Franken Fran

:-?
Nghi là em gái đó từng là con gì bị cải tạo bởi Fran quá :))

:-?
Phần này chắc chưa hết đâu :-? Chắc là phải còn 1 chap nữa :-?
 
Thật ra có thể là thằng họa sĩ nhìn được nhiều màu sắc khác nhau,tạo nên một hình ảnh lập thể là hình dáng con bé kia,hình dáng thật sự của em í là xyz gì thì bó tay...nhưng hoàn toàn không phải con người,chắc chắn là thế...
cũng có thể thằng này nhìn thấy được linh hồn thật
 
cữ mỗi lần nó giúp ai đó là y như rằng ...:|
con bé đó là ai mà con chó ah ko thằng người chó lại ngạc nhiên nhỉ :-?

nếu con bé đó là ma hay chỉ là hình ảnh lập thể tại sao thằng kia lại có thể chạm vào dc,lại còn hôn nữa chứ?chẳng lẽ thay đổi đôi mắt mà lại có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của bộ não ?:|,hay là đôi mắt đã tạo ra 1 thế giới ảo trong não mà thằng kia muốn ?
khó hiểu...
 
Hiện tượng ảo giác chủ yếu là đánh lừa thị giác --> đánh lừa cả các giác quan khác đấy thôi :/...
 
Nói chung con đó chắc là đã chết hoặc là 1 thứ gì đó mắt thường ko nhìn thấy đựoc...
 
Có lẽ con bé đó là ma. Chap này kết thúc hơi khó hiểu.
 
Sao chẳng ai nghĩ sự phản ức bất thường của con nhân miêu đó là từ bức tranh của con bé chứ ko phải từ chính con bé đó nhỉ :))

Biết đâu anh họa sĩ sau khi có Geass eyes... ý nhầm... có mắt mới đã sáng tạo ra 1 trường phái tranh mới chăng :-"
 
Thằng đó sau đó còn nói với con Fran về thân phận con bé,nhưng bị Fran bỏ lửng...
nên chắc không phải từ cái trường phái tranh gì đâu,thằng này ngay đầu chap đã nói nghề nó là vẽ trần thuật mà...có phải trừu tượng quái đâu...
 
Hình như đầu chap nó nói nó chuyên vẽ chân dung mà :-?

Mà con Fran hình như bị ảnh hưởng từ cái cha Professor đã tạo ra nó...Hình như ở trong cái extra thì phải...Fran hình như chỉ "coi nhà" hộ cái lão Pro này thôi
 
Fran hình như là con gái lão đó rồi bị phẫu thuật thế đấy chứ...

Chắc nhiều khi ảnh hưởng từ ông bố...
 
Chắc chap Extra của Vol này sẽ tiết lộ bức tranh thằng đấy vẽ là gì thôi :-?
 
"Ếch sờ cha" của ep trước...
Vẫn ko hiểu cái đoạn có con chột cầm cái kéo to là thế nào...
 
con bé đấy là nguời tuyết nếu đọc chap nào trong conan thì biêt, truyện cổ tích của nhật, đàn ông bị lừa dẫn đi luẩn quẩn đến chết
mấy đoạn extra chắc là thằng kia chết rồi, con bé kia lôi xác về hành sự :))
còn đoạn sau đấy chắc... biểu tượng càm kéo xẻo chim... chiu.
 
Thế sao đoạn cuối lại dẫn vào trong cái nhà, rồi lại xuất hiện 1 thằng khác...

nói chung là hơi bị lộn xộn và khó hiểu...
 
Có lẽ là không phải, thằng họa sĩ vẫn quay về được cơ mà.
 
nó cố tình làm cho khó hiểu thôi mà :))
có thể là chả có cái gì để mà hiểu cả
Có lẽ là không phải, thằng họa sĩ vẫn quay về được cơ mà.
về đâu, nó chỉ quanh quẩn ở khu sau nhà con đấy thôi mà
 
Người tuyết mà nude thế thích nhỉ,tao nhớ có mặc áo trắng mà...
 
Nude cũng là 1 nghệ thuật mà...
Với lại...Hình như làm quái có tuyết mà đòi người tuyết :-/
 
Có ai cần đọc bản tiếng Việt không?
Hôm nay rãnh ngồi dịch 1 đọan, ai ngờ ghiền dịch hết nguyên chapter 1.
Ai cần thì tui share lên :)) (vì thấy đa số mọi người đã đọc qua hết rồi nên không đưa lên trước,mắc công hố)
Rãnh rẽ dịch tiếp các chapter kế...
 
Back
Top