Game làm rất phí phạm cái setting và timeskip
Với cái setting thế này thì có rất nhiều thứ có thể làm như lấy lại Rosaria từ đế chế, rồi làm bàn đạp để đưa cái ý tướng phá Crystal để cứu thế nó đại chúng hơn sau timeskip 5-10 năm
Rồi tạo các mâu thuẫn giữa bên ủng hộ và phản đối mà người chơi phải xử lý, rồi cuối cùng team up giữa các quốc gia rồi rush B Waloed chẳng hạn
Trong khi hiện tại thì cái ý tưởng phá Crytals chỉ đám Hideway biết , sau khi phá thì cũng chỉ thằng Kupa nó đi săn Hideway mà lý do thì cũng chẳng liên quan
Các thế lực hay người dân hoàn toàn không quan tâm đến Hideway kể cả khi ai cũng biết là Cid nó phá Crystal? Không có đám đi trả thù hay ngăn chặn gì cả?
Timeskip thì bố lăng nhăng như kiểu trên ép phải có 1 thằng Clive 15 28 33 tuổi; mày viết gì kệ cha mày miễn là để thế cho tao vậy
Các sidequest và dẫn truyện thì tunnel vison , gần như cả thế giới chỉ gói gọn trong chữ Bearer
Lúc đám Black Shield xuất hiện thì tôi tưởng thế nào rốt cục vẫn là về Bearer; chả có tác dụng gì thêm cho thế giới nó sinh động thêm cả
