oho mọi người tham gia đông rùi nhỉ, tưởng chỉ có 3 người, ráng kiếm ít đồ trả thù mấy bác ngoại quốc quá , đã cong lưng kiếm tiền đi diếm mà các bác ấy vẫn mò ra được, tức thiệt , đã vậy còn pm là " tôi đã lấy hết tiền của bạn , hahaha" hức.À mọi người cho hỏi mở tài khoản nhà bank roài thì làm sao gửi vậy.Mở cửa vào kho thì bảo "Need key".
đem cất tiền vào các tủ thì nó không có mất,nhưng hình như hệ thống nó thông báo hay sao mà tụi nó biết ở chỗ đó có đồ ( đã cất ở 1 tp không có người qua lại) lúc chết cũng vậy,tự nhiên có đứa chạy tới hốt ngay.

Lúc hốt shit mà không nói chuyện với chủ của mấy con bò thì cũng bị đập thì phải.