- 2/8/08
- 16,561
- 3,486
Dungeon FFXV mình đánh giá là max tệ.
10 dungeon thì 9 dungeon thiết kế như một, trừ cái Pitioss
Đường lối thì thiết kế tệ và lười biếng quá, cứ chỉ việc đâm đầu xuống; nó chả cho cái gọi gì là khám phá. Mob mini boss thì lập đi lập lại.
Cái dungeon Steyliff gì gì mà 99 100 tầng, đánh ngao ngán vãi tè ra.
Kể cả con boss ở cái dungeon ko cho xài bình máu cũng gọi là dễ với việc spam magic break limit.
Và đăc biệt là clear hết tất cả dungeon chả cho cái achievement mẹ gì......
10 dungeon thì 9 dungeon thiết kế như một, trừ cái Pitioss
Đường lối thì thiết kế tệ và lười biếng quá, cứ chỉ việc đâm đầu xuống; nó chả cho cái gọi gì là khám phá. Mob mini boss thì lập đi lập lại.
Cái dungeon Steyliff gì gì mà 99 100 tầng, đánh ngao ngán vãi tè ra.
Kể cả con boss ở cái dungeon ko cho xài bình máu cũng gọi là dễ với việc spam magic break limit.
Và đăc biệt là clear hết tất cả dungeon chả cho cái achievement mẹ gì......
. Xong hên hên thế lìn nào giải được thì xuống dưới đánh con Rồng. Nhưng game lỗi (hoặc chưa nhận quest) nên éo có rồng. Dm xuống đấy xong kiểu sôi máu vờ lờ tý thì đáp cái tay cầm vào tv 
giữ 1 nút luôn từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng block 1 cái hoặc đi ra sau lưng giữ nút ăn crit
thích cái bối cảnh Ivalice, nó đúng kiểu thế giới dc tạo ra dành cho những cuộc phiêu lưu khám phá, cảm giác tự do tự tại hơn các thế giới FF khác hay có màu sắc tôn giáo bullshit nào đó bao trùm lên thế giới