Force Unleashed

Status
Không mở trả lời sau này.
Image:Stormtrooper.jpg


Image:Snowtrooper.jpg


So cute =)) Tôi rất thích bộ quân phục của Clone, trông rất bóng bẩy :x Nếu có được cái bộ này là đủ tiêu chuẩn vào binh đòan 501st nổi tiếng đấy!

Storm Trooper phần 4,5,6 trông ngố không thể tả nổi, trong trò Lego Star Wars thì còn ngố hơn nhiều (game 4 kid mà) Nhưng trong 3 phần đầu (nhất là trong series phim họat hình Clone Wars) thì trông Clone đúng kiểu "anh hùng" tả xung hữu đột, nhất là các clone commandos thì cực ngầu! Thật nực cười... nhưng dù gì thì gì tôi vẫn rất thích bộ trang phục của clone, chỉ cần cái helmet cũng sung sướng cả đời... ahhhh
 
Tôi hỏi bác Thach Sanh cái này,chỉ với 3 triệu quân thì nếu trong thời WW II với 3 triệu quân nước Nga có đủ sức giữ nỗi Stalingrad không.Tôi nghĩ 3 triệu quân đó chỉ là lực lượng bảo vệ cho Thượng Viện Ngân Hà và Pháp quan Palpatine.Với số hành tinh li khai lớn như vậy mà bọn Clone chỉ có 3 triệu,thì nó bảo vệ cho nhà máy sản xuất Clone tại Kamino còn không nổi nữa là,cần nói luôn là gần như tại các hành tinh li khai họ đều cho xây dựng nhà máy sản xuất Droid.Tôi đã đọc nhiều tài liệu về Star Wars thì họ nói bạn đầu chỉ có 10.000 hệ hành tinh li khai và sau trận đánh ở Geonosis thì số hành tinh li khai phải tăng lên hàng triệu,vì vậy tôi vẫn bảo lưu ý kiến là bọn Clone phải có đến hàng trăm tỷ.

Trận Stalingrad Hồng quân chỉ có 1,7 triệu :| .. li khai đâu có nghĩa là đánh lại, họ muốn tự lập thôi chứ họ đâu muốn chiến tranh với Republic.

Bọn Droid cũng có nhiều loại,chúng không ngu như các bạn đã nói.Bạn B1 battle droid là loại đông đảo nhất,bọn này khá yếu nhưng khồn đến nỗi chỉ biét chạy và bắn loạn xạ.Tôi đã xem Ep 1 rất nhiều lần thì thấy bọn Droid này cũng biết núp sau các vật cản khi giao chiến,chúng biết cúi nguời thấp xuống để tránh đạn.Trận Geonosis thật khó hiểu,với chỉ 200.000 quân Clone Trooper mà đánh thắng được bọn Droid quân số gần 2 triệu,các bạn có ai có ý kiến gì.

Hầu hết đều ngu vì sản xuất hàng loạt, ít được nâng cấp, tất cả đều được lập trình sẵn không thể thay đổi, có vài loại Droid khá hơn chút nhưng thực ra chỉ khá hơn về độ trâu bò và tốc độ, chứ bắn nhau vẫn cứ đứng yên chịu trận như thường. Tụi Droid lúc nào cũng dàn hàng ra mà tiến, vừa tiến vừa bắn loạn xạ vì thế 100 thằng Droid không thể = 1 Clone Trooper được huấn luyện kĩ càng bài bản được, nhất là lũ Clone lại xuất phát từ chính Jango Fett - một trong những Bounty Hunter huyền thoại ^^

Trước khi xuất hiện Droid hay nói chính xác hơn là trước Ep 1, quân đội cộng hòa không hề có một bóng lính nào trừ lính đi diễu hành hay lính gác, điều này thể hiện sự hướng tới hòa bình của Republic, cộng hòa chỉ sử dụng một đội quân duy nhất là Jedi Knights như những người canh giữ hòa bình, nhưng sau khi Palpatine lên Chancelor thì mọi chuyện thay đổi từ đó. Bắt đầu từ trận Battle of Naboo do quân Droid của Trade Federation (lưu ý là các Trade Organizations như Trade Federation và Commerce Guild đã xây dựng riêng cho mình một đội quân Droid để bảo vệ họ), lúc này thì Republic thực sự không hề nắm trong tay một đội quân chính quy nào và họ cũng không thực sự nắm quyền kiểm soát các lực lượng quân đội khác trong vùng cộng hòa mà là do các planet member như Naboo hoặc các tổ chức như Techno Union và Intergalactic Banking Clan vì thế năng lực của thượng nghị viện Republic chỉ có giới hạn, họ phải dựa vào Jedi và những lực lượng quân đội phòng thủ của từng khu vực trong thiên hà và ở đây là Naboo Security Force hay CorSec từ Corellia. Trade Federation và các lực lượng ủng hộ họ trong Republic, cũng có những vị trí trong thượng nghị viện, nói rằng một chính phủ cộng hòa không hề có một lực lượng quân đội quan trọng nào là cái mà họ muốn, vì nó không thể kiểm soát được họ.

Một khi cộng hòa không có quân đội để chống lại lực lượng li khai, thì một hành động tất yếu xảy ra đó là xây dựng quân đội chính quy cho cộng hòa - Clone, thực ra quân Clone đã được bí mật xây dựng từ 10 năm trước (xem Ep 2 sẽ rõ), một trong những người phản đối việc này là Padme - nữ hoàng của Naboo (xem Ep 2 nốt :D), những người ủng họ là Orn Free Taa của Ryloth và Ask Aak của Malastare (Ep 2). Sau khi không đạt đến một thỏa thuận nào với quân li khai, cộng hòa đã đặt quân Clone thành Grand Army of the Republic cùng với AT-TE walkers, gunships và các khí tài quân sự khác cùng tàu chiến, hầu hết được sản xuất bởi Roxthana Heavy Engineering. Sau sự phản bội của Techno Union (Lúc này Techno Union nắm gần như toàn bộ nền công nghiệp chính trong thiên hà), lực lượng Clone từ Kamino đã trở thành hạt nhân của quân đội cộng hòa, cùng với sự tăng lên nhanh chóng của quân Clone thêm vào từ những nguồn khác (nguồn nào chẳng rõ) và sự tuyển quân theo cách truyền thống (nghĩa là không phải sản xuất như Clone). Trong những năm Battle of Geonosis, quân đội cộng hòa đã có mặt khắp thiên hà và trở thành lực lượng quân đội ưu việt nhất trong thiên hà. Nhìn thấy trước được việc này, Chancelor Palpatine đã nhúng sâu vào việc sản xuất Clone, làm giảm sức mạnh của thượng nghị viện và biến quân đội cộng hòa thành cánh tay phải của ông ta, nền cộng hòa dần dần thay đổi dưới bàn tay của Palpatine.

Những việc sảy ra sau này các cậu xem Ep 3 chắc rõ rồi ^^ Palpatine đã tuyên bố khai sinh ra Galatic Empire và lên ngôi Emperor.
 
So cute =)) Tôi rất thích bộ quân phục của Clone, trông rất bóng bẩy :x Nếu có được cái bộ này là đủ tiêu chuẩn vào binh đòan 501st nổi tiếng đấy!

Lịch sử của cái đám 501st ấy buồn cười lắm. Nó là một đám Star Wars fan, chuyên môn mặc đồ Star Wars được bà con mời đến các hội chợ, các cuộc trình diễn. Từ từ phong trào phát triển ra khắp nơi, thế là được Lucas Film chấp nhận và bắt đầu có những mẩu truyện về đám này được bỏ vào thế giới Star Wars. Đầu tiên là truyện tranh, sau đó là film :D
 
300px-501st_Legion_Patch.jpg



Dựa vào bảng chữ cái Aurek thì dòng chữ ở trên là Vader Fist. 501st là binh đòan tay phải của Darth Vader, đã từng xuất hiện trong phần 3 đọan Anakin dẫn Clone vào Academy. Mấy thằng Clone màu xanh ấy.

Muốn vào được binh đòan tinh nhuệ nhất (trong SW Expanded Universe) 501st này bắt buộc phải có bộ trang phục xịn y xì trong phim :x Ước gì có được một bộ là sướng cả đời rồi :)
 
Tóm lại quân Clone phải rất đông đảo chứ không chỉ có vài triệu,ngay đợt đầu tiên Kamino giao cho nền Cộng Hòa đã là 1,2 triệu.Hành tinh Kamino có thể xây cả hàng ngàn nhà máy sản xuất Clone chứ không chỉ có một nhà máy như trong Ep 2(đó có thể chỉ là 1 trong số hàng ngàn nhà máy).Bọn Droid cũng có lính đặc nhiệm đấy,bọn Gievious Body Guard có trình độ chiến đấu vượt xa bọn Clone thông thường(chơi Republic Commando sẽ thấy),quân li khai không chỉ có bọn Droid mà còn rất nhiều lính từ các hành tinh khác,đủ mọi chủng tộc.

Clone Wars chỉ là màn kịch của Palpatine,phe nào thắng là do Palpatine quyết định(Lão muốn Clone thắng thì trận đó chắc thắng và ngược lại) và các Jedi là vai chính trong vở kịch.Trong Ep 3 Palpatine được Dooku cho nhồi vào một vị trí đặc biệt xem vở kịch đang tiếp diễn(sương thiệt,nhồi xem Cộng Hòa và li khai đánh nhau ngoài không gian) và còn xem cả một trận Lightsaber Duel nữa chứ.

Còn trận chiến Yuuzhan Vong War là một trong nhưng trận chiến lớn nhất thiên hà,có ai biết về sự kiện này không.

Bộ giáp của 501st cũng giống với bộ giáo của bọn Clone Trooper khác,chỉ có màu sắc là đẹp hơn.Còn đây là bộ giáp của Imperial Knight,bọn này có Force mạnh không kém gì Jedi và Sith,là lực luợng chủ lực của New Galactic Empire ở thời điểm 130 năm sau Ep 4,đẹp khủng.

Imperialknights.jpg
 
Đeo giáp vậy thôi chứ tôi xem phim thằng nào thằng nấy 1 hít súng là die cả clone lẫn droid hay cả đặc nhiệm. Nói chung là đeo giáp chỉ cho đẹp và...nặng nề hơn:D
 
Giáp không đỡ được đạn Blaster nhưng đỡ cho binh lính không bị thương bởi miểng bom,đạn pháo và sức ép của các vụ nổ.Công nghệ hiện đại cho phép tạo ra các bộ giáp làm cho người lính có khả năng di chuyển nhanh hơn và có một sức mạnh phi thường mà điển hình là bọn Clone Assassin có khả năng di chuyển cực nhanh và ra đòn như điện xẹt.

Clone assassin

normal_ConceptNew_CloneAssassin.jpg
 
mún nhanh thì chính bộ giáp phải cực nhẹ chứ làm sao có motor nào trong đấy, phải kô ??
 
nhanh mấy cũng ko = Force Speed được

Clone và người máy có điểm mạnh yếu riêng. Clone có suy nghĩ nhưng mắc công nuôi. Người máy vừa ra lò là chiến đấu ngay, trâu bò ko sợ chết nhưng mất đài chỉ huy thì rã đám
 
nhẹ là 1 chuyện goài nhưng chắc phải gắn máy nữa ấy chứ công nghệ hiện đại mà .... force thật sự quá mạnh ... tớ mún hõi ng` thường có thể làm jedi luyện force được ko ? tớ nghĩ chắc được nhĩ tự vì academy hình như mình chỉ có cây lightsaber thoy mà cũng train thành jedi được muh
tớ cũng nghĩ giống bác lukesky quân đội của republic phải lên tới hàng tỹ chứ ta ? nếu thiên hà rộng lớn tới mấy ngàn hành tinh thì tớ nghĩ triệu thyi2 ko đũ đâu với lại ko phải là 1 đất nước mà la cả hành tinh cỡ 1 tỷ ng` ở đó với mớ clone nữa.
 
chiến tranh toàn súng ống chứ có phải giáp lá cà đâu mà cần gì tỉ tỉ :|
như giờ có chiến tranh 50k lính chính quy cũng hãi rồi
 
300px-501st_Legion_Patch.jpg



Dựa vào bảng chữ cái Aurek thì dòng chữ ở trên là Vader Fist. 501st là binh đòan tay phải của Darth Vader, đã từng xuất hiện trong phần 3 đọan Anakin dẫn Clone vào Academy. Mấy thằng Clone màu xanh ấy.

Muốn vào được binh đòan tinh nhuệ nhất (trong SW Expanded Universe) 501st này bắt buộc phải có bộ trang phục xịn y xì trong phim :x Ước gì có được một bộ là sướng cả đời rồi :)

Heheh, thì sau khi bọn này nó trở thành hội fan có tiếng thì mới được lão Lucas để ý. Lão mới cho vào phần 3 cho nó oai phong. Heheh, mấy thằng này đám cưới gọi nó nó cũng đến đấy =)) Mấy chú Storm Trooper đi qua đi lại quanh cô dâu chú rể, vui tè.

Tham gia bọn này dễ ợt, có gì đâu là khó. Nói nó mấy câu nó còn kéo đến rủ đi party nữa là khác :D Mấy bộ đó tuy hơi đắt 1 chút nhưng cũng không phải là quá đắt, mua một bộ mấy hồi.
 
Chả dại gì tờ đi làm mấy chú lính :)) có cos tớ cos luôn thành Jedi hoặc dart cho sướng :))
 
Chỉ với 50.000 lính chính quy không đủ để bảo vệ thủ đô của nước,một khi đã có chiến tranh thì quân lính có thể huy động đến cả triệu người là chuyện bình thường.

Galactic Republic có đến vài chục triệu hành tinh,mà số li khai gần cả triệu thì phải cần có 1 quân đội cực lớn mới có thể tiến hành chiến tranh được,một hành tinh cũng cần có từ vài chục triệu để bảo vệ,huống hồ cả triệu hành tinh thì cần phải có thật nhiều binh lính.

Làm lính chẳng thích bằng làm Imperial Knight,có giáp đỏ phải nói là không đụng hàng,Imperial Knight cũng ngang ngửa với Jedi và Sith ấy chứ.
 
Lính có cái helmet với bộ giáp khá đẹp... thôi kệ, mỗi người một ý kiến :D

Về chuyện phân bố lính tráng, theo những gì tớ nghe kể từ thằng bạn khi chơi SW Empire at war thì mỗi hành tinh chỉ có 3 hay 4 thằng clone hay sao ấy, vì clone được đào tạo khá tinh nhuệ... không biết mình có nghe nhầm không nhỉ?
 
thế mấy thằng clone ấy là clone thú à 1 hành tinh sao chỉ có 3-4 thằng sao đánh đấm :|
 
trong film phần 2 và 5 xuất hiện 2 thằng lính đánh thuê,mặt đồ gần giống với trooper,2 đứa đấy có phải clone hok bạn,mấy đứa như thế người ta gọi là gì,bọn này có cái jetpack sau lưng,lượn lờ khó chịu vãi >:P
Nếu mà là tớ thì tớ thích chọn bộ đồ của Darth vader,nhất là cái mũ :x
 
thằng phần 2 là jango fett, phần 5 là boba fett con trai jango, cả hai đều là bounty hunter. Clone chính là từ Jango mà ra. Giáp của clone thời kỳ đầu lấy mẫu từ giáp của Jango
Tiện cho tôi hỏi clone chia ra làm bao nhiêu loại cả thảy và công dụng từng loại (hỏi cho cái TEXT SIMULATION GAMEVN đang làm, khi nào ra mắt anh em nào mê SW lại giúp đỡ)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top