Franken Fran

Chờ dài cổ,cuói cùng cũng đã có tiếp 2 chap .

Mình hình như miễn nhiễm, xem ko thấy gì...
 
tình hình đọc 2 chap mới thấy .....hình như 0 được horror lắm =.= .Mà coi vụ mấy con gián cũng 0 hiểu lắm :D ai hiểu giải thích lại dùm em nhỏ
 
tình hình đọc 2 chap mới thấy .....hình như 0 được horror lắm =.= .Mà coi vụ mấy con gián cũng 0 hiểu lắm :D ai hiểu giải thích lại dùm em nhỏ

Chỉ hiểu đọan cuối là da của con director là lấy từ tế bào vỏ ngòai của con gián :-s.
 
vậy là cái vụ thằng họa sĩ hết rồi ah :|

chap 9,hậu quả của việc thích sử dụng clone =))

hình như chap 10 là con bé kia làm cái nghiên cứu gì về gián ấy,và đàn gián trả thù thì phải :-s,đọc qua thấy ngu ngu kiểu gì ấy nên ko đọc kĩ...

ai giải thích hộ em sao chap 10 đoạn 2 thằng kia định r*pe con giám đốc lại nổ bùm 1 cái vậy :-?
 
Con Fran nó đặt bom ở ngoài, chờ cho bọn gián ra ngoài bâu con kia thì cho nổ
 
~^_^~ co' ai hiểu kết thúc của chương 10 không ??? đọc lại vẫn 0 hỉu (chắc tại vốn tiếng anh ngu wá mà :(( ) . hembik tự nhiên 2 thằng kia bị làm sao gián bu wá trời , òi còn con directer sẽ ra sao ???
 
Đọc xong chap 10 cứ tưởng lũ gián ôm bom cảm tử ra chơi chứ 8-}
Chap 9 thì clone chạy tè le, khủng thật, mà con Fran bị gạt mua bộ xương heo về mà ko bít à :-"
 
Nói chung chap 9 là 1 bài học lớn cho ai thích xài clone...=))
 
Đọan cuối của chap 9 ko hiểu lắm :'>. Mất Lạc Việt rồi nên có nhiều từ ko biết :-?

Nhưng 2 chap này có vẻ ko hấp dẫn lắm, lại thêm vụ thằng họa sĩ làm mình chờ dài cổ để đc biết =((
 
chuyện qua rồi chắc ko nói lại đâu, chờ chi cho phí công. Nói chung là tác giả muốn "cho trí tưởng tượng bay xa".
 
Cái chap 8 chắc tác giả làm vậy để ai muốn hiểu làm sao thì hiểu =))
 
Chap 9 đọc...không hiểu lắm.

Chap 10 thấy ghê ghê...từ nhỏ mình đã sợ gián, thông cảm...

Còn về cái vụ chap 8 thì vốn đã biết là cái vụ đấy hết rồi, chứ còn có thể có cái gì nữa. Kết thúc như thế là hợp, chứ kể tiếp thì có vẻ không hay :))
 
Quả này không thấy bác Gà hay Sinbad nói gì nhỉ, mọi hôm ra chap mới, mấy vị đó nói hắng lắm mà
 
Ờ...hôm qua đi shopping,về cắm đầu chơi SOS rồi ngủ...chưa đọc...hehe...
chap.9 thì 2 băng đảng mafia đâm chém nhau,phải tạo clone để đề phòng người thật bị giết,nhưng clone này chỉ là thay đổi nhân dạng chứ tính tình thì vẫn còn nguyên,như thằng chief sau khi làm clone vậy...Rồi thằng chief cũng sợ chết lại đi làm clone của mình tiếp =))...cứ thế nguyên 1 tập đoàn giống nhau nhưng tính tình khác hẳn nhau.
Có thể xem là ảnh hưởng lớn nhất trong đám đó là Chief's Clone,còn mấy đứa kia tạo ra chỉ dùng làm mồi nhử...cái hại của việc này là dek biết thằng nào với thằng nào =))...

Chap.10 thì bó chym,hình như lũ gián bức xúc với 3 đứa kia vì tội nhờ con Fran điều chế thuốc diệt gián nên muốn abc abc...Khúc cuối thì thay da cả lũ bằng tế báo gián thật...teo chym...da người không thay,lại thay bằng tế bào gián...2 đứa kia bị bu chắc vì " bốc mùi " giống gián
 
Trong chap đấy có đoạn gián biết đánh chữ là sao 8-} ?
 
Gián của nhà con Fran mà 8-}...
 
đàn gián phát ra 1 tín hiệu liên lạc kiểu như sóng điện từ ... chắc con Fran chế cái máy để đọc dc tín hiệu đó @@

ghét cái kiểu sáng tác truyện này của thằng tác giả,nghĩ ra đủ trò kinh dị ma quỷ ,chế chán chê sau đó vứt đấy sang chap khác chả giải thích rõ đầu đuôi gì cả,làm người đọc chả biết thế nào mà lần...cứ ngồi đoán mò với nhau :sh!t:
 
Thế thì nó mới...kinh dị, và để mọi người còn xem...
 
gián đek nào biết đánh máy =))
bọn đấy nó hiểu tiếng gián gõ lại ra máy cho dễ hiểu thôi =))
 
Back
Top