko có đêm cũng chẳng có ngày.Nếu ko có cái miếng sắt khổng lồ kia thì chúng ta đã có thể nhìn thấy bầu trời rồi.
Cloud: Một thành phố lơ lửng.....một cảnh tượng dễ làm người ta bị rối trí.
Barret: Hả? Tôi ko ngờ là những thứ đó có thể được nói ra bởi người như cậu đấy.....Cậu thật là một người gây lắm ngạc nhiên.
Barret: Thế giới bên trên.....một thành phố trên một miếng sắt khổng lồ.....Tất cả cũng bởi vì cái miếng "pizza" chết tiệt đó mà những người dân ở dưới đang chết dần chết mòn! Và thành phố bên dưới thì đầy ô nhiễm,trong khi những lò phản ứng ở trên thì ko ngừng hút cạn năng lượng của lòng đất.
Cloud: Vậy thì tại sao tất cả mọi người ko chuyển lên trên mà ở?
Barret: Ko biết.Có thể họ ko có đủ tiền,hoặc có thể.....bởi vì họ yêu mảnh đất của họ,cho dù nó có tồi tệ đến thế nào chăng nữa!
Cloud: Tôi hiểu.....ko ai chuyển lên trên bởi vì họ ko muốn.Cũng giống như con tàu này thôi,ko thể đi đâu khác ngoài đường ray của chính mình.....!
Một đoạn movie cảnh con tàu chạy trên đường ray bao quanh cây cột trung tâm,trên đường tới Sector 7.
).