FOG - Đại sảnh tiếp khách trụ sở tổng hội photo chụp bừa chém gió quăng gạch GVN...

water skull
26745422040652205238.jpg
 
Cái con Zik này, khép khẩu sâu chút đi, MF mà cứ để DOF mỏng là sao :|

cố thử ạ =)). 50 1.4 MF táng street life khổ sở vậy. lấy nét ngay cái giỏ . nhưng e tiếc nên cứ up hè hè :'>

Ngước by [Zik].wait.., on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
^2
Hãi quá vì kỳ công khiếp, em đầu hàng, không xin theo bác nghịch nữa X_X

@Con zik: Cứ khẩu hoành tráng mà chụp, street life cần gì xóa phông với trong trẻo đâu, noise mù mịt có khi còn đẹp hơn
PS: Hay định streetlife theo phong cách gái đẹp xóa phông, phông xinh xóa gái :D, btw, tấm cái giỏ là DOF bị nghiêng, do mỏng quá đó =))
 
Chỉnh sửa cuối:
hehe em cũng may mắn chộp đc thôi, chỉ chỉnh tí màu sắc sharpening ^^
 
^2
Hãi quá vì kỳ công khiếp, em đầu hàng, không xin theo bác nghịch nữa X_X

@Con zik: Cứ khẩu hoành tráng mà chụp, street life cần gì xóa phông với trong trẻo đâu, noise mù mịt có khi còn đẹp hơn
PS: Hay định streetlife theo phong cách gái đẹp xóa phông, phông xinh xóa gái :D, btw, tấm cái giỏ là DOF bị nghiêng, do mỏng quá đó =))

à lại nói chuyện xóa phông, căn bản e hay chụp góc rộng. các bạn toàn chê xóa phông kém, nên phải sắm con nào biết xóa phông cho đẹp
hôm rồi đi Hà Giang, gặp 1 đại gia thiết bị, D700 70 -200 VR II, đi làm ch trình tình nguyện kết hợp lên thăm cột cờ Lũng Cú cực bắc của tổ quốc, bác ấy chăm chăm vác tele đi chụp gái trong đoàn. xong quay ra bảo mình, máy chú chụp chắc không đẹp bằng máy anh. ơ đê mê, a nói như đúng cmn rồi ấy =)). e cũng chỉ cười.
lúc ăn trưa e bảo cho e mượn máy tổng hợp ảnh chuyến đi vào lap, anh ấy bảo để về a cop cho. chứ máy anh mấy lần cắm vào máy tính toàn hỏng phần mềm thôi. mợ. biết thừa cái kiểu 1 cảnh bắn đến 20 shot tránh out vs cả lệch mà ngại xóa nên về phải lọc, làm trò vcđ.
về up nguyên album 200 300 cái ảnh toàn người với người , các e gái thì thích lắm. vào thấy ảnh mịt mờ, cảm ơn rối rít
ngó mấy cái chụp street life vs phong cảnh của e xong bảo, hôm đấy tiếc là anh không mang 14 - 24 N đi chứ không thì ảnh đẹp lắm.
mợ. số e thế éo nào toàn gặp chuyện hài. nhưng mà cười khẩy :))
p/s , đúng là miền Bắc thì Hà giang đẹp quá. đẹp kinh hồn :((. đặc biệt là khu làng văn hóa trên đồng văn, và đoạn gần biên giới ở lũng cú . Đợt này đi không thuận lắm vì lúc lên trời xấu, về hơi nắng chút. nhưng đi oto theo đoàn nên k đc dừng lại. chỉ chộp giật qua cửa sổ oto, kế hoạch là tầm tháng 4 này đẹp đẹp e làm phát xe máy. vác lều trại đi lê lết 1 tuần trên bản làng kiếm ảnh về làm lịch,có bên đặt gạch luôn. FOG nhà mình có ai hứng thú k nhỉ.
 
à lại nói chuyện xóa phông, căn bản e hay chụp góc rộng. các bạn toàn chê xóa phông kém, nên phải sắm con nào biết xóa phông cho đẹp
hôm rồi đi Hà Giang, gặp 1 đại gia thiết bị, D700 70 -200 VR II, đi làm ch trình tình nguyện kết hợp lên thăm cột cờ Lũng Cú cực bắc của tổ quốc, bác ấy chăm chăm vác tele đi chụp gái trong đoàn. xong quay ra bảo mình, máy chú chụp chắc không đẹp bằng máy anh. ơ đê mê, a nói như đúng cmn rồi ấy =)). e cũng chỉ cười.
lúc ăn trưa e bảo cho e mượn máy tổng hợp ảnh chuyến đi vào lap, anh ấy bảo để về a cop cho. chứ máy anh mấy lần cắm vào máy tính toàn hỏng phần mềm thôi. mợ. biết thừa cái kiểu 1 cảnh bắn đến 20 shot tránh out vs cả lệch mà ngại xóa nên về phải lọc, làm trò vcđ.
về up nguyên album 200 300 cái ảnh toàn người với người , các e gái thì thích lắm. vào thấy ảnh mịt mờ, cảm ơn rối rít
ngó mấy cái chụp street life vs phong cảnh của e xong bảo, hôm đấy tiếc là anh không mang 14 - 24 N đi chứ không thì ảnh đẹp lắm.
mợ. số e thế éo nào toàn gặp chuyện hài. nhưng mà cười khẩy :))
p/s , đúng là miền Bắc thì Hà giang đẹp quá. đẹp kinh hồn :((. đặc biệt là khu làng văn hóa trên đồng văn, và đoạn gần biên giới ở lũng cú . Đợt này đi không thuận lắm vì lúc lên trời xấu, về hơi nắng chút. nhưng đi oto theo đoàn nên k đc dừng lại. chỉ chộp giật qua cửa sổ oto, kế hoạch là tầm tháng 4 này đẹp đẹp e làm phát xe máy. vác lều trại đi lê lết 1 tuần trên bản làng kiếm ảnh về làm lịch,có bên đặt gạch luôn. FOG nhà mình có ai hứng thú k nhỉ.

Để hè đi anh ơi :(, nghỉ học em xin ngay 1 chân :(((((
 
ước gì đc tự do như tụi này,mua máy ảnh mà đếch đi đâu đc,đến nãn
 
@Con Zik: Nó tuyên huyên đek thèm để ý người khác tự kỷ :|

**Thèm đi quá :((

PS: Chim lợn thì xem như củ khoai đi, cứ thích xoắn với khẩy cơ, nhà mình có ai thế đâu mà lo =))
 
bác thích bokeh nổ tung tóe thì nó hợp,đang định làm con T* 50 1.4 C/y rẻ hơn , nghe mấy pro cả tây và ta thì mua con này về là cất hết L cả nano vô giỏ =]]
 
bác thích bokeh nổ tung tóe thì nó hợp,đang định làm con T* 50 1.4 C/y rẻ hơn , nghe mấy pro cả tây và ta thì mua con này về là cất hết L cả nano vô giỏ =]]

bác dùng FF thì e thấy nên dùng tiêu cự 50. còn k thì hoặc là chơi kiểu xóa nhạt nhờ tòe loe thì chơi 85 1.4 T*, chụp qua con này thấy 3D vđ', còn k thì chơi về 35 2.8 T* , cũng sướng nhưng sướng kiểu khác. :">
 
Thêm chữ vào trông cũng ngu ngu.. =))
6964408819_8f9b87f784_z.jpg
 
Dọn lại đống ảnh cho gọn tự nhiên thấy mấy cái ảnh cũ :(
6818354864_5d85a5ec80_z.jpg
 
Back
Top