Multi FINAL FANTASY XV

Không phải thoáng hay không mà thấy cơ bản Noc hay Luna không ăn điểm trong mắt người chơi nên khi cho 2 đứa này đến với nhau kiểu nó cũng sượng ngắt thành ra người ta không cảm được cái hình ảnh của 2 đứa này :)).
 
Thấy Luna cũng có khá nhiều đất diễn trong phần kinglaive rồi còn gì.... cơ mà mặt của chị trong phim già chát chuyển sang game cứ như 2 người khác nhau
 
Mấy bá c chơi game chán nhỉ, cứ phải theo mô tuýp cũ của các bản trước thế lọ thế chai... mới gọi là tình yêu à :( Để đầu óc nó thoáng 1 tý mới cảm được cái hay của cặp này chứ. Yêu như cặp này giống kiểu ảo ảo, nửa yêu nửa thật, lúc gặp nhau chưa kịp làm gì hết cũng chết, khúc cuối cả hai cũng chết rồi làm wedding trên heaven (?), đúng nghĩa Final Fantasy rồi còn gì. Có trách chẳng qua SE nó cắt luôn cái EP của Luna làm thành DLC nên người chơi có cảm giác ko được tương tác và hiểu nhân vật này hơn thôi.
this
 
Các ông thích kiểu game nó phải vẽ ra cái tranh "chúng tao yêu nhau đấy, bây giờ chúng tao xa nhau rồi đây nè, tội nghiệp không? Cảm động không, khóc đi" nhỉ. Tôi thấy thế mới nhàm chán, kiểu FF8, 9, 10 hoàng tử công chúa tíu tít cạnh nhau mãi rồi. FFXV nó build một kiểu hơi lạ, cảm giác dành cho người ta tự cảm nhận hơn là xôi thịt trước mặt.
Lớn rồi, cũng phải thoáng lên một tẹo, đầu óc tưởng tượng một tẹo, lãng mạn một tẹo chứ. Có thế mới dễ thấm và bản thân mình thỏa mãn hơn khi chơi. Chơi xong suốt ngày tìm điểm xấu để chê game thì cảm thụ cái gì nữa :)).
lớn rồi phải thoáng lên, phải tưởng tượng , phải lãng mạn, để dễ thấm và bản thân mình thỏa mãn ??? bác đang... phân tích và cảm thụ văn học THPT à =))
cái tranh mà game vẽ ra nó gượng ép như shit , ờ 2 đứa yêu nhau , yêu nhau vì cái gì ? vì m là công chúa t là hoàng tử nên phải yêu nhau, vì truyền thống bọn vu nữ chúng t thường lao động đường phố tá hoàng đế của m nên t và m phải yêu nhau ? hay là vì hồi bé tí hồi m học cấp 1 m được chữa bệnh ở chỗ t nên t với m phải yêu nhau chục năm sau đó dù chả gặp mặt nhau, chém gió qua thư chó ???
một truyện tình gượng ép như tiểu thuyết ba xu, nhà sản xuất bộp cái bảo 2 đứa này yêu nhau thì 2 đứa này yêu nhau , rồi sau đó nhồi vào đó một cái kết thúc giả ngôn tình 2 người chia li trong bản nhạc buồn thiu để cố tạo ra sự buồn đau gượng ép , và bây giờ sau tất cả những thứ thiếu hụt nặng nề của story ( mà fan chửi nhiều quá đến độ phải đẻ thêm DLC để luna có thêm đất diễn ), thì những người đã lỡ trải nghiệm cái mối tình rẻ tiền lãng xẹt kia phải ngồi nghĩ thoáng, sau đó ngồi tưởng tượng ra tình yêu cho 2 đứa, tự vấn ra cái sự lãng mạn của mối tình để rồi tự thẩm thấu và tự thỏa mãn bản thân à =))
ông anh tôi sinh năm 86, có vợ và có cả con 5 tuổi rồi, ổng chơi cái ffxv xong còn quay ra hỏi ô thế thằng noc thích luna à =)) t tưởng tình cảm chúng nó kiểu như 2 chị em lâu ngày không gặp :)) chắc sau hôm nay phải về mắng ổng là có vợ rồi mà chả lãng mạng gì cả, chán vl
 
Thấy Luna cũng có khá nhiều đất diễn trong phần kinglaive rồi còn gì.... cơ mà mặt của chị trong phim già chát chuyển sang game cứ như 2 người khác nhau
có đất diễn thì cũng có, nhưng về khoản truyền đạt mối tình với hoàng tử đến với người chơi thì gần như không :))
cái cảnh tự tin, ý chí ngút trời rồi nhảy từ máy bay xuống khiên anh kinglaive phải nhảy xuống cứu theo khiến mình cảm thấy luna trong phim như một mụ bánh bèo ảo tưởng sức mạnh :)) trong game thì đỡ hơn
 
Mấy bá c chơi game chán nhỉ, cứ phải theo mô tuýp cũ của các bản trước thế lọ thế chai... mới gọi là tình yêu à :( Để đầu óc nó thoáng 1 tý mới cảm được cái hay của cặp này chứ. Yêu như cặp này giống kiểu ảo ảo, nửa yêu nửa thật, lúc gặp nhau chưa kịp làm gì hết cũng chết, khúc cuối cả hai cũng chết rồi làm wedding trên heaven (?), đúng nghĩa Final Fantasy rồi còn gì. Có trách chẳng qua SE nó cắt luôn cái EP của Luna làm thành DLC nên người chơi có cảm giác ko được tương tác và hiểu nhân vật này hơn thôi.
mô tuýp không cần theo các bản cũ nhưng ít nhất cũng phải truyền đạt được cái mối tính đấy nó đầu cua tai nheo như thế nào , từ đâu mà 2 đứa yêu nhau, tại sao luna yêu noctic, ở điểm gì , tại sao noctic yêu luna, ở điểm gì, động lực gì khiến 2 đứa duy trì được tình cảm lâu như thế dù đã lớn, hai đứa hi sinh vì nhau, như thế nào... khi mà truyền đạt được đủ những thứ đó thì người chơi mới cảm nhận được tình yêu và thấy buồn thực sự khi hai đứa đó k đc đến với nhau chứ
đằng này thì anh noc đến chữa bệnh chỗ luna từ hồi bé tí, 2 đứa trẻ chơi với nhau => bùm, yêu nhau => liên lạc qua thư chó đến lớn => vì yêu noctic nên luna đi phượt và hi sinh => vì luna là người yêu noctic nên noctic đau buồn và khóc huhu, một love story gượng ép vãi chưởng :6cool_surrender:, muốn cảm thụ được độ sâu sắc của tình yêu 2 đứa thì phải... chờ đến năm 2019 hiến máu để mua dlc và trong thời gian chờ thì tự nghĩ thoáng, tự tưởng tượng để cảm thụ mối tình :8cool_matrix:
mà trong câu nói của bác cũng nói lên mấu chốt vấn đề rồi đấy, cắt phéng ep luna để làm dlc làm người chơi ko tương tác ko hiểu đc nhân vật, mà nhân vật còn chưa hiểu hết thì làm sao hiểu nổi tình yêu của chúng nóa :2cool_go:
 
Luna ko đc chú trọng cũng có lí do mà :v do đây là game bromance (gei lọ hí hí :">) nên tình cảm giữa các chocobro mới là cái đc chú trọng hơn. Tình yêu với Luna mà làm kĩ quá thì nó át mất cái chủ đề của game. Fan chửi Luna nhiều chứ có mấy đứa dám chửi cảnh camp site cuối đâu :v

Cơ mà vẫn là làm chưa tới, bổ sung thêm chút xíu nữa về backstory của Luna với Noctis thì sẽ tốt hơn.
tưởng là nữ chính ngôn tình ai dè là nữ phụ đam mỹ =))
chơi đến ep ignis là biết tình đồng chí hi sinh cao cả nó lấn át cả tình yêu trai gái ntn rồi :7cool_extreme_sexy_
 
mô tuýp không cần theo các bản cũ nhưng ít nhất cũng phải truyền đạt được cái mối tính đấy nó đầu cua tai nheo như thế nào , từ đâu mà 2 đứa yêu nhau, tại sao luna yêu noctic, ở điểm gì , tại sao noctic yêu luna, ở điểm gì, động lực gì khiến 2 đứa duy trì được tình cảm lâu như thế dù đã lớn, hai đứa hi sinh vì nhau, như thế nào... khi mà truyền đạt được đủ những thứ đó thì người chơi mới cảm nhận được tình yêu và thấy buồn thực sự khi hai đứa đó k đc đến với nhau chứ
đằng này thì anh noc đến chữa bệnh chỗ luna từ hồi bé tí, 2 đứa trẻ chơi với nhau => bùm, yêu nhau => liên lạc qua thư chó đến lớn => vì yêu noctic nên luna đi phượt và hi sinh => vì luna là người yêu noctic nên noctic đau buồn và khóc huhu :6cool_surrender:, muốn cảm thụ được độ sâu sắc của tình yêu 2 đứa thì phải... chờ đến năm 2019 hiến máu để mua dlc và trong thời gian chờ thì tự nghĩ thoáng, tự tưởng tượng để cảm thụ mối tình :8cool_matrix:
mà trong câu nói của bác cũng nói lên mấu chốt vấn đề rồi đấy, cắt phéng ep luna để làm dlc làm người chơi ko tương tác ko hiểu đc nhân vật, mà nhân vật còn chưa hiểu hết thì làm sao hiểu nổi tình yêu của chúng nóa :2cool_go:

Nghe cậu này phân tích về tình yêu mà thấy khổ và mệt quá nhỉ, yêu nhau phải vì cái này cái nọ điểm này điểm kia, cái này mới đúng nghĩa là yêu theo nghĩa vụ này chứ sao mà gọi là tình yêu được. Hay là tình yêu bây giờ nó thực dụng như vậy nên cố áp đặt cái đó vào game rồi lại thất vọng rồi đi chửi nó?

Cái ông anh có vợ con mà cậu nói chơi game có đọc lời thoại không hay chỉ nhào vô combat rồi phán thế này.

Đối với một người chơi bình thưởng, mình cảm thấy có thể hiểu được hoàn cảnh của Noctis và Luna nên vì sao phải ra nông nỗi thế. Và chấp nhận thậm chí khá khen cho SE khi tạo ra một mối tình cảm khiến mình phải suy nghĩ đến vậy, và mình tin SE đã thành công trong việc này. Còn việc cảm được hay không thì tùy mỗi người chứ đem cái đầu đầy sạn vào tình yêu xong ngồi chửi thấy nó vô lý thế nào, hehe :D
 
Nghe cậu này phân tích về tình yêu mà thấy khổ và mệt quá nhỉ, yêu nhau phải vì cái này cái nọ điểm này điểm kia, cái này mới đúng nghĩa là yêu theo nghĩa vụ này chứ sao mà gọi là tình yêu được. Hay là tình yêu bây giờ nó thực dụng như vậy nên cố áp đặt cái đó vào game rồi lại thất vọng rồi đi chửi nó?

Cái ông anh có vợ con mà cậu nói chơi game có đọc lời thoại không hay chỉ nhào vô combat rồi phán thế này.

Đối với một người chơi bình thưởng, mình cảm thấy có thể hiểu được hoàn cảnh của Noctis và Luna nên vì sao phải ra nông nỗi thế. Và chấp nhận thậm chí khá khen cho SE khi tạo ra một mối tình cảm khiến mình phải suy nghĩ đến vậy, và mình tin SE đã thành công trong việc này. Còn việc cảm được hay không thì tùy mỗi người chứ đem cái đầu đầy sạn vào tình yêu xong ngồi chửi thấy nó vô lý thế nào, hehe :D
thực dụng ? vậy 2 đứa nhóc chơi với nhau từ hồi bắn bi, rồi đến chục năm sau bùm = yêu nhau thì là gì ? là yêu nhau không thực dụng ? đây gọi là cố gượng ép để lòi ra 1 love story nhét vào game thì đúng hơn =)) , mà gượng ép để làm ra 1 love story nó còn chán đời hơn 1 cái tựa game mà yêu nhau một cách thực dụng :))
anh trai tôi năm nay 33t , ổng cũng chơi ff từ thời ff8, ff tactic ps1 đến giờ rồi, mà dĩ nhiên ai chơi fantasy từ thuở turn base đến này đều chơi vì story, nghiền hết story chứ có phải người mới tập chơi ff đâu mà lao vào combat , phải đính kèm là ổng có vợ con cả rồi không có bác ở trên kêu là không có vợ con không cảm nhận được tình yêu, ổng chơi hết sạch con ff15 và ổng thấy cái mối tình của hai đứa này ( nếu thực sự hai đứa có yêu nhau chứ không phải tình chị em mến thương :)) ) thì truyện tình của cái ff15 quá là chán =))
còn mỗi người một quan điểm, trong forum này phần đa là không ai cảm thấy cái truyện tình luna noctic này nó hay 1 tí nào, cho dù các bác có quan điểm trái ngược thì cũng không nên phản bác theo kiểu " có vợ con chưa " " có hiểu về tình yêu chưa " " tình yêu là phải thế lọ thế chai...v..v " , nói kiểu như thế thì chính các bác mới là người áp đặt đấy
 
muốn được trải nghiệm tình yêu nghiệt ngã, muốn được hiểu hơn về nhân vật chính trong truyện tình đầy oan nghiệt, chia li, nước mắt, muốn được dõi theo hành trình đi tìm người yêu, làm tất cả vì người mình yêu... đón chờ dlc sẽ ra mắt vào năm 2019 =)) với giá tầm 2 xịch đô la :8cool_matrix:
 
thực dụng ? vậy 2 đứa nhóc chơi với nhau từ hồi bắn bi, rồi đến chục năm sau bùm = yêu nhau thì là gì ? là yêu nhau không thực dụng ? đây gọi là cố gượng ép để lòi ra 1 love story nhét vào game thì đúng hơn =)) , mà gượng ép để làm ra 1 love story nó còn chán đời hơn 1 cái tựa game mà yêu nhau một cách thực dụng :))
anh trai tôi năm nay 33t , ổng cũng chơi ff từ thời ff8, ff tactic ps1 đến giờ rồi, mà dĩ nhiên ai chơi fantasy từ thuở turn base đến này đều chơi vì story, nghiền hết story chứ có phải người mới tập chơi ff đâu mà lao vào combat , phải đính kèm là ổng có vợ con cả rồi không có bác ở trên kêu là không có vợ con không cảm nhận được tình yêu, ổng chơi hết sạch con ff15 và ổng thấy cái mối tình của hai đứa này ( nếu thực sự hai đứa có yêu nhau chứ không phải tình chị em mến thương :)) ) thì truyện tình của cái ff15 quá là chán =))
còn mỗi người một quan điểm, trong forum này phần đa là không ai cảm thấy cái truyện tình luna noctic này nó hay 1 tí nào, cho dù các bác có quan điểm trái ngược thì cũng không nên phản bác theo kiểu " có vợ con chưa " " có hiểu về tình yêu chưa " " tình yêu là phải thế lọ thế chai...v..v " , nói kiểu như thế thì chính các bác mới là người áp đặt đấy

Cái cách mà SE thể hiện tình cảm cặp này nó không quá rõ ràng chình ình, phải đi chung, chơi chung, trải qua biết bao thăng trầm... thì mới gọi là yêu. Cái kiểu nửa thật nửa ảo, thế nên nó mới khiến mình suy nghĩ, vì mọi thứ chưa rõ ràng gì hết thì đã không thể có câu trả lời (cả hai cùng chết), cậu không cảm được thì cũng có người khác hiểu chứ. Nói luôn là mình chơi game này muộn và cũng chỉ biết mua về chơi liền thôi chứ lúc đó chưa hề hay biết gì về việc SE cắt game ra để làm DLC, nên với trải nghiệm story một cách bình thường thì mình thấy cặp này OK.

Còn những cái cậu nói mình chưa hề phản bác nhé, chắc cậu nhầm với ai, với cả nếu nói về chuyện áp đặt thì SE nó đang cho người chơi xem một kịch bản tự nhiên như vậy, cậu nhảy vào phải đòi thế này thế kia mới hay, mới chuẩn... thì không biết ai đang áp đặt ở đây. :D

Nếu cảm thấy cốt truyện này nó rẻ tiền 3 xu quá thì thử viết một cốt truyện nào hay hay post lên cho anh em GVN đọc, có khi hay quá được gửi sang cho SE tham khảo rồi tuyển cậu luôn rồi đó, thử xem, hay chắc lại bảo "không rảnh..." :D
 
Cái cách mà SE thể hiện tình cảm cặp này nó không quá rõ ràng chình ình, phải đi chung, chơi chung, trải qua biết bao thăng trầm... thì mới gọi là yêu. Cái kiểu nửa thật nửa ảo, thế nên nó mới khiến mình suy nghĩ, vì mọi thứ chưa rõ ràng gì hết thì đã không thể có câu trả lời (cả hai cùng chết), cậu không cảm được thì cũng có người khác hiểu chứ. Nói luôn là mình chơi game này muộn và cũng chỉ biết mua về chơi liền thôi chứ lúc đó chưa hề hay biết gì về việc SE cắt game ra để làm DLC, nên với trải nghiệm story một cách bình thường thì mình thấy cặp này OK.

Còn những cái cậu nói mình chưa hề phản bác nhé, chắc cậu nhầm với ai, với cả nếu nói về chuyện áp đặt thì SE nó đang cho người chơi xem một kịch bản tự nhiên như vậy, cậu nhảy vào phải đòi thế này thế kia mới hay, mới chuẩn... thì không biết ai đang áp đặt ở đây. :D

Nếu cảm thấy cốt truyện này nó rẻ tiền 3 xu quá thì thử viết một cốt truyện nào hay hay post lên cho anh em GVN đọc, có khi hay quá được gửi sang cho SE tham khảo rồi tuyển cậu luôn rồi đó, thử xem, hay chắc lại bảo "không rảnh..." :D
ô kìa, nó 3 xu thì bảo 3 xu, bác nhìn xem topic từ trên xuống dưới mấy ai ca ngợi nữ chính hay truyện tình noctic , luna đâu ? chả nhẽ lùa người ta đi viết kịch bản cho SE hết :))
bác cảm thấy nó nửa thực nửa ảo, đó là cảm nhận của bác, em và những người khác trên forum cảm thấy nó thiếu thốn và gượng ép đó là cảm nhận chung, và thực sự chính thằng SE cũng tự biết rằng nó đẻ ra 1 truyện tình quá là gượng ép và thiếu logic nên nó mới phải sửa sai bằng cách update, bằng cách thêm thắt tình tiết của luna vào DLC, và thậm trí vì bị cộng đồng fan quốc tế phản đối quá nhiều nên mới phải hứa hẹn phát hành thêm DLC của luna để tạ lỗi với game thủ đó thôi, nếu nó là nửa thật nửa ảo, mọi thứ đã rõ ràng thì SE đã không phải bù đầu mà sửa sai bằng cách làm rõ hơn về luna cũng như truyện tình của luna noctic :(tv)
 
ô kìa, nó 3 xu thì bảo 3 xu, bác nhìn xem từ trên xuống dưới mấy ai ca ngợi nữ chính hay truyện tình noctic , luna đâu ? chả nhẽ lùa người ta đi viết kịch bản cho SE hết :))
bác cảm thấy nó nửa thực nửa ảo, đó là cảm nhận của bác, em và những người khác trên forum cảm thấy nó thiếu thốn và gượng ép đó là cảm nhận chung, và thực sự chính thằng SE cũng tự biết rằng nó đẻ ra 1 truyện tình quá là gượng ép và thiếu logic nên nó mới phải sửa sai bằng cách update, bằng cách thêm thắt tình tiết của luna vào DLC, và thậm trí vì bị cộng đồng fan quốc tế phản đối quá nhiều nên mới phải hứa hẹn phát hành thêm DLC của luna để tạ lỗi với game thủ đó thôi, nếu nó là nửa thật nửa ảo, mọi thứ đã rõ ràng thì SE đã không phải bù đầu mà sửa sai bằng cách làm rõ hơn về luna cũng như truyện tình của luna noctic :(tv)

Okie, tùy cảm nhận mỗi người vậy. Để coi DLC nó sẽ như thế nào, có trả lời được câu hỏi của mình và của mọi người hay k, cứ chờ xem :D
 
Okie, tùy cảm nhận mỗi người vậy. Để coi DLC nó sẽ như thế nào, có trả lời được câu hỏi của mình và của mọi người hay k, cứ chờ xem :D
đúng rồi, bản thân game chưa hoàn thiện, thì phải đánh giá nó lúc nó hoàn thiện mới là khách quan
nếu một câu truyện đã có đầy đủ tình tiết , nếu một chuyện tình đã trọn vẹn thì chẳng bao giờ có sự xuất hiện của dlc :(tv)
 
Okie, tùy cảm nhận mỗi người vậy. Để coi DLC nó sẽ như thế nào, có trả lời được câu hỏi của mình và của mọi người hay k, cứ chờ xem :D
Nếu dlc thì câu chuyện nó lại khác rồi bác ạ :)). Bác nói phải tưởng tượng này nọ thì một phần đã công nhận là game làm thiếu sót rồi. Như kiểu đi làm văn cho cái đầu bài và kết bài. Thân chốt câu thôi thầy cô tự tưởng tượng nhé :)). Tất nhiên là 9 người 10 ý. Nhưng đa phần đều chê cốt truyện làm chưa hoàn chỉnh dẫn đến việc Luna Noc không có nhiều dấu ấn
 
Nếu dlc thì câu chuyện nó lại khác rồi bác ạ :)). Bác nói phải tưởng tượng này nọ thì một phần đã công nhận là game làm thiếu sót rồi. Như kiểu đi làm văn cho cái đầu bài và kết bài. Thân chốt câu thôi thầy cô tự tưởng tượng nhé :)). Tất nhiên là 9 người 10 ý. Nhưng đa phần đều chê cốt truyện làm chưa hoàn chỉnh dẫn đến việc Luna Noc không có nhiều dấu ấn
thì trí tưởng tượng như mấy ổng bay xa mà.....conf phần đông thì chả ai thích nổi
 
Nói về việc rõ ràng thì Iris còn rõ ràng hơn. Tiếc là em nó là người đến sau và định mệnh không cho phép điều đó.
Cuộc điện thoại ở cuối game của Iris có cảm xúc hơn tất cả những phân cảnh của Luna.
 
đến giờ tui cũng ko hiểu sao mà noct với luna yêu nhau được, như ff8 rinoa squall còn có cảnh anh cõng em cả 1 quãng đường biển, rồi lúc quên mọi thứ mà cứu em, ff7 thì tuổi thơ tifa cloud
hy vọng dlc sẽ tốt hơn :(

còn ff 15 này thì chán, mà em highwind đẹp như nữ thần vậy, đáng lẽ nhân vật có chiều sâu hơn nữa, hoá ra bình hoa di động à, buồn rũ rượi :(
 
như ff8 rinoa squall còn có cảnh anh cõng em cả 1 quãng đường biển
Đến giờ mình vẫn éo hiểu sao Squall nó yêu Rinoa và Rinoa đang từ hẹn hò với Seifer thì chuyển phỏm sang đánh bài với Squall...
Quistis ngoài mồm thối ra thì cái gì cũng hơn Rinoa mà thằng lềnh Squall không chọn :1cool_choler:
 
tui cũng thích squall yêu cô giáo hơn, từ nhỏ tui đã thấy cô giáo là chuẩn nhất rồi, lại còn chủ động nói lời tình cảm squall, thế mà tên sẹo đần ấy lại yêu em rinoa teen đó mới hài
lúc credit thì ai đẹp hơn mặn mà hơncô giáo nữa

p/s chẳng qua là dù sao so sánh cặp squall rinoa với noct và luna thì cặp squall vẫn có sức thuyết phục hơn, chứ tui tui thấy noct yêu iris là đẹp nhất
 
Back
Top