Fountain Pool : Mời các Hero vào Chat + mana + lucky Point

Status
Không mở trả lời sau này.
Phải gọi là chủ đề phụ nữ chứ, chủ đề gái nghe nó ko hay ho:)
Chiều nay có đứa môi giới:" Anh ơi có đứa lớp 11 nó mới cắm cái di động, chắc khoảng 500k thôi, anh nhổ giúp nó rồi muốn làm gì thì làm:D". May mà mình nhẩm nhanh lớp 11 hình như là chưa đến 18 tuổi nên té vội:|
 
oạch , phải em thì thôi con này đi rồi , hư hỏng là phải để em nhốt lại em dạy dỗ cho ra nước thì thoai:D
 
mọi người ko nên "đi quá xa".

Có ai là fan của Chelsea ko? Chels mùa này khởi đầu ko thể tốt hơn nhỉ!
Đầu xuôi đuôi lọt. Mong là năm nay Chels sẽ ko còn phải ngửa cổ lên giời mà nuốt hận nữa :D
 
Giờ MBBG cũng là một trào lưu mà. Khoản này cũng khá là tao nhã đấy.

Còn chuyện ví dầy hay mỏng. Đi làm rồi chẳng lẽ lại không đáp ứng được nhu cầu đú đởn của cái bọn tintin đó á:-w

sao mà đáp ứng được, ăn uống thì khống nói làm gì, chứ cái khoản mua sắm thì hơi mệt đấy chứ, tụi nó toàn vòi hàng hiệu kô...nói chung nếu qua đường con tàm tạm, chứ chăn dắt thì hơi hao;;)

@l3inden : hôm nay mới đọc thư của bạn, quên pass rồi, đang nhờ hệ thống gửi lại, bao giờ có thì tớ đưa cho...login ở nhà vơi chỗ làm toàn để auto nên riết kô biết pass giờ là gì luôn:|
 
chuẩn men , em thấy nói chung chơi bời gái gú anh em luôn giữu phương châm : ko đc để chúng nó khinh .Em cũng thế , dù yêu hay thôi , ko bao giờ để chúng no khinh mình :>
 
Anh ý chắc là đại gia, nhiều đứa nếu bóp mình ko dày thì chẳng làm gì chúng nó cũng khinh, tính sao đây?
 
Nếu ví mình ko dày thì thôi đành xác định là tìm vợ chứ ko có khả năng chơi bời :P.
 
Nếu ví mình ko dày thì thôi đành xác định là tìm vợ chứ ko có khả năng chơi bời :P.
Bóp dẹt càng khó lấy vợ, há há =))

sao mà đáp ứng được, ăn uống thì khống nói làm gì, chứ cái khoản mua sắm thì hơi mệt đấy chứ, tụi nó toàn vòi hàng hiệu kô... nói chung nếu qua đường con tàm tạm, chứ chăn dắt thì hơi hao;;)
Chuẩn, man! đú đởn tí thì nên "ăn sổi" thôi, chứ lai rai mệt lắm. mình ko theo kịp với những đòi hỏi của các cháu nó đâu. nếu được gọi là "đại gia" một chút thui thì ko nói, kiểu j chẳng chơi đc.

hôm nay mới đọc thư của bạn, quên pass rồi, đang nhờ hệ thống gửi lại, bao giờ có thì tớ đưa cho...login ở nhà vơi chỗ làm toàn để auto nên riết kô biết pass giờ là gì luôn:|
Ok, man! mong sớm nhận đc hồi âm từ bác. em bắt đầu nín thở đây :))

Edit: l3inden
 
hơ , mọi người quá khen , em thì chắc chắn chả phải đại gia. anh em đang tâm sự , nhiều bác vào đừng hiểu nhầm . em thì cưa gái có 2 tôn chỉ :
_ ko để gái trả tiền
_ ko đc để gái biết mình đang dê nó ( tránh kiểu băt cá quá nhiều tay , em thì con nào xong con đấy )
+/ còn chuyện tiền nong thì công nhận với hs-sv ko phải ai cũng dầm , nhưng mình hạn chế đi nhiều mà tập trung vào vụ lớn thì ổn ngay . em lấy ví dụ luôn của em : 1 tuần 2m đi chơi tối 3 hôm , còn lại là đi làm giúp bà già và đi học , ngày xưa em hay la cà trà đá , tưiởng thế chứ 1 tuần tốn phết. h` thi` 3 tối/1tuần , tầm 700k/ 3 tối là đẹp , nhiều khi chỉ tầm 400k/3 tối , tức là nó thích ăn hay uống cũng đc , vui vui mua cho cái kẹp tóc hay cái gì nho nhỏ nó thích:) , con 93 đi với em nó cũng ko đòi hỏi nhiều , nạp thẻ thì em nạp cho 20-50k :)) , thế thôi , đi uống trà bát bảo , ăn chè , ăn phở . tốn bn đâu?
----------------
đấy là em phải nói rõ ràng ra ko 1 số người thấy mấy post của em trong anỳ lại bảo thằng này khệnh , đại gia này nọ tinh tướng ... em thì rất bình dân , và quan trọng em thấy kiểu chơi của mình nó phù hợp với sở thích cũng như túi tiền của mình thì em chơi :> . Mong bác nào ko đọc kĩ từ đầu thì nên xem lại , đừng vì ko đọc kĩ mà làm anh em mất vui . topic này đúng nghĩa là thư giãn , đưng lôi skill hay chưởng phép nào ra , mệt nhắm:)
 
Em thì thấy là 2m/1 tuần với những ai đi làm rồi thì bình thường chứ với học sinh sinh viên thì đó là 1 vấn đề lớn đấy! Sau khi thi ĐH xong em đi gia sư suốt mà vẫn chỉ vừa đủ tiền học phí học tiếng Anh, vào năm học lại còn thêm học phí học trong trường nữa, thời gian lại thêm eo hẹp, papa mama thì chẳng bao h có cái khái niệm cấp tiền tiêu vặt, ngay đến cái di động của em hồi lớp 10 cũng là tiền đi gia sư đó! Dạo này thì cũng ko kẹt như trước vì ko đi chơi điện tử nữa nhưng mà nghĩ đến chuyện đi chơi với con bạn lại thấy nản vì ko được nhiều money lắm để có thể thoải mái, làm gì cũng đắn đo!
 
Yep, kiếm việc làm kiếm xiền thôi, giờ vật giá leo thang, cầm vài trăm k ra đường loáng cái đã hết chả như hồi xưa.
 
Em thì thấy là 2m/1 tuần với những ai đi làm rồi thì bình thường chứ với học sinh sinh viên thì đó là 1 vấn đề lớn đấy! Sau khi thi ĐH xong em đi gia sư suốt mà vẫn chỉ vừa đủ tiền học phí học tiếng Anh, vào năm học lại còn thêm học phí học trong trường nữa, thời gian lại thêm eo hẹp, papa mama thì chẳng bao h có cái khái niệm cấp tiền tiêu vặt, ngay đến cái di động của em hồi lớp 10 cũng là tiền đi gia sư đó! Dạo này thì cũng ko kẹt như trước vì ko đi chơi điện tử nữa nhưng mà nghĩ đến chuyện đi chơi với con bạn lại thấy nản vì ko được nhiều money lắm để có thể thoải mái, làm gì cũng đắn đo!

2m/1 tuần là j vậy pác ui :) ?
 
2 mil cho 1 tuần --> bác "tiêu vặt" như vậy là bằng cả 2/3 tháng lương của i-em đó :(( :((. SV mới về VN, khổ ko chịu nổi :P. Đang lĩnh sinh hoạt phí 400$ lại ko phải lo nhà cửa điện nước đi lại, giờ về VN còn 200$, lại còn tiền nhà tiền điện tiền nước tiền xe (xăng xe) :(( :((.
 
Em thì thấy là 2m/1 tuần với những ai đi làm rồi thì bình thường chứ với học sinh sinh viên thì đó là 1 vấn đề lớn đấy! Sau khi thi ĐH xong em đi gia sư suốt mà vẫn chỉ vừa đủ tiền học phí học tiếng Anh, vào năm học lại còn thêm học phí học trong trường nữa, thời gian lại thêm eo hẹp, papa mama thì chẳng bao h có cái khái niệm cấp tiền tiêu vặt, ngay đến cái di động của em hồi lớp 10 cũng là tiền đi gia sư đó! Dạo này thì cũng ko kẹt như trước vì ko đi chơi điện tử nữa nhưng mà nghĩ đến chuyện đi chơi với con bạn lại thấy nản vì ko được nhiều money lắm để có thể thoải mái, làm gì cũng đắn đo!

2 mil/ 1 tuần đã tính tiền ăn + tiền trọ chưa :| hay chỉ tiền tiêu vặt :|
 
mình tiêu tầm 2,5tr 1 tháng , sinh viên năm thứ 4 học viện bưu chính viễn thông , 23 tuổi , 29/1/2010 tròn 24 . đi làm phọt phẹt cho bà già , chán lắm :( , chưa hiểu cảnh lập gia đình như nào. tính thì vẫn ham chơi , thế nên nhiều lúc nghĩ cũng lo ko hiểu về sau như nào
 
2 mil cho 1 tuần --> bác "tiêu vặt" như vậy là bằng cả 2/3 tháng lương của i-em đó :(( :((. SV mới về VN, khổ ko chịu nổi :P. Đang lĩnh sinh hoạt phí 400$ lại ko phải lo nhà cửa điện nước đi lại, giờ về VN còn 200$, lại còn tiền nhà tiền điện tiền nước tiền xe (xăng xe) :(( :((.

xoposo rồi, hehe....tớ từ ngày về VN là bị cắt viện trợ luôn, nhà nước cắt, gia đình rút đầu tư...giờ đang khổ sở đây

@lạy trời trúng sốb-)
 
tớ đi học 15km , cả đi cả về là 30km tròn , mẹ , riêng tiền xăng 1 tuần đã vỡ mồm rồi :(
 
xoposo rồi, hehe....tớ từ ngày về VN là bị cắt viện trợ luôn, nhà nước cắt, gia đình rút đầu tư...giờ đang khổ sở đây

@lạy trời trúng số

Đang cầu trời khấn phật cho trúng số quả mà mãi vẫn ko được :P. 25 roài mà giờ vẫn được bạn bè phong cho danh hiệu "thánh nam" =)) :)).

Nhà nước cắt viện trợ, nhà cũng cắt luôn (cắt chứ ko phải rút bớt :P), giờ đang lo kiếm việc làm thêm :P. Hy vọng đơn xin vào ĐH BK HN làm giảng viên có luck cao hơn 5 point :P :D.
 
BKUS ở đâu HN thế ?
Edit: à, mà có ở HN ko nhỉ?
 
uây , hâm mộ anh :D , anh em giống nhau , em 23 vẫn tài trợ đều
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top