Franken Fran

Giờ mới đọc chapt mới, quả thật không máu me, ruột gan gì mà vẫn thấy nhợn :-&. Mà mấy chapt mới nhìn em Fran xinh hơn và có tính người hơn nhỉ?:">

Tình người khit gì, bây giờ vẫn không hiểu tại sao cái con bé chap trước lại chơi được với thằng dog-human (chứ không phải human-dog nhé). Tởm vãi...
 
Chỉ sau cái vụ nó cứu khỏi bị rape mới chơi đc bình thường thôi, còn trc đó vẫn tởm tởm còn gì :-"

Nghe các bác nới "chơi" với human-dog em cứ tưởng bở, vào đọc hóa ra đúng nghĩa đen =))
 
truyện này nhân vật chính vô cảm và tàn nhẫn rất hợp với dáng em ;))
 
Nghe các bác nới "chơi" với human-dog em cứ tưởng bở, vào đọc hóa ra đúng nghĩa đen

tôi cũng bị ăn dưa bở thế8-}
.....
 
truyện này nhân vật chính vô cảm và tàn nhẫn rất hợp với dáng em
Đâu ra mà vô cảm với chả tàn nhẫn, chẳng qua là do suy nghĩ của Fran hơi bị lệch lạc so với người bình thường (mà thật ra nó cũng có phải người quái đâu), với cả em nó hơi bị vô tư như ma bư thôi;)) Nhiều lúc Fran có biết hành động của mình đem đến hậu quả gì đâu 8-}
 
080306114510_1.jpg
Mình cũng thấy như vậy, dường như Fran chỉ chú ý đến thành công trong "sinh học" mà chưa nghĩ đến vài khía cạnh khác. Thật ra mình thấy đôi khi tại người yêu cầu cả, họ phải biết mong chờ những điều Fran có thể đem lại, nghe thì thần kì, nhưng đừng mong là kết quả tốt đẹp, hoàn hảo.
 
Đâu ra mà vô cảm với chả tàn nhẫn, chẳng qua là do suy nghĩ của Fran hơi bị lệch lạc so với người bình thường (mà thật ra nó cũng có phải người quái đâu), với cả em nó hơi bị vô tư như ma bư thôi;)) Nhiều lúc Fran có biết hành động của mình đem đến hậu quả gì đâu 8-}

fran nó suy nghĩ theo y học chứ ko theo luân hồi đạo thứ:>
 
nếu đen so sanh veronica vời fran thì hóa ra veronica lại là một cô bé dễ thương giàu cảm xúc ấy nhỉ :))

dù sao cũng kết câu nói của em fran "cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng nó luôn là thứ quý giá"

btw, có ai biết ai đã giết thằng đạo diễn mà quay phim *** của em Fran không :))
 
Chap mới lúc đầu đọc tưởng giống conan-phá án tìm thủ phạm, ai ngờ nạn nhân lại toàn lũ bệnh thích được em fran phẫu thuật cho=)).
 
truyện này máu me thì giảm xuống còn độ bệnh thì tăng lên rõ rệt, nói chung "nhân đạo" hơn ngày xưa :">
 
mà có mỗi 1 con nuy bệnh với 4 thằng bệnh :-?
chắc để khâu mặt như thế cũng tèo hết cả đám thôi
 
Bộ này ban đầu đọc thấy hay vì nó mang tính khoa học (tuy không thực tế nhưng cũng còn một chút logic) nhưng càng về sau càng nặng tính viễn tưởng siêu thực. :))
 
ngay từ đầu sự tồn tại của con fran mà đám học sinh ko thấy lạ đã là phi logic rồi 8-}
 
comedy + horror mà có tý logic kể cũng lạ.
mà nó giải thích cái siêu thực bằng lời có vẻ logic thì cũng được mà, logic đối với thế giới của nó, còn ngoài đời thì mơ, ngay từ chap 1 đã chả có gì là logic rồi.
gần đây nhất thêm quả lấy trứng từ trong bụng mẹ ra nuôi giống cái kén nở thành đứa con =), chả hiểu làm cái vẹo gì bên trong bụng bà mẹ mà làm ra được cái kén to cỡ đấy
ờ mà đám nhà khoa học đồng nghiệp nhìn con fran không rợn cũng giỏi =)
 
Lâu không để ý hình như con ốc của con Fran ngày càng to ra thì phải. Không chừng càng to càng nguy hiểm. :))

Chapter mới đặt tên cũng hay thật, AA, BB, CC, DD, EE. =))

Không hiểu mục đích của con Fran khi ghép mặt cả lũ lại để làm gì nhỉ? Có giải quyết được gì đâu. :-s

Chapter này hơn chán... :(
 
Truyện này mới đầu cứ tưởng như Black Jack chứ, tức là theo motif ban đầu cứ tưởng ko tốt nhưng đến cuối mới biết là tốt thực sự. Ai ngờ con này nó mất dạy thật :|
 
có dạy đàng hoàng đó, chỉ riêng khoản common sense là chưa có thôi
 

Không hiểu mục đích của con Fran khi ghép mặt cả lũ lại để làm gì nhỉ? Có giải quyết được gì đâu. :-s
dính đầu lại để khỏi cắn, khỏi đập đầu, ... .
 
Lâu không để ý hình như con ốc của con Fran ngày càng to ra thì phải. Không chừng càng to càng nguy hiểm. :))

Chapter mới đặt tên cũng hay thật, AA, BB, CC, DD, EE. =))

Không hiểu mục đích của con Fran khi ghép mặt cả lũ lại để làm gì nhỉ? Có giải quyết được gì đâu. :-s

Chapter này hơn chán... :(

ghép mặt lại để chúng nó không nhìn thấy đường mà đuổi theo chứ sao
dính đầu lại để khỏi cắn, khỏi đập đầu, ... .

nếu thế tốt nhất nên chặt tay, vì cái tay của thằng ở giữa còn đang cầm con dao kia kìa
 
Back
Top