Franken Fran

Thêm Franken Fran FF nữa.
ừ nhỉ, giờ mới để ý. =))

dính đầu lại để khỏi cắn, khỏi đập đầu, ... .
Cho dù thế tụi nó vẫn cần dao rạch người nhau đó thôi. :(

ghép mặt lại để chúng nó không nhìn thấy đường mà đuổi theo chứ sao
Tui không nghĩ con Fran nó hại người vì lợi ích cá nhân. Vì nó là cái máy được lập trình để cứu người mà. :D

Như trong cái phim gì quên béng tên rồi, có thằng người máy được lập trình "không hại con người", cho nên lúc bị cảnh sát bao vây bắt hắn cũng không giết người được, chỉ bắn hù thôi. :)
 
để ý kĩ trong cái pic đó sẽ thấy , fran phá hết toàn bộ cách 1 người có thể dùng để hại chính mình, tay cũng khóa vào thân của nhau, dính mặt, như vậy là không di chuyển, ko cầm đc đồ, chỉ có cả đám ngồi đó rồi đợi ai tới cứu (nếu Fran có rảnh để báo với ai)
 
để ý kĩ trong cái pic đó sẽ thấy , fran phá hết toàn bộ cách 1 người có thể dùng để hại chính mình, tay cũng khóa vào thân của nhau, dính mặt, như vậy là không di chuyển, ko cầm đc đồ, chỉ có cả đám ngồi đó rồi đợi ai tới cứu (nếu Fran có rảnh để báo với ai)

Ai đó tới cứu nhìn thấy đống thịt đó chỉ còn biết "omg , wtf is this ?":)) Muốn như cũ chắc chỉ còn cách nhờ em Fran thôi =))
 
con fran ko phải là có ý xấu hay muốn hại người chẳng qua là nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại (cái ngu dốt ở đây là nó ko suy nghĩ theo kiểu của người bình thường =)) )
 

ừ nhỉ, giờ mới để ý. =))


Cho dù thế tụi nó vẫn cần dao rạch người nhau đó thôi. :(


Tui không nghĩ con Fran nó hại người vì lợi ích cá nhân. Vì nó là cái máy được lập trình để cứu người mà. :D

Như trong cái phim gì quên béng tên rồi, có thằng người máy được lập trình "không hại con người", cho nên lúc bị cảnh sát bao vây bắt hắn cũng không giết người được, chỉ bắn hù thôi. :)

cách cứu cái bọn bấn bấn đấy là : 1 là giết quách nó đi cho đỡ phải chịu đau đớn, 2 là không cho chúng nó tìm mình
nghĩ phẫu thuật nhiều thế thì không ảnh hưởng tới cơ thể à? nhiều quá còn chết ấy chứ =)
 
con fran ko phải là có ý xấu hay muốn hại người chẳng qua là nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại (cái ngu dốt ở đây là nó ko suy nghĩ theo kiểu của người bình thường

Theo tớ thì em Fran không phải ngu dốt mà em ấy đơn giản chỉ là quý trọng mạng sống thôi :))

Thêm nữa, em ấy có thể giúp bạn đạt được mơ ước nhưng em ấy không quan tâm đến việc bạn sẽ thành cái gì, tớ thích cái tính cách này :">
 
Hic, với em Fran quý trọng sự sống nhưng mà sự sống theo nghĩa sinh học thôi. Thế mới tởm.
^ Tềnh yêu thích em nó thế chắc cũng biết là em ấy thích xxx kiểu gì rồi chứ ? Đêm tân hôn nhớ đem theo chục con chain saw nhé \m/. À đừng mời mềnh nữa :">
 
Có nhiều đoạn mình mà là nạn nhân thì thà chết cho xong.
Kể cả như thằng đầu người thân mèo cũng thế.
Sống mà cứ thế thì ra đi cho nhẹ nhõm.
Mà công nhận là nhiều đoạn dị thật,và cũng ko hiểu vì sao nó thế !
 
để ý kĩ trong cái pic đó sẽ thấy , fran phá hết toàn bộ cách 1 người có thể dùng để hại chính mình, tay cũng khóa vào thân của nhau, dính mặt, như vậy là không di chuyển, ko cầm đc đồ, chỉ có cả đám ngồi đó rồi đợi ai tới cứu (nếu Fran có rảnh để báo với ai)
Ở trang kế cuối, tuy tất cả dính mặt với nhau nhưng mà tay vẫn tự do, mỗi đứa 2 tay 2 con dao mổ đó còn gì? :-/

Mấy vết cắt trên người chắc cũng là do tụi nó tự chém nhau. :nailbit:

Chap này chán quá nên cũng làm biếng chẳng thèm dịch, không hiểu rõ lắm, bọn này nghiện được phẫu thuật hay là nghiện hành xác vậy nhỉ? Tui nghĩ con Fran nó làm gì đó để bon này tự phẫu thuật cho nhau, để không cần đến nó nữa và nó có thể rời khỏi đó. :-s
 
Có nhiều đoạn mình mà là nạn nhân thì thà chết cho xong.
Kể cả như thằng đầu người thân mèo cũng thế.
Sống mà cứ thế thì ra đi cho nhẹ nhõm.
Mà công nhận là nhiều đoạn dị thật,và cũng ko hiểu vì sao nó thế !

thằng Okita là thân chó đấy
ghê cái vụ cái con quấn băng dầy người với cái thằng người yêu nó, trước là mỹ nhân nhưng bị phản bội giờ thành con như là parasyte 8-}
 
nhờ đọc FF mà mình mới biết các kamen rider và các imba monster cho các KR đánh đập dã man từ đâu ra :-*

đùa thôi , mà thấy cái plot đó hợp lý phết 8-}
 
Okita có thể ghép đầu nó vào thân người được mà, nó thích thân chó hơn. Chap mới nói về bộ phim bị thay đổi hết cả plot =))
 
Hic, với em Fran quý trọng sự sống nhưng mà sự sống theo nghĩa sinh học thôi. Thế mới tởm.
^ Tềnh yêu thích em nó thế chắc cũng biết là em ấy thích xxx kiểu gì rồi chứ ? Đêm tân hôn nhớ đem theo chục con chain saw nhé . À đừng mời mềnh nữa
Reply With Quote

05.jpg


Em ấy không thích xxx kiểu này đâu :"> mà minh turn on khi xem cái ảnh này mới kinh chứ 8-}

ghê cái vụ cái con quấn băng dầy người với cái thằng người yêu nó, trước là mỹ nhân nhưng bị phản bội giờ thành con như là parasyte

00-cover.jpg


Vẫn xinh mà :">
 
trông cover thì thế thôi, mặt thật của em nó đi tong rồi :">
 
Dạo này khá là hối hận vì táy máy vào các topic...
 
Ôi cái chapt extra =)). Tên nào đạo diễn cái fin đó cũng bệnh không ai bằng, có cả beastiality nữa chứ =))
 
chap extra thật là vô đối 8-} Ấy mà ... WTF ? cái cốt truyện bộ phim y chang những gì mình nghĩ sẽ xảy ra khi bắt đầu xem chap gốc mới chết chứ :"> Có khi tác giả cũng định viết thế nhưng nghĩ lại tầm thường quá nên chuyển lại cho đúng chất horro cũng nên :-j
 
cái chap extra =)) veronica ngứa quá ném cả cái ghế vào màn hình =))
bố khỉ, "con" pudding mà đánh cứ như là cao thủ võ lâm tay chân xài như đúng rồi ấy =)) chó của con bé kia biết đi 2 chân à?
 
quả cuối đấy veronica ném vỡ cái màn hình là quá đúng, mình gần như chưa thấy cái gì bựa hơn cái chap ex này...
 
Con chó như tài tử con bé mà không ngủ mới lạ đó =))
Lại quả happy ending rất là vl =))
 
Back
Top