FOG - Đại sảnh tiếp khách trụ sở tổng hội photo chụp bừa chém gió quăng gạch GVN...

mình mới mở cái studio, tổng diện tích sử dụng 220 mét vuông, chia làm 4 khu vực khai thác, trong đó có một studio chính, lớn; chuyên để chụp thời trang, sản phẩm, quảng cáo các kiểu

studio mình cho mướn các loại dịch vụ đủ kiểu, các bác quan tâm thì hú mình nhe

ngoài studio lớn này, còn các phòng nhỏ khác, đã được trang trí để chụp các chủ đề liên quan như sexy, tân hôn; sinh hoạt gia đình, quảng cáo đồ ăn...vv, phòng trẻ em để cho các bố trẻ mẹ trẻ chụp con cái

các bác xem qua với mình nhé


G9 Studio 1 by Nguyen Viet, on Flickr


G9 Studio 2 by Nguyen Viet, on Flickr


G9 Studio 3 by Nguyen Viet, on Flickr


G9 Studio 4 by Nguyen Viet, on Flickr
 
Studio hoành tráng quá :D

Đẹp quá, cái vệt gì trên trời vậy bác?

@ qazwsx91: chụp 3D thế nào thế? :">
 
Studio hoành tráng quá :D


Đẹp quá, cái vệt gì trên trời vậy bác?

@ qazwsx91: chụp 3D thế nào thế? :">
chụp ở 2 góc khác nhau rồi ghép vô thôi, nhưng để rõ hiệu ứng thì cần để chủ thể đứng im, giống hình của mình thì mình lấy điểm đứng yên là râu ngắn của con bướm, dịch camera 1 chút theo phương ngang, chéo tí là ko rõ hiệu ứng, có thêm nhiều lớp BG nữa thì càng 3D :D, sau khi chụp 2 bức thì tiến tới lui thử coi đã ngon chưa là đc
 
Mình cũng đoán thế nhưng mà vấn đề là làm sao để con bướm đứng yên đó :))
 
kill nó rồi cố định nó vào =)), nhưng lúc đó phải canh gió, động đậy tí là lại chụp lại =))
 
Dã man quá =)) mẫu toàn xác ướp =))
 
muốn nét suốt xài stacking focus thì phải kill mới chụp nổi chứ :5cool_beat_plaster:
 
edittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
 
Chỉnh sửa cuối:
qua gif nhiều noise nhỉ
89697263668673694185.gif
 
Em có thói quen crop chặt tay, cảm giác người xem là giá mà cho thêm tí không gian để thả hồn có hơn không mà để chật thế :d .

6878126088_8669494c63_z.jpg
 
Hồi đầu mình có cũng có thói quen cắt cúp khi làm hậu kì, nhưng sau rồi mình tự tập cho mình thói quen ngắm kĩ và bố cục luôn lúc chụp, nên hầu như giờ hiếm khi phải cúp lại lắm, vả lại ảnh cúp đi rồi xem cảm giác luôn vướng vướng, chật chật so với ảnh ban đầu :)
 
Hồi đầu mình có cũng có thói quen cắt cúp khi làm hậu kì, nhưng sau rồi mình tự tập cho mình thói quen ngắm kĩ và bố cục luôn lúc chụp, nên hầu như giờ hiếm khi phải cúp lại lắm, vả lại ảnh cúp đi rồi xem cảm giác luôn vướng vướng, chật chật so với ảnh ban đầu :)

từ hồi chụp tới h em chả bao h cắt hình >:) mà dạo này ông anh ở ẩn ác nhể . lâu lắm ko gặp ;))
 
Thì kém nên phải làm nhiều, chụp nhiều thôi. Biết sao đc.
 
7026852535_ea84b8f497_z.jpg


Enlightening by Cáo♥ on Lost Ruby's Flickr.

---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 21:57 ----------

Dạo này bị thất sủng, anh em chả ai bình luận mình nữa :(
 
Dạo này a đang làm tốt nghiệp mà, chỉ rảnh chút vào cuối tuần thôi, cũng đang tập tành chơi film, máy số giờ ít dùng :)
 
Back
Top