Multi FINAL FANTASY XVI

Final Score

  • 100

    Votes: 16 14.7%
  • 94-99

    Votes: 10 9.2%
  • 90-94

    Votes: 35 32.1%
  • 85-89

    Votes: 21 19.3%
  • 80-84

    Votes: 13 11.9%
  • 74-79

    Votes: 4 3.7%
  • Trash

    Votes: 10 9.2%

  • Total voters
    109
  • Poll closed .
Cho tới bây giờ, ẩn số lớn nhất vẫn là
Final form của Cơ Phó peepo_dab

sau Bahamut 10/10

khúc sau vứt

worry-124

vẫn vote GOTY nhé

hẹn 2 tháng
 
sau Bahamut 10/10

khúc sau vứt

worry-124

vẫn vote GOTY nhé

hẹn 2 tháng

Thực ra là từ cái timeskip 5 năm là có vài lấn cấn trong plot rồi
Tất cả những gì liên quan đến Joshua là cái plothole to tổ bố thằng ăn mày peepo_ban
Nhưng Titan với Bahamut cháy bung nóc nên kệ pu_pepebruhahaha
 
Nghe em gái này review 16 nào. Giọng hay thế này thì chắc review đúng rồi worry-10worry-10
 
này là giọng đọc chứ chắc gì đã biết tí gì về game =))
 
Giọng hay thì chắc là đúng rồi pepe-16pepe-16
 
đã xong Odin giờ đi thẳng vào Ultima để kết thúc lun
tiếng anh hơi kém nên có 1 số chỗ hơi lấn cấn, nhờ các bác giải thích giúp mình
1. mấy con Fallen có liên quan gì tới Ultima vậy ? thật sự là Ultima người như thế nào nhỉ ?
2. nếu ultima nó mún chiếm main thì sao nó ko làm lun mà phải đợi main đi lòng vòng phá làng phá xóm vậy ?
 
đã xong Odin giờ đi thẳng vào Ultima để kết thúc lun
tiếng anh hơi kém nên có 1 số chỗ hơi lấn cấn, nhờ các bác giải thích giúp mình
1. mấy con Fallen có liên quan gì tới Ultima vậy ? thật sự là Ultima người như thế nào nhỉ ?
2. nếu ultima nó mún chiếm main thì sao nó ko làm lun mà phải đợi main đi lòng vòng phá làng phá xóm vậy ?
1. Bọn Fallen là đám ngoài hành tinh di dân từ Meatia xuống Vaelesthia => nghiên cứu nguồn năng lượng mới => magic và ultima => ultima nổi loạn lật đổ fallen nhưng bị phong ấn => ultima dùng bí thuật cho thân xác mình chuyển sinh thành mythos để 1k năm sau phá phong ấn.
2. Ultima chưa chắc Mythos đã mạnh để chứa hoàn toàn thể của mình nên phải trial và test nhiều bước để chắc chắn do 1k năm thì nhiều thứ thay đổi lắm
 
1. Bọn Fallen là đám ngoài hành tinh di dân từ Meatia xuống Vaelesthia => nghiên cứu nguồn năng lượng mới => magic và ultima => ultima nổi loạn lật đổ fallen nhưng bị phong ấn => ultima dùng bí thuật cho thân xác mình chuyển sinh thành mythos để 1k năm sau phá phong ấn.
2. Ultima chưa chắc Mythos đã mạnh để chứa hoàn toàn thể của mình nên phải trial và test nhiều bước để chắc chắn do 1k năm thì nhiều thứ thay đổi lắm
Tụi Fallen với Ultima vẫn là 2 phe riêng à bác ? Ban đầu mình cứ tưởng tụi nó chung 1 phe. Vậy Eikon là do Ultima tạo ra à ?
 
đã xong Odin giờ đi thẳng vào Ultima để kết thúc lun
tiếng anh hơi kém nên có 1 số chỗ hơi lấn cấn, nhờ các bác giải thích giúp mình
1. mấy con Fallen có liên quan gì tới Ultima vậy ? thật sự là Ultima người như thế nào nhỉ ?
2. nếu ultima nó mún chiếm main thì sao nó ko làm lun mà phải đợi main đi lòng vòng phá làng phá xóm vậy ?
Ulitma là tộc người phát minh ra sử dụng magic, tuy nhiên khi dùng magic thì hiện tượng Blight sẽ xuất hiện dẫn đến diệt vong cả hành tinh
Để cứu chính mình 16 người Ultima còn sống sót đã tiến hành rũ bỏ xác phàm và rời khỏi hành tinh của họ để tìm vùng đất mới trù phú về Aether . Họ tìm ra Valestia
Sau khi tìm được vùng đất mới này họ lên kế hoạch hồi sinh dân tộc của họ bằng cách cast phép thuật "Raise"
Tuy nhiên phép thuật này quá mạnh nên cơ thể linh hồn của họ không thể thực hiện được
Vì vậy Project Mythos ra đời
Mục tiêu là tạo một xác phàm có đủ khả năng chịu đựng được quá trình thực hiện phép Raise thành công và hồi sinh dân tộc Ultima
Để làm như thế Ultima thực hiện các bước sau:
8 Ultima sẽ biến thành Mothercrystal để tiến hành hút Aether chuẩn bị cho Raise
Tạo ra loài người - loài người qua quá trình tác động với Mothercrytal sẽ dần dần hình thành các thực thể có khả năng kiểm soát nguồn Aether không lồ - Sinh ra Bearer sau đó là Dominant
Đến một lúc nào đó 1 Mythos sẽ được tạo ra - Ở đây là Clive thuộc dòng tộc sản sinh ra Dominant Phoneix
Việc Clive có thể hút sức mạnh của các Eikon là một trong quá trình chuẩn bị cho việc hoàn thiện Mythos
Quá trình này diễn ra hàng thiên niên kỷ nên nó xảy ra một vẫn đề nhỏ (to đùng) với Ulitma
Đó là khi tạo ra loài người thì loài người mà Ultima tạo ra không có Will (bản ngã) bởi tạo cái xác đề nhập thì nó cần chó gì phải có ý thức.
Tuy nhiên do quá trình hơi lâu nên mấy thanh niên Ultima tặc lưỡi đi ngủ để đợi bao giờ thằng Mythos xuất hiện thì dậy
Vì không có Chúa trời (Ultima) dẫn dắt nên con người sinh ra Will , và vì có Will nên Mythos với quyền lực của God sẽ thành Logo (Fasle God)
Là những con người đầu tiên được Ultima tạo ra, họ phát triển Magitek đến mức độ có thể tạo ra những công nghệ tương đương với dân tộc Ultima, họ sống trên airship và những thành phố trên trời
Phát triển mạnh quá đến một lúc họ chửi Ultima "mày làm bố tao hơi lâu rồi đó" , Ulitma dậy rồi vả vỡ alo mấy thằng ranh con rồi đi ngủ tiếp (cái hố gần Twinside là hậu quả của cuộc chiến người vs thần)
Nền văn minh Fallen diệt vong sau đó
 
Chỉnh sửa cuối:
1. Bọn Fallen là đám ngoài hành tinh di dân từ Meatia xuống Vaelesthia => nghiên cứu nguồn năng lượng mới => magic và ultima => ultima nổi loạn lật đổ fallen nhưng bị phong ấn => ultima dùng bí thuật cho thân xác mình chuyển sinh thành mythos để 1k năm sau phá phong ấn.
2. Ultima chưa chắc Mythos đã mạnh để chứa hoàn toàn thể của mình nên phải trial và test nhiều bước để chắc chắn do 1k năm thì nhiều thứ thay đổi lắm

Vãi nồi bác chế cháo lore ở đâu ra vậy pepe-28
 
lore copy paste xài gần trăm game/phim khác nhau

worry-102
 
Ulitma là tộc người phát minh ra sử dụng magic, tuy nhiên khi dùng magic thì hiện tượng Blight sẽ xuất hiện dẫn đến diệt vong cả hành tinh
Để cứu chính mình 16 người Ultima còn sống sót đã tiến hành rũ bỏ xác phàm và rời khỏi hành tinh của họ để tìm vùng đất mới trù phú về Aether . Họ tìm ra Valestia
Sau khi tìm được vùng đất mới này họ lên kế hoạch hồi sinh dân tộc của họ bằng cách cast phép thuật "Raise"
Tuy nhiên phép thuật này quá mạnh nên cơ thể linh hồn của họ không thể thực hiện được
Vì vậy Project Mythos ra đời
Mục tiêu là tạo một xác phàm có đủ khả năng chịu đựng được quá trình thực hiện phép Raise thành công và hồi sinh dân tộc Ultima
Để làm như thế Ultima thực hiện các bước sau:
8 Ultima sẽ biến thành Mothercrystal để tiến hành hút Aether chuẩn bị cho Raise
Tạo ra loài người - loài người qua quá trình tác động với Mothercrytal sẽ dần dần hình thành các thực thể có khả năng kiểm soát nguồn Aether không lồ - Sinh ra Bearer sau đó là Dominant
Đến một lúc nào đó 1 Mythos sẽ được tạo ra - Ở đây là Clive thuộc dòng tộc sản sinh ra Dominant Phoneix
Việc Clive có thể hút sức mạnh của các Eikon là một trong quá trình chuẩn bị cho việc hoàn thiện Mythos
Quá trình này diễn ra hàng thiên niên kỷ nên nó xảy ra một vẫn đề nhỏ (to đùng) với Ulitma
Đó là khi tạo ra loài người thì loài người mà Ultima tạo ra không có Will (bản ngã) bởi tạo cái xác đề nhập thì nó cần chó gì phải có ý thức.
Tuy nhiên do quá trình hơi lâu nên mấy thanh niên Ultima tặc lưỡi đi ngủ để đợi bao giờ thằng Mythos xuất hiện thì dậy
Vì không có Chúa trời (Ultima) dẫn dắt nên con người sinh ra Will , và vì có Will nên Mythos với quyền lực của God sẽ thành Logo (Fasle God)
Là những con người đầu tiên được Ultima tạo ra, họ phát triển Magitek đến mức độ có thể tạo ra những công nghệ tương đương với dân tộc Ultima, họ sống trên airship và những thành phố trên trời
Phát triển mạnh quá đến một lúc họ chửi Ultima "mày làm bố tao hơi lâu rồi đó" , Ulitma dậy rồi vả vỡ alo mấy thằng ranh con rồi đi ngủ tiếp (cái hố gần Twinside là hậu quả của cuộc chiến người vs thần)
Nền văn minh Fallen diệt vong sau đó
Nếu vậy kể cả ultima có chiếm được Methos thành công đi thì cũng ko giải quyết được bài toán Blight ở Valisthea?
 
ủa 2 bác 2 câu truyện =))) btw dù sao cũng cám ơn các bác đã cho e thông tin tham khảo thêm
 
Lore của bọn Ultima ko khác gì Ascian bên FF14, mỗi tội Ascian build tốt gấp trăm lần. Chơi xong vẫn thấy tiếc cho bọn nó.
Còn bọn Ultima làm việc không có tâm nên diệt tộc là đáng kiếp. Bài học rút ra là làm việc phải có tâm, không thể vừa làm vừa ngủ
 
Nếu vậy kể cả ultima có chiếm được Methos thành công đi thì cũng ko giải quyết được bài toán Blight ở Valisthea?
Bởi không có câu nào trong thoại hay wiki của ông già nói về Raise có thể loại bỏ Blight hay không nên mình không cho vào
Có thể nó loại bỏ được vì kết game không còn Blight nữa, nhưng cũng có thể vì không dùng magic nữa nên hành tinh nó tự lành
 
Nếu vậy kể cả ultima có chiếm được Methos thành công đi thì cũng ko giải quyết được bài toán Blight ở Valisthea?
Blight là sản phẩm phụ của magic nên không thể xóa bỏ nhưng ultima về lý thuyết có thể reset thế giới để bắt đầu 1 cycle mới lúc chưa có blight pu_bootycheeks
 
ủa 2 bác 2 câu truyện =))) btw dù sao cũng cám ơn các bác đã cho e thông tin tham khảo thêm

Ông Abba kể chuẩn đấy

Nếu vậy kể cả ultima có chiếm được Methos thành công đi thì cũng ko giải quyết được bài toán Blight ở Valisthea?

Mục đích của ultima là thu thập đủ năng lượng để tái thiết lại thế giới nơi blight ko tồn tại. Cơ mà đấy là ultima nói thế, còn thực tế ko biết dc vì có vẻ như bản thân nó còn ko biết blight là hậu quả của việc lạm dụng magic. Tái thiết lại mà vẫn tiếp tục dùng magic thì cũng như nhau peepo_dj
 
villain như con ku

worst ff main boss ever

chả bù hồi endwalker đoạn gặp lại người ấy tôi đã khóc 1 dòng sông
 
Back
Top