Multi FINAL FANTASY XV

Từ chapter 5 trở đi chạy qua Malmalam Thicket là sẽ thấy :1cool_byebye:
Bó tay anh Noct, gặp gái mới quen đã thân mật như kiểu người yêu sắp chia tay, nói chuyện với nhau còn nhiều hơn nói với Luna. Ước gì em Sarah được vào team vĩnh viễn T_T Xinh quá
Bản PC thì muốn ai vào team mà chẳng được, mod for the win nhá
 
Em Sarah mặt đơ vãi, cả cây kiếm bonus cũng không quá nổi bật. Đúng là hàng quảng cáo :)).
 
Luna là ai? cả game đi với 4 thằng không thấy :5cool_ops:
 
Luna đại diện cho một tình yêu "thực thực hư hư, hư hư thực thực". Không biết có mặn nồng hay không nhưng nếu 2 đứa ko thọt sớm thì có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, cũng có thể không? :(
 
Cho Luna vào team chạy vòng vòng với Noc thì đã chẳng nhạt như nước ốc vậy :1cool_choler:
Chung quy cũng là thằng nào nghĩ ra cái chuyện "team không có gái để bromance cho dễ"... Đi ngược lại giá trị truyền thống team nhiều member của dòng FF...

Qua 30p team up với Sarah là thấy khác biệt liền, vấn đề ko phải gameplay, mà là thiếu chất xúc tác :1cool_choler:
 
Game thấy nhảm quần vãi lìn. Vương quốc sụp đổ, mấy thằng củng chả thấy emotion lắm, chạy vòng vòng đi picnic. Thằng kế thừa ngai vàng đối thủ mà ông Emperor cũng chả thấy tập trung thả quân đi bắt, cho chúng nó đi chơi chơi vậy. Éo trốn tránh gì, để nguyên mấy quả đầu Pop star đi linh tinh. Mấy thằng còn chạy theo thằng mặt gian vãi lều vào căn cứ chúng nó chứ, nghe đâu thằng đó là villain cũng đc mà éo thèm chơi nữa.

Gameplay maù mè hoa lá mà chả thấy deep hay nhiều option lắm, đánh nhau chắc mỗi bài Air Strike, air jump gì đó rồi lượn lượn trên ko tránh chiêu, thả Royal Weapon hầm bà lằng nhưng k có skill mấy, cơ bản toàn giữ nút ra chiêu rồi . Phép system vớ vẩn. Như Dragon Age inquisition k thành công lắm mà gameplay thấy hơn cả chục lần, control đc party, chiêu đủ kiểu.
 
Đoạn sau chap 1 thì đúng là hơi dội vì cảm xúc của các nhân vật ko tới, âu cũng là vì muốn để player tận hưởng Open World càng sớm càng tốt, tuy nhiên sau event Leviathan thì story cực kỳ nghiêm túc và dark, nếu chơi từ A => Z từ đoạn đó trở đi thì sẽ thấy story không phải làm cho có.

Và theo thông tin của toàn bộ lục địa thì "Prince Noctis is dead" rồi (Radio nó phát vậy suốt), chỉ một số ít biết được Noct còn sống thôi. Còn việc đi theo Ardyn thì dễ thôi, tới lúc lấy được Titan mới biết Ardyn là người của Imperial. Và rõ ràng là Noctis được Titan "summon" tới đó chứ không phải nó muốn.

Gameplay ngoài việc magic hơi chán và item quá OP thì mình thấy chẳng có vấn đề gì luôn, với lại giờ cũng đổi qua được mấy char khác rồi nên đánh cũng khá thú vị, tùy sở thích.
 
Ardyn là villain thú vị, ít nhất là đối với mình thì tên này làm villain tốt hơn Sep, Ultimecia, Necron, Yu Yevon, Undying... và ngang tầm với Kefka
 
Game thấy nhảm quần vãi lìn. Vương quốc sụp đổ, mấy thằng củng chả thấy emotion lắm, chạy vòng vòng đi picnic. Thằng kế thừa ngai vàng đối thủ mà ông Emperor cũng chả thấy tập trung thả quân đi bắt, cho chúng nó đi chơi chơi vậy. Éo trốn tránh gì, để nguyên mấy quả đầu Pop star đi linh tinh. Mấy thằng còn chạy theo thằng mặt gian vãi lều vào căn cứ chúng nó chứ, nghe đâu thằng đó là villain cũng đc mà éo thèm chơi nữa.

Gameplay maù mè hoa lá mà chả thấy deep hay nhiều option lắm, đánh nhau chắc mỗi bài Air Strike, air jump gì đó rồi lượn lượn trên ko tránh chiêu, thả Royal Weapon hầm bà lằng nhưng k có skill mấy, cơ bản toàn giữ nút ra chiêu rồi . Phép system vớ vẩn. Như Dragon Age inquisition k thành công lắm mà gameplay thấy hơn cả chục lần, control đc party, chiêu đủ kiểu.

Ghép Open World vào thì vậy thôi, mình thấy không có vấn đề gì cả. Nếu thích dark deep thì SE làm thành tuyến tính cho rồi, đằng này đã open world cho có cái gọi là khám phá đi loanh quanh phiêu lưu mà cứ bắt 4 thằng phải cảm xúc khóc thương ngày đêm thì còn gì là game nữa.
 
Đoạn sau chap 1 thì đúng là hơi dội vì cảm xúc của các nhân vật ko tới, âu cũng là vì muốn để player tận hưởng Open World càng sớm càng tốt, tuy nhiên sau event Leviathan thì story cực kỳ nghiêm túc và dark, nếu chơi từ A => Z từ đoạn đó trở đi thì sẽ thấy story không phải làm cho có.

Và theo thông tin của toàn bộ lục địa thì "Prince Noctis is dead" rồi (Radio nó phát vậy suốt), chỉ một số ít biết được Noct còn sống thôi. Còn việc đi theo Ardyn thì dễ thôi, tới lúc lấy được Titan mới biết Ardyn là người của Imperial. Và rõ ràng là Noctis được Titan "summon" tới đó chứ không phải nó muốn.

Gameplay ngoài việc magic hơi chán và item quá OP thì mình thấy chẳng có vấn đề gì luôn, với lại giờ cũng đổi qua được mấy char khác rồi nên đánh cũng khá thú vị, tùy sở thích.
Hay nhất cho đến khi đến chap 13, sau đó lại dở :)). Nghe nói fix rồi nhưng chơi end từ những ngày đầu rồi cugnx chả có thời gian chơi lại. Cũng muốn đợi nó ra hết DLC các kiểu rồi chơi 1 phát cho đỡ hụt hẫn.
 
Hay nhất cho đến khi đến chap 13, sau đó lại dở :)). Nghe nói fix rồi nhưng chơi end từ những ngày đầu rồi cugnx chả có thời gian chơi lại. Cũng muốn đợi nó ra hết DLC các kiểu rồi chơi 1 phát cho đỡ hụt hẫn.

Chap 13 làm dài quá nên thành ra lại dỡ...mình chơi chap 13 cũng nản kinh khủng, kiểu đi mãi không tới nơi? Cơ mà muốn enjoy story 100% thì ngay sau chap 13 là nên đi chơi Comrades
 
Voice actor của Sarah cũng lồng cho Aloy hèn chi quen quen vãi
 
Đã end game sau khoảng 90h chơi, giờ đã có thể vào đây like a boss :2cool_confident: Mấy hôm nữa cày DLC với lấy vũ khí cuối.
Vài dòng cảm nghĩ:
- Về story: thật sự là bản này hơi kém, thanh niên "sống về đêm" emo quá, cứ thế mà buông xuôi theo sắp đặt của số phận chả có phản kháng lại thể hiện kingly bòi gì hết. Mấy thằng glaives bảo đấu tranh chống empire thì đấu tranh chống empire, con Luna bảo đi ve vãn god thì đi ve vãn god, đỉnh điểm là mấy thằng god bảo "hay mày đi chết" thì cu cậu cũng gật :9cool_haha: Đức vua nghe lời phải điển hình, thua xa thanh niên mất "cha" dạy Tidus, vừa bảo nó đi chết là nó chém chết mẹ đứa nói + block luôn đường đi chết của những thằng khác, đéo thèm nghĩ tiếp theo làm gì luôn :4cool_baffle: Quả cuối, thanh niên "sống đêm" còn bắt ông già đâm chết thằng con để dằn mặt nữa, nhảm nhí hết sức :5cool_sweat: Nữ chính thì em Cindy dễ thương, lại dâm nữa 10/10 :4cool_beauty:
- Về gameplay: cái vụ "thu hoạch" phép khá là bựa, bởi có lần đéo nào tạo spell mà không lút cán đâu?? Thành ra việc dùng/mix spell trong suốt cả game cực hạn chế vì nguyên liệu kiếm vất vả bỏ mẹ, xong dùng cho creep thì không bõ mà boss thì nó kháng cmn hết chưa kể cách tính damage của spell cũng giấu như mèo giấu đặc sản luôn, spell potent là clgt :5cool_sweat: Cái ultima blade kiếm được ngay chapter 3-4 gì đấy thế là toàn bộ vũ khí của FFXV này đều vứt hết, chẳng còn cảm giác nâng cấp weapon nữa :5cool_sweat: Combat thì từ lúc khám phá ra cái wait mode (tận chapter 12) thì cũng tạm được, trước khi biết thì toàn lao vào chém điên là chính, chả quan tâm thuộc tính gì luôn :6cool_beat_shot:
- Về sidequest: 90% là nhảm hồ bách thảo, toàn đi chỗ này, tìm cái kia, giết con này, bắt con kia xong thì được tý gil với exp trong khi cái quan trọng là lore/secret của thế giới thì đéo có cái side quest nào mở mồm :6cool_beat_shot: Vậy thì làm open world làm đéo gì :6cool_beat_shot: Chưa kể cái side quest khó một cách ngu xuẩn, đi tìm mấy con ếch trên khắp thế giới mà KHÔNG CÓ MỘT CHỈ DẪN NÀO trừ tiếng kêu khi đến cực gần, có cl bố làm, tao về xem guide :6cool_beat_shot:
-Về quái: thời đánh quái vui nhất là lúc lv 20-25 vì quái mạnh một chút nó thở cái là mình chết, phải căn block với regen mana, sau kết toán exp lên lv 80 cái là đánh chán hẳn, không cần căn gì cứ đánh cật lực là được :5cool_beat_plaster:
 
Back
Top