cách đây mấy hôm có kỉ niệm đúng là vui
phải công nhận nếu đã mang trong mình chút máu nghệ sĩ, thì rõ ràng duyên nghề sẽ tới với chúng ta rất bất ngờ
số là mình cùng Lê Quốc Thông đi chụp chân dung cho khách hàng. Chụp xong thì cả 3 người đang đi lang thang tìm chút không khí, bổng từ xa mình thấy 4 cô dâu nhỏ xinh đi với một tay máy
thắc mắc ngay : vì sao có tới 4 cô dâu mà không có chú rể nào ?
rõ ràng đây là một cửa hàng áo cưới đang chụp quảng cáo áo cưới rồi
mình nhìn thấy một đối tượng có thể xin chụp để làm bộ Random. Nhưng lại xin chụp thì kì, vì người ta đang chụp quảng cáo mà
mình nhìn một hồi thì tính bỏ đi. Thông thấy thế không hài lòng vì sự nhút nhát của mình, thế là lão LA LÀNG :"kì quá mày, tao tính xin chụp một tấm mà chưa chụp mày đã bỏ đi"
hội kia nhìn qua bọn mình. Và họ rất cởi mở. Họ nói hết, rằng : họ là sinh viên khoa thời trang của Hồng Bàng, đang đi làm bài, 4 cô dâu chính là 4 người tự thiết kế áo rồi tự làm mẫu chụp luôn. Họ rủ mình và Thông tham gia chụp chung cho vui
khá là thú vị, thế là có thêm được vài tấm cho bộ Random 100
Hình các dâu đây, các cô chụp 2 bộ, 1 bộ tây phục, một bộ ta phục, mình up theo thứ tự
dâu a2 by
Nguyen Viet, on Flickr
dâu a1 by
Nguyen Viet, on Flickr
--------------------------------
dâu b1 by
Nguyen Viet, on Flickr
dâu b2 by
Nguyen Viet, on Flickr
--------------------------------
dâu c2 by
Nguyen Viet, on Flickr
dâu c1 by
Nguyen Viet, on Flickr
----------------------------
dâu d1 by
Nguyen Viet, on Flickr
dâu d2 by
Nguyen Viet, on Flickr
--------------------
full by
Nguyen Viet, on Flickr