vấn đề của con wuk lamat là mọi thứ quá tập trung vào nó trong khi người chơi mới là nhân vật chính, nguyên cái giai đoạn đầu làm mấy cái thử thách thì dài dòng nhạt nhẽo, mấy cái qs đấy vứt vào side quest còn ko xứng đáng nữa là msq, con wuk lamat thì lại là nhân vật đặc trưng thường thấy của mấy cái truyện shonen dành cho trẻ con xem, khờ khạo, ngu ngốc, nhưng đi đâu cũng được yêu quý nên người ta mới ghét.
cứ tưởng nó lên ngôi xong là người chơi được tự thân trải nghiệm vùng đất mới rồi nhưng không, biên kịch cứ phải cố gắng phải nhét nó vào bất cứ mọi tình huống có thể, bằng chứng qua việc hơn 130 lần "speak with wuk lamat". Cả cái quá trình từ đầu cho đến khi nó lên ngôi chắc diễn ra vỏn vẹn chưa tới 1 tuần mà biên kịch bắt người chơi gọi nó bằng biệt danh, ủa đ.ụ mẹ đám scion tao chơi chung 5 cái expac trước đó tao còn chưa có cơ hội để gọi bọn nó bằng biệt danh riêng nữa là cái con mary sue bm nào đấy mới quen 1 tuần.
đấy là còn chưa nói đến việc nó đi tranh luận và khuyên nhủ một con AI đấy, đã thế lại còn giành hết spotlight final battle, cái final battle của endwalker giờ mà queue vào đánh vẫn giữ được ít nhiều 80% 90% cảm xúc như lần đầu, nhạc nổi lên, đám scion hiện ra buff epic vl, còn con wuk lamat thì không biết ở đâu nhảy ra lảm nhảm tình bạn các thứ trên trời dưới đất.