DLC có gì hay đâu nhỉ. " Cut " từ diễn biến story mà ra.
Chơi ep Glad thì 30"; 2 ông kia thì 2 tiếng là hết.
Comrades thì chơi cũng chán.
Tính ra ngoài câu cá ra là chơi hơn 120 tiếng " hết " các thứ trong game.
Mình thích FFXV ở khoản combat và nhạc; mong dlc năm sau có thêm nhiều khu vực rộng rãi như kiểu open world mà xem ra là... khó.
Chơi ep Glad thì 30"; 2 ông kia thì 2 tiếng là hết.
Comrades thì chơi cũng chán.
Tính ra ngoài câu cá ra là chơi hơn 120 tiếng " hết " các thứ trong game.
Mình thích FFXV ở khoản combat và nhạc; mong dlc năm sau có thêm nhiều khu vực rộng rãi như kiểu open world mà xem ra là... khó.



story hay, nhạc thì đỉnh nhất luôn, nghe nhạc nổi lên là cảm thấy hừng hực khí thế... tóm lại dlc của nó hay vì nó tạo được nhiều cảm xúc cho người chơi, và khi mà người chơi bắt đầu cảm thấy tiếc nuối vì nếu phần dlc này mà được nhét vào từ game gốc thì game sẽ hay hơn nữa, thì đó là cái thành công của dlc rồi 

nghe cái này thấy tội ẻm vãi