cảnh này gặp lâu rồi h thì hok nhát gái, ngồi đâu cũng bô lô ba la đc, mỗi tội sau lần tình đầu thất bại vì nhát gái thì từ đó đến h vẫn chưa thật sự có em nào trong lòng :(
btw cũng hok nên trông chờ thời gian thay đổi, với cái này nó phải chủ động thay đổi quan điểm, thậm chí có những lúc phải rất cứng với lòng mình, chấp nhận cả những rủi ro nữa, chứ nếu trông chờ thời gian thì gần như hok bao h thay đổi
19t thoải mái cứ tận hưởng đi, như mình qua tuổi sinh viên ko 1 mảnh tình vắt vai, chuẩn bị tình yêu công sở, tâm lý chắc yêu là cưới đến nơi rồi, haizz
con trai thì cứ chọn chủ đề :bóng banh,lô đề,gái gú,game ra mà chém đảm bảo bắt được sóng ngay!
còn con gái thì cứ đến hỏi han quan tâm,như là em thích học môn nào?và sau này ước mơ sẽ làm gì?vv..
hỏi dần khắc sẽ bắt được sóng thôi!khi nào thớt chụp được pic của em kute đó vậy?nhớ post lên cho anh em cùng ngắm nhé!
con trai thì cứ chọn chủ đề :bóng banh,lô đề,gái gú,game ra mà chém đảm bảo bắt được sóng ngay!
còn con gái thì cứ đến hỏi han quan tâm,như là em thích học môn nào?và sau này ước mơ sẽ làm gì?vv..
hỏi dần khắc sẽ bắt được sóng thôi!khi nào thớt chụp được pic của em kute đó vậy?nhớ post lên cho anh em cùng ngắm nhé!