- 5/2/04
- 4,664
- 228
Giời đất ạ ! Tôi vừa liếc qua PCW , vừa đọc..kĩ bài FR : DS của một tay nào đó ! Buồn cười tí nữa hóc cả răng !
Anh em qua coi tí đê
!
Dek hiểu đồng chí này có biết bọn Slaad là sao và bọn Gith là sao không ? !
Cái nữa là Black Staff chỉ là hiệu ! Không phải tên thật...Muốn biết tên thật của bọn nó phải vô Activite Unlockable mới xem được ! Chứng tỏ chú này đi không..kĩ
! Bắt đầu buồn cười đây ! Tên và hiệu , coi bộ bám vào Gamespot nên dịch ù té rồi !
Sai bét bè le ! Chẳng phải nhiều năm cái Dek gì ! Khi nữ chúa Dark Elf : Cireka và Lord Ygorl bị Demon Stone nhốt vào ! Bọn quái của hai phe luôn giao tranh để tìm cách giải thoát cho hai chủ tướng của chúng nó ! Rannek là kiếm sĩ ...Illiius thì khác , anh là pháp sư kế thừa được quyền năng khống chế Demon Stone ( thằng nào ngu rớ vào chỉ có chết ) , Illius có một mối giao cảm với Demon Stone khi anh dùng quyền năng biết đôi mắt của mình trở nên xanh ngọc ( như Black ) .
Zhai lại càng Shit....Cô ả là một Elf , chiến binh của tộc Elf .....Mà nó kêu là nữ sát thủ thì chắc tao chết ! Chẳng hiểu tay viết bài đã chơi đến Stand in Mirthall Hall chưa ? Nhìn cảnh Zhai cùng nhóm tới giúp Drizzt và người Lùn chưa ? Còn bọn Troll chỉ tấn công người Lùn trong chương VII ( Stand in .. ) . Cái gì cũng Troll , Troll...Ô Tờ Ốt , Dờ Ốt Dốt Sắc Dốt ^__+ !
Đến cái vụ Demon Stone của Black bị vỡ , và nhóm Rannek phải kiếm lại viên khác ở Yuanti Temper của bọn Naga mà cũng chẳng thấy tác giả " đoái hoài " ....
Cũng biết gọi tên là Ayame , chứ không phải là Ayumi
! Riêng ngữ này Multi Versus Tenchu III , tôi chấp No Item ! Mà sao anh chàng này không biết thằng Zhai khi nâng cấp khả năng tàng hình lên có thể kill 3 em liền nhau rồi mới hiện hình , còn khi chưa nâng cấp thì chỉ có 1 là xong nhể ? Mà cái đòn cắt cổ , bổ đầu của con Zhai sao sánh với Ayame dễ thương được...Lấy ví dụ quá Shit ....
Nói quá thừa ! Chắc IQ bác này là 1000
! Chỉ giã Gamepad or Keyboard mà qua được Chương VII , mà giết được Rồng thì mình cũng thấy tài ! Khi bắn cánh rồng ở Chương IX , cứ đừng mà đánh quái vật thì dù có mang được đến 1000 cái Gem hồi sinh vẫn cứ ..toõi ^_+ ! Eck mù....Còn nữa , tuyệt chiêu của Zhai mà xịn ! Như cái Suck....Chỉ có của Illius và Rannek mới đỉnh . Không hiểu tác giả đã lấy được Silver Sword chưa mà như thế ? Cầm kiếm Bạc của Cireka thì chẳng cần giã tuyệt chiêu , chém xuống với attack 5+ cũng là quá đủ ! Còn Illius khi lấy được Mưa Cầu Lửa thì Ygorl chưa phải là đối ^_* ! Bó tay...
Còn vụ diệt Boss , hế hế hế , gặp con Troll da trắng nó có thể hút sinh lực đối thủ để mà dành cho mình thì chắc chàng ta cũng xài Rannek ra chém đây ! Mà có khi còn chưa nhìn thấy ấy chứ ^_+ !
A ! Con Rồng đây rồi ! Mãi..Sao đoạn này với mới nói +__+ ! Âm nhạc , chẳng biết tay này có thấy nét trầm hùng của Symphony vang lên không nhể ? Điếc hay do nghe nhạc rẻ tiền nhiều quá nên thẩm mĩ kém đây
! Âm nhạc của Man IX chả là cái đinh gì so với màn I : War in Damara , thía mà chàng ta không biết !!!
Bó tay tập hai....
Vâng ! Sau MGS : Đả Thảo Kinh Xà...Rồi thì Splinter Cell : Thuyết Hỗn Mang....và giờ đây là Đá Ma Thuật ^_^ ! Thật tuyệt vời ! PCW...Hura ^_^ ^_^ !
Tôi chờ đợi cái title : Fatal Shadow được dịch thành gì đây ? Chắc là..Cái Bóng Thoáng Qua .................Anh em vào mổ xẻ đê !
Anh em qua coi tí đê
!Từ thuở xa xưa, tại vùng đất Faerun, bộ tộc Slaad của lãnh chúa Ygorl và tộc Githyanki của tướng Cireka là hai đội quân hùng mạnh nhất. Các cuộc xung đột tranh giành quyền lực giữa hai bên đã làm cho Faerun bị tàn phá nặng nề. Các cuộc chiến tranh nổ ra liên miên cho đến khi xuất hiện vị phù thuỷ tài ba Blackstaff. Ông đã dùng quyền năng của mình nhốt cả hai tên bạo chúa vào một viên đá ma thuật (Demon Stone), giam giữ chúng vĩnh viễn ở đó.
Dek hiểu đồng chí này có biết bọn Slaad là sao và bọn Gith là sao không ? !
Cái nữa là Black Staff chỉ là hiệu ! Không phải tên thật...Muốn biết tên thật của bọn nó phải vô Activite Unlockable mới xem được ! Chứng tỏ chú này đi không..kĩ
! Bắt đầu buồn cười đây ! Tên và hiệu , coi bộ bám vào Gamespot nên dịch ù té rồi !Nhiều năm trôi qua, chiến tranh lại một lần nữa nổ ra giữa các sắc dân tại Faerun. Trong cảnh loạn lạc, xuất hiện ba kẻ phiêu lưu đơn độc: Rannek - một chiến binh dũng mãnh, Illius - một phù thủy tài ba và Zhai - một nữ sát thủ lạnh lùng. Họ tình cờ gặp nhau và cùng quyết định hợp lại, đứng về phía tộc người Elf chống lại sự xâm lăng của bọn Troll
Sai bét bè le ! Chẳng phải nhiều năm cái Dek gì ! Khi nữ chúa Dark Elf : Cireka và Lord Ygorl bị Demon Stone nhốt vào ! Bọn quái của hai phe luôn giao tranh để tìm cách giải thoát cho hai chủ tướng của chúng nó ! Rannek là kiếm sĩ ...Illiius thì khác , anh là pháp sư kế thừa được quyền năng khống chế Demon Stone ( thằng nào ngu rớ vào chỉ có chết ) , Illius có một mối giao cảm với Demon Stone khi anh dùng quyền năng biết đôi mắt của mình trở nên xanh ngọc ( như Black ) .
Zhai lại càng Shit....Cô ả là một Elf , chiến binh của tộc Elf .....Mà nó kêu là nữ sát thủ thì chắc tao chết ! Chẳng hiểu tay viết bài đã chơi đến Stand in Mirthall Hall chưa ? Nhìn cảnh Zhai cùng nhóm tới giúp Drizzt và người Lùn chưa ? Còn bọn Troll chỉ tấn công người Lùn trong chương VII ( Stand in .. ) . Cái gì cũng Troll , Troll...Ô Tờ Ốt , Dờ Ốt Dốt Sắc Dốt ^__+ !
Đến cái vụ Demon Stone của Black bị vỡ , và nhóm Rannek phải kiếm lại viên khác ở Yuanti Temper của bọn Naga mà cũng chẳng thấy tác giả " đoái hoài " ....
Còn nhân vật nữ duy nhất trong nhóm, Zhai, lại có kỹ năng khá đặc biệt: tàng hình. Khi đứng trong vùng tối, Zhai sẽ trở nên tàng hình với thời gian giới hạn, lúc ấy cô chỉ cần lẻn đến đằng sau kẻ thù và chỉ một chiêu là có thể hạ gục đối thủ (những chiêu thức của Zhai làm tôi nhớ đến nữ ninja Ayame trong loạt game Tenchu nổi tiếng).
Cũng biết gọi tên là Ayame , chứ không phải là Ayumi
! Riêng ngữ này Multi Versus Tenchu III , tôi chấp No Item ! Mà sao anh chàng này không biết thằng Zhai khi nâng cấp khả năng tàng hình lên có thể kill 3 em liền nhau rồi mới hiện hình , còn khi chưa nâng cấp thì chỉ có 1 là xong nhể ? Mà cái đòn cắt cổ , bổ đầu của con Zhai sao sánh với Ayame dễ thương được...Lấy ví dụ quá Shit ....Ngoài hệ thống điểm kinh nghiệm và cấp độ mang hơi hướng của một game RPG (nhưng đã được đơn giản đến mức tối đa), thì Demon Stone là một game hành động theo kiểu 'hack & slash' (chặt và chém) thuần túy. Khi chơi, hầu như bạn chỉ cần làm một việc duy nhất là đánh, không cần phải tìm đường đi hay đau đầu giải các câu đố..., nói chung chỉ cần nhanh tay là được. Từ đầu đến cuối, người chơi chỉ có mỗi một việc là ngồi bấm nút... lia lịa (theo đúng nghĩa đen), game có độ thử thách người chơi không cao, có thể gây nhàm chán. Theo tôi, điểm hấp dẫn nhất trong game có lẽ là các chiêu sát thủ khá 'tuyệt' của Zhai và các trận đấu trùm, cách diệt trùm trong trò chơi khá đa dạng vì không con nào giống con nào.
Nói quá thừa ! Chắc IQ bác này là 1000
! Chỉ giã Gamepad or Keyboard mà qua được Chương VII , mà giết được Rồng thì mình cũng thấy tài ! Khi bắn cánh rồng ở Chương IX , cứ đừng mà đánh quái vật thì dù có mang được đến 1000 cái Gem hồi sinh vẫn cứ ..toõi ^_+ ! Eck mù....Còn nữa , tuyệt chiêu của Zhai mà xịn ! Như cái Suck....Chỉ có của Illius và Rannek mới đỉnh . Không hiểu tác giả đã lấy được Silver Sword chưa mà như thế ? Cầm kiếm Bạc của Cireka thì chẳng cần giã tuyệt chiêu , chém xuống với attack 5+ cũng là quá đủ ! Còn Illius khi lấy được Mưa Cầu Lửa thì Ygorl chưa phải là đối ^_* ! Bó tay...Còn vụ diệt Boss , hế hế hế , gặp con Troll da trắng nó có thể hút sinh lực đối thủ để mà dành cho mình thì chắc chàng ta cũng xài Rannek ra chém đây ! Mà có khi còn chưa nhìn thấy ấy chứ ^_+ !
Góc nhìn người thứ ba trong game được thiết kế đúng 'gu' các game hệ console: cố định một góc và di chuyển theo nhân vật chứ không thể xoay được. Các nhân vật được lồng tiếng khá tốt và phần phụ đề được thể hiện với phông chữ to, dễ đọc. Âm nhạc trong game không nhiều và không ấn tượng, trừ màn đấu với con rồng lửa trong tiếng trống trận nổi lên dồn dập khá hào hứng.
A ! Con Rồng đây rồi ! Mãi..Sao đoạn này với mới nói +__+ ! Âm nhạc , chẳng biết tay này có thấy nét trầm hùng của Symphony vang lên không nhể ? Điếc hay do nghe nhạc rẻ tiền nhiều quá nên thẩm mĩ kém đây
! Âm nhạc của Man IX chả là cái đinh gì so với màn I : War in Damara , thía mà chàng ta không biết !!! Bó tay tập hai....
Vâng ! Sau MGS : Đả Thảo Kinh Xà...Rồi thì Splinter Cell : Thuyết Hỗn Mang....và giờ đây là Đá Ma Thuật ^_^ ! Thật tuyệt vời ! PCW...Hura ^_^ ^_^ !
Tôi chờ đợi cái title : Fatal Shadow được dịch thành gì đây ? Chắc là..Cái Bóng Thoáng Qua .................Anh em vào mổ xẻ đê !