Francis's Mansion

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi

refrain

Godslayer Κράτος
mansionx.jpg
 
0399.gif

Rio: (đã đến biệt thự)
- Chà. Biệt thự với sân vườn rộng rãi, ông hẳn rất giàu có.
 
FlVHN.png

Justin
-Cũng bình thường thôi mà. Cô muốn uống trà hoa hồng hay trà táo?
 
0399.gif

Rio:
- Tôi uống trà táo vậy. Cám ơn ông.
- Uhm. Mà ngôi nhà rộng thế chỉ có hai người. Ông cảm thấy buồn không ?
 
FlVHN.png

Justin
-Ngoài tôi và con bé ra thì vẫn còn người làm mà. Tôi sống thế này quen rồi.
 
0399.gif

Rio:
- Nếu được, lúc nào rỗi, tôi sẽ ghé đây chơi thường xuyên, ông không phiền chứ ?
 
FlVHN.png

Justin
-Có gì mà phiền chứ. Rất hoan nghênh cô đến đây.
 
0399.gif

Rio: (cười)
- Yay!
(Nhâm nhi cốc trà)
- Trà thơm thật. Tự tay ông pha chế à ? Nhà ông thường có khách ghé chơi không ?
 
FlVHN.png

Justin
-Cũng có vài người bạn. Một trong số ấy là người chủ tiệm đồ cũ lần trước đấy
 
0399.gif

Rio:
- Hoàn cảnh có vẻ ổn. Còn cô con gái thường về lúc mấy giờ ? Chắc muộn lắm...
 
FlVHN.png

Justin
-Nó muốn về lúc nào thì về thôi. Mà nó có về cũng chẳng báo cho tôi biết
 
0399.gif

Rio:
- Cũng buồn, ông chỉ còn 1 người thân nhưng có vẻ con bé lại khá lạnh nhạt. Nếu tôi có thể giúp được gì thì cứ nói.
 
FlVHN.png

Justin
-Từ khi mẹ con bé mất. Nó không chịu mở lòng với ai cả. Nếu được tôi muốn nhờ cô thỉnh thoảng giúp đỡ con bé.
 
0399.gif

Rio:
- Uhm, tôi hiểu điều đó. Lần tới mong là gặp được cô bé, tôi sẽ giúp những gì có thể. Trà ông làm ngon lắm, hi vọng lần sau sẽ được thưởng thức thêm. (cười)
- A, giờ có vẻ muộn, tôi về đây!

Rio ra khỏi biệt thự.
 
0399.gif

Rio:
- Tôi đến thăm. Không biết hôm nay con ông có mặt ở nhà không.
 
FlVHN.png

Justin
-Hôm nay con bé không có nhà. Ăn sáng xong là nó lại bỏ đi.
 
0399.gif

Rio:
- Đc rồi. Mà hôm nay có phải là ngày nghỉ ở cửa tiệm đồ cũ ? Tôi vừa ghé ngang ở đó.
 
Back
Top