(FOG-HCM) Offline chào mừng 30-4- Ngày giải phóng miền Nam

^
Chính xác là em toàn auto RAW rồi về chỉnh y như cụ ạ, em yêu cái chi tiết màu của chúng nó (RAW xịn he he) :D
Thật ra thì làm thế cho quen luôn, chứ up web dpi co 72, trong khi cái hình của mình nó đến 350 dpi jpeg zip, nhìn lên mấy cái màn thông thường cũng chẳng thể nào thấy được khác biệt.
Trường hợp mất chi tiết màu quá nặng thì em không nói, vì từ 350 dpi xuống 72 dpi em đã che được 4 lần cái khuyết điểm của mình rồi =.=

Hôm nào mà đi chụp choẹt vớ vẩn lưu niệm chẳng hạn, em xác định là phang ngay jpeg, đỡ mệt. Em cũng chẳng muốn tuân thủ cái nguyên tắc always raw, còn kem đánh răng mà =))
 
Nhìn Phét lên frame kiểu vô đối ganh tỵ quá
Mình có frame vô đối đâu =.=
btw, mình vẫn chơi jpeg, chứ ko chơi "rau", vì mình rất lười pts và chỉnh sửa hình ảnh ( chính xác hơn là k biết dùng )
Đâm ảnh thì tên sin đâm rồi, tớ k cần đâm nữa xD
 
chơi RAW về kéo cho nó phẻ =))
 
^
Tên ở trên nói thịt thà đới =))

RAW khỏe hơn jpeg rất nhiều khoản, việc chỉnh WB, skintone, nói chung là tất tần tật các thông số có trên máy đều không làm giảm chất lượng hình gốc, hoặc giảm rất ít, mà thao tác lại đơn giản cực. Capture NX của Nikon nổi tiếng lắm mà, thay curve setting tha hồ sướng :D

Tớ chụp jpeg khi make sure rằng setting đã rất chính xác thôi, giờ lại càng thiếu cái tự tin đó ^^!
PS: Thật ra thì cũng còn tiếc cái khả năng xử lý jpeg của Canon nữa =))
 
Kiểu gì thì cũng vào PTS, không thì đề nguyên bản nên cứ JPG cho nó nhẹ. Kéo Raw bị ám không tẩy được!=((
 
Back
Top