huyhung65ht
Mario & Luigi
- 15/11/08
- 872
- 1
Mình là con trai, 19 tuổi rồi ko còn bé nhưng mà tính cách mình thì có hơi nhát + ít nói 
Do ở nhà mẹ mình chiều quá nên mình đang nhìn đời toàn màu hồng
chưa bươn trải cuộc sống nhiều, ít tiếp xúc. Lớn rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn nhõng nhẽo với mẹ
nhưng chỉ với mẹ thôi.
Mình thì đang học trên HN năm đầu rồi, xa nhà cũng dần dần quen với cs.
Nhưng tính cách vẫn k thay đổi cho lắm, bạn bè con trai lúc mới đầu vô học thì vì cũng nhát nên chả biết quen thế nào,đến bh mới gọi là thân được, phải tiếp xúc lâu lâu với mình thì mình mới bộc lộ hết tính cách ra được, cũng chém gió cùng cười đùa vui vẻ thôi
chứ lức chưa quen thì mình nhạt lắm ko nói nhiều và hơi trầm.
Cũng ko sao, tiếp xúc nhiều với bọn nó chắc mình cũng bớt nhát dần thôi và càng ngày càng bựa nữa
Còn với con gái thì
k biết nói sao nữa
từ bé đã rất ít nc với con gái rồi, nên cực kỳ nhát, k biết cách nc với con gái và gặp gái thì k quen nên có chút nhạt mà cái ở lớp gần 40 đứa con gái 

Trong lớp gái nó hỏi gì thì mình trả lời qua thôi, k nói lan man, nó hỏi gì mình trả lời còn ko thì thôi ( thực ra là k biết dẫn dắt chuyện
) Mình thì thỉnh thoảng vẫn chém 1 vài câu hài hài bựa bựa với bọn con gái nhưng chỉ 1 2 câu rồi thôi, đúng chất cool boy á
cho em tự sướng 1 chút 
Và cũng vì kiểu quá trầm như thế mà mình FA 19 năm rồi, thật ra trong lớp mình cũng để ý 1 bạn khá xinh, kute và rất cá tính, cười tươi lắm, mỗi lần nhìn nó cười mình cũng thấy vui vui thế nào ấy, nếu được chỉ muốn
1 phát
Nhưng mà chịu chả biết tiến triển như nào (thật ra thì cũng nói chuyện qua lại với nhau rồi)
Hình như đây là lần đầu mình rung động mạnh trước 1 người con gái
Nhưng mà làm sao bh, cứ thế này nó cũng có bạn trai mất thôi và mình lại khóc thầm
Tâm sự với cả nhà thế thôi, chứ chắc khó mà cải thiện được, có bác nào FA như e ko, tính ra cũng gần 20 rồi
Hình mình thì ở trên avatar ý

Do ở nhà mẹ mình chiều quá nên mình đang nhìn đời toàn màu hồng
chưa bươn trải cuộc sống nhiều, ít tiếp xúc. Lớn rồi mà thỉnh thoảng vẫn còn nhõng nhẽo với mẹ
nhưng chỉ với mẹ thôi.Mình thì đang học trên HN năm đầu rồi, xa nhà cũng dần dần quen với cs.
Nhưng tính cách vẫn k thay đổi cho lắm, bạn bè con trai lúc mới đầu vô học thì vì cũng nhát nên chả biết quen thế nào,đến bh mới gọi là thân được, phải tiếp xúc lâu lâu với mình thì mình mới bộc lộ hết tính cách ra được, cũng chém gió cùng cười đùa vui vẻ thôi
chứ lức chưa quen thì mình nhạt lắm ko nói nhiều và hơi trầm.Cũng ko sao, tiếp xúc nhiều với bọn nó chắc mình cũng bớt nhát dần thôi và càng ngày càng bựa nữa

Còn với con gái thì
k biết nói sao nữa
từ bé đã rất ít nc với con gái rồi, nên cực kỳ nhát, k biết cách nc với con gái và gặp gái thì k quen nên có chút nhạt mà cái ở lớp gần 40 đứa con gái 

Trong lớp gái nó hỏi gì thì mình trả lời qua thôi, k nói lan man, nó hỏi gì mình trả lời còn ko thì thôi ( thực ra là k biết dẫn dắt chuyện
) Mình thì thỉnh thoảng vẫn chém 1 vài câu hài hài bựa bựa với bọn con gái nhưng chỉ 1 2 câu rồi thôi, đúng chất cool boy á
cho em tự sướng 1 chút 
Và cũng vì kiểu quá trầm như thế mà mình FA 19 năm rồi, thật ra trong lớp mình cũng để ý 1 bạn khá xinh, kute và rất cá tính, cười tươi lắm, mỗi lần nhìn nó cười mình cũng thấy vui vui thế nào ấy, nếu được chỉ muốn
1 phátNhưng mà chịu chả biết tiến triển như nào (thật ra thì cũng nói chuyện qua lại với nhau rồi)
Hình như đây là lần đầu mình rung động mạnh trước 1 người con gái

Nhưng mà làm sao bh, cứ thế này nó cũng có bạn trai mất thôi và mình lại khóc thầm

Tâm sự với cả nhà thế thôi, chứ chắc khó mà cải thiện được, có bác nào FA như e ko, tính ra cũng gần 20 rồi

Hình mình thì ở trên avatar ý



1 vài năm nữa, chắc cũng nhanh qua thôi mà 





còn lạ thì cả gái hay trai đều ngại-> nói chuyện thấy gượng