- 26/11/02
- 7,236
- 113
http://farm5.static.flickr.com/4144/5177723973_85819ac78d_z.jpg
Up 1 tấm cho xôm tụ ^^!
__Tấm này đẹp nè. Mình thích dạng ánh sáng vậy, tương phản rõ mảng khối. Nhân vật không cần rõ hết mặt mày ra.
__Vài tấm kết cho chuyến đi ngắn ngày ở Bảo Lộc, cũng học được kha khá cái thú vị từ thiên nhiên và thấy được sự nổi bật về cách tính năng của dòng máy, điều mà bình thường ở nhà chúng ta thường ít gặp, cơ bản nhất là cái weather seal của Canon.
__Số là mình canh chụp cái thác Dambri. Có nhiều cảnh đẹp và cần phải close-up thì lens không đủ tiêu cự, 105 mm của kit không đủ sức bởi thác thổi rất mạnh, hơi nước bay khá cao và xa. Ngoài ra không đem chân máy là điều rất thiệt thòi bởi có nhiều cảnh buộc phải cần máy tĩnh, không thì hỏng hết.
__Tấm dưới là demo cho việc mình liều thân gắng chụp. Cứ chụp khoảng 10 đến 15 giây thì chạy vô chỗ khuất lau lens và máy xong ra chụp tiếp.
--- Tấm này bỏ, nhưng up luôn để mọi người xem hơi nước nó dính vào lens ---
__Dưới đây là vài tấm xem được, do không có chân máy nên mấy cái thác nước nó không mịn lắm. Thôi cứ coi như bài học cho tật lười

__Cái thác cuối là Dasara, nó có ba hay bốn tầng gì đấy nhe, mình đứng dưới nhìn lên nên không biết chính xác.

Tiền dư thuê luôn SB-600, mà phải vọc đã, chưa sờ flash ngoài bao giờ 
.


Chụp thì chủ nhật
, cả mẫu cũng thế vì lần đầu chụp "kiểu này", nhưng nó đã "trót" tin tưởng mình thì cũng phải cố mà làm cho tốt