@Kotr: Cái #10, #13 thì out vì lúc đó phải chớp vội vì moment khá đắt. Thôi thì được cái này mất cái khác.
@Chim (bồ) nông: Cái lỗ đấy là cái lỗ ở cột điện đấy. Đây là khu tập thể rất cũ, từ lâu lắm rồi. Nhà mình với nhà chú rể sát vách. 2 thằng là bạn từ bé tí, từ lúc cởi truồng tắm mưa, chăn trâu cắt cỏ. Nhà thì có xây lại khá nhiều nhưng cột điện với tường vẫn i xì như cũ. Nói chung là nhiều kỷ niệm
@Chim béo: Thì mình đã bảo rồi. Các bạn coloring với blend màu máu quá đâm ra mình phải cố tình đú cho nó khác người.
@Slientkid: Có chụp bộ ảnh cưới màu mè loè loẹt, retouch toé khói rồi nên bộ này thôi. Với lại cũng để đảm bảo tính thời sự và nóng hổi. Sáng chụp, chiều tối có sản phẩm để cô dâu khoe bạn ngay nên phải cấp tốc, mass edit. Ném vào Acdsee, convert qua đen trắng, resize, xong.
#18: Cái này chỉ hay mỗi em gái tu chai bia. Mình lượn lờ xung quanh 1 lúc mới phát hiện ra em nó thuộc loại rượu cả vò, chó cả con. Hâm mộ!
#19: Lả lướt.
#20: Cô dâu xì tin.
Khung cảnh 2 nhà cực kỳ trái ngược. Nhà gái vui vẻ nói cười cho đến khi quân nhà trai đổ bộ xuống. Vừa trông thấy đại diện nhà trai tự tin bước vào xin dâu thì họ nhà gái bắt đầu rơm rớm nước mắt. Còn đến khi đại quân với chú rể hùng dũng bước vào thì ôi thôi, cả khán phòng lặng ngắt. Cô dâu chỉ thiếu điều khóc nấc lên. Thủ tục nhanh gọn, đến lúc chụp ảnh đại gia đình thì không khí hết sức buồn thảm. Nhà trai cứ giục nhanh cho kịp giờ đẹp, nhà gái thì cứ nấn ná, đòi chụp ảnh hết người này đến người kia. Ông trưởng đoàn nhà trai phải cương quyết lắm mới "giải tán" được đám đông nhà gái. Cô dâu bước lên xe hoa đi mất cũng là lúc nhà gái khóc ầm lên. :(
Mà các bạn nhớ mang đèn đi nhé. Càng nhiều đèn càng tốt vì trong nhà tối dã man, nhiều lúc moment với góc cực hay nhưng tối quá đành chịu chết, flash cóc mà fire lúc đấy thì chả khác gì vả cả xô nước vào mặt mọi người. Hết sức phí. Đó cũng là 1 lý do mà bộ này bị vớt hết thành đen trắng để giảm thiểu quá trình retouch cho ra màu đẹp.
Ảnh đa số chụp với ISO 1000-1600, cái nào có flash thì ISO về 400-640.
