Multi FINAL FANTASY XVI

Final Score

  • 100

    Votes: 16 14.7%
  • 94-99

    Votes: 10 9.2%
  • 90-94

    Votes: 35 32.1%
  • 85-89

    Votes: 21 19.3%
  • 80-84

    Votes: 13 11.9%
  • 74-79

    Votes: 4 3.7%
  • Trash

    Votes: 10 9.2%

  • Total voters
    109
  • Poll closed .
Game làm setting hoành tráng, các quốc gia đánh nhau ì xèo không phân thắng bại, nhưng rồi một nhóm phiến quân nhỏ vài mạng cũng trà trộn vào phá được mothercrystal thấy nó xàm vkl =))
vkl nhóm phiến quân là 2-3 con Dominant thêm 1 con thần khuyển chứ lính cỏ éo đâu, đám Dominant của từng vương quốc thì đi ra chiến trường hết rồi lấy gì cản =))

chê cái này là hơi bựa rồi nhé :))

điểm lại từng vị trí:

Đế quốc lần 1: dominant đang đi đánh trận.

Sắt: còn đéo có dominant trấn.

Cộng hòa: dominant chơi ngu mất mẹ nó sức mạnh.

Đế quốc lần 2: dominant đang đảo cmn chính.
 
vkl nhóm phiến quân là 2-3 con Dominant thêm 1 con thần khuyển chứ lính cỏ éo đâu, đám Dominant của từng vương quốc thì đi ra chiến trường hết rồi lấy gì cản =))

chê cái này là hơi bựa rồi nhé :))

điểm lại từng vị trí:

Đế quốc lần 1: dominant đang đi đánh trận.

Sắt: còn đéo có dominant trấn.

Cộng hòa: dominant chơi ngu mất mẹ nó sức mạnh.

Đế quốc lần 2: dominant đang đảo cmn chính.
Setting là các đế quốc tự bóp khoái lạc song châu để anh Clive thừa cơ hội lẻn vào nhưng lần nào cũng vậy gây nên nhàm và bất hợp lý pu_booba
 
phiến quân nó có nút thì bố quốc gia cũng phải quỳ pepe-3
 
Thì hơi hướm act 1 của game là gom bearers và những người ủng hộ lập quân khởi nghĩa lập lại trật tự thế giới mới mà pu_pepeterrorist-
thằng leader của hideaway nó chỉ đích danh mothercrystal là evil rồi rủ nhau đi đập mothercrysal ngay arc 1 thì anh đéo thèm care !kojima
vấn đề của game này nó không giải quyết bằng việc đấu ranh giai cấp hay không mà kẻ thù chung là mothercrystal pu_pepeborednowwut
Jon nâu của GOT nó đéo có sức mạnh thần thánh như Clive nên phải tham gia trò chơi dàn trận để có lực đập the white walkers pepe-11
chứ Clive nó là Eikon hùng mạnh rồi thì đập luôn mothercrystal chứ build quân lực đập đế quốc làm kẹc gì pu_pepeborednowwut
 
thằng leader của hideaway nó chỉ đích danh mothercrystal là evil rồi rủ nhau đi đập mothercrysal ngay arc 1 thì anh đéo thèm care !kojima
vấn đề của game này nó không giải quyết bằng việc đấu ranh giai cấp hay không mà kẻ thù chung là mothercrystal pu_pepeborednowwut
Jon nâu của GOT nó đéo có sức mạnh thần thánh như Clive nên phải tham gia trò chơi dàn trận để có lực đập the white walkers

chứ Clive nó là Eikon hùng mạnh rồi thì đập luôn mothercrystal chứ build quân lực đập đế quốc làm kẹc gì pu_pepeborednowwut
Thầy lại xem không kĩ rồi. Thằng Cid bảo kẻ thù thực sự là mothercrystal, nhưng phá mothercrystal thì bearers sẽ ngày càng bị đàn áp, bị miệt thị, bị bóc lột nên càng cần chúng ta để giải phóng, giúp đỡ họ rồi lập lại trật tự mới nơi mọi người bất kể là người thường hay bearers đều có thể tự sinh tự diệt theo ý mình.
 
Setting là các đế quốc tự bóp khoái lạc song châu để anh Clive thừa cơ hội lẻn vào nhưng lần nào cũng vậy gây nên nhàm và bất hợp lý pu_booba
Lần nào đi đánh mothercrystal chả phải nhờ má Vivian quân sư dựa trên tình hình thế giới, có phải pick bừa mục tiêu xong ăn hên đâu.

Đế quốc với cộng hoà cũng có đứa nào care mothercrystal đang huỷ hoại thế giới đâu, đám quý tộc lo cho bản thân còn dân đen kệ, còn vác quân đi đấm nhau dành mothercrystal, suy yếu là điều chắc chắn, thằng Clive lựa lúc bên nào suy yếu thì đi đấm mothercrystal thôi chứ sao.

Mục tiêu của Clive khác hoàn toàn đám khác, các nước đấm nhau dành quyền kiểm soát còn Clive nó huỷ diệt mothercrystal thì dàn quân đấm nhau như trận Bahamut vs Odin làm gì đâu.
 
Tính ra con game này làm bọn creep còn chán hơn cả con Dynasty Warrior của Koei, chả có tí áp lực gì.
Chỉ có đánh boss là còn thú vị 1 tí
 
Ủa mà game này dev trong 3 năm phải ko các thày? Hay là từ lúc released FF15 là đã dev?

Game này bắt đầu lên ý tưởng từ 2015, thời gian dev từ 2016 đến 2022
 
Thầy lại xem không kĩ rồi. Thằng Cid bảo kẻ thù thực sự là mothercrystal, nhưng phá mothercrystal thì bearers sẽ ngày càng bị đàn áp, bị miệt thị, bị bóc lột nên càng cần chúng ta để giải phóng, giúp đỡ họ rồi lập lại trật tự mới nơi mọi người bất kể là người thường hay bearers đều có thể tự sinh tự diệt theo ý mình.
Phá mother crystal thì đám bearer sẽ bị tuyệt chủng => mọi người không ai còn bị kỳ thị nữa, problem solved worry-102
images
 
Thầy lại xem không kĩ rồi. Thằng Cid bảo kẻ thù thực sự là mothercrystal, nhưng phá mothercrystal thì bearers sẽ ngày càng bị đàn áp, bị miệt thị, bị bóc lột nên càng cần chúng ta để giải phóng, giúp đỡ họ rồi lập lại trật tự mới nơi mọi người bất kể là người thường hay bearers đều có thể tự sinh tự diệt theo ý mình.
thế rồi sau đó Cid rủ anh em đi đập mothercrystal cho vui hả thày pepe-33
 
Đọc hiểu worry-9worry-24worry-1
fen bảo tôi xem không kỹ nên phải hỏi ngược lại cả fen nữa chứ sao.

Cid có 2 giai đoạn, trước và sau gặp Clive.

Trước khi gặp Clive thì bản thân không đủ lực nên chỉ mong xây cái hideaway cho bearers có chỗ mà chết trong yên bình, lúc này là thuyết giáo Clive mấy câu fen nêu.

Sau khi Clive quay xe thì có tận 3 dominants, đủ lực để đập mothercrystal thì rủ anh em đi ngay và luôn.
 
fen bảo tôi xem không kỹ nên phải hỏi ngược lại cả fen nữa chứ sao.

Cid có 2 giai đoạn, trước và sau gặp Clive.

Trước khi gặp Clive thì bản thân không đủ lực nên chỉ mong xây cái hideaway cho bearers có chỗ mà chết trong yên bình, lúc này là thuyết giáo Clive mấy câu fen nêu.

Sau khi Clive quay xe thì có tận 3 dominants, đủ lực để đập mothercrystal thì rủ anh em đi ngay và luôn.
Lão nói lần nữa ngay trước khi đi đập đá rồi cho Clive và Jill lựa chọn muốn cùng ổng đập đá hay không ấy.
 
Mà chính ra cái setings game này nó khiến việc build quân lực bearers cực khó.

Bearers bị vắt kiệt mana, không cho ăn uống hẳn hoi là nhanh chóng hoá đá, cứu về đến hideaway chỉ còn là thương tật vĩnh viễn, chiến đầu bằng mắt.

Muốn có quân lực thì phải vài thế hệ bearers được ăn uống lao động đúng cách, chắc Clive đến già cũng chưa có nổi quân lực hẳn hoi, đám Cursebreakers cũng có một nhúm chả bõ dính răng, mà còn phải tỏa ra Lostwing với Martha's Rest đi bảo kê bearers.
 
Lão nói lần nữa ngay trước khi đi đập đá rồi cho Clive và Jill lựa chọn muốn cùng ổng đập đá hay không ấy.
từ từ lần NG+ tôi sẽ xem lại, nhưng mà tôi hiểu lý tưởng Cid nó diễn ra như tuyến truyện của Blackthorne ấy.

đập đá => mất công cụ lao động => đói => tạo ra công cụ lao động mới không cần đá => all happy.
 
từ từ lần NG+ tôi sẽ xem lại, nhưng mà tôi hiểu lý tưởng Cid nó diễn ra như tuyến truyện của Blackthorne ấy.

đập đá => mất công cụ lao động => đói => tạo ra công cụ lao động mới không cần đá => all happy.
Đập đá => mất k u => đói => tạo ra k u mới không cần đá => all happy pepe-33pu_pepesmoking
 

Dân chúng vẫn cực lực parse stagger dmg
 
từ từ lần NG+ tôi sẽ xem lại, nhưng mà tôi hiểu lý tưởng Cid nó diễn ra như tuyến truyện của Blackthorne ấy.

đập đá => mất công cụ lao động => đói => tạo ra công cụ lao động mới không cần đá => all happy.
Khỏi xem lại, ý lão Cid đúng là thế đó
 
Back
Top