Franken Fran

Không có cảm xúc mà đuổi theo cắn xé rồi khóc lóc ỷ ôi thì bó tay thật.....
mục đích ban đầu chắc là muốn hồi sinh vợ thật,sau áp dụng cho project thấy thành công quá
giờ có tiền,sang rồi,thích hưởng mùi gái lạ nên quên tình cũ thôi....
 
mà chỉ chuyển memory cho 1 bộ được thôi chứ các bộ khác làm sao mà có cả memory của con vợ cũ được nhỉ?
lại bảo sao lưu dữ liệu sạch đi :))
 
cơ bản thì nó ngồi nắm tay robot mãi nó cũng chán chứ...
 
Nói chung nó chỉ là 1 con rô bô với các hành vi thực hiện theo lệnh thôi, và các lệnh đó được lập trình dựa theo 100% ký ức của người vợ cũ. Ví dụ khi được yêu thương thì nó sẽ có những hành động gì, khi bị ruồng bỏ thì nó sẽ có những hành động gì, thậm chí cả việc ứa nước mắt cũng không phải vì nó có cảm xúc, chỉ là 1 lệnh khi xảy ra trường hợp đó thì nó sẽ phải ứa nước mắt.

Xem mấy bộ phim người sinh hóa thì biết, những con ro bô người được lập trình sẵn như không tàn sát người vô tội, phải trung thành, bảo vệ chủ nhân... không phải vì chúng thương xót người vô tội hay có tình cảm với chủ, mà đơn giản vì chúng được lập trình như thế.

Nếu đọc kỹ sẽ thấy chap này (cũng như mục đích của thằng này), không phải là hồi sinh vợ, mà chỉ là tạo ra 1 con ro bot với tính cách và ký ức y như vợ hắn thôi. :|

Có lẽ ban đầu hắn muốn xem cn robot này như vợ hắn thật, nhưng dần dần hắn đã nhận ra thứ ở bên hắn không thực sự là vợ hắn mà chỉ là 1 con robot vô cảm chỉ biết hành động theo ký ức (trang 15), cho nên hắn mới chán, cũng không thể nói là có mới nới cũ được. ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Con người mà có thể đóng gói , sản xuất hàng loạt thì sao gọi là con người nữa , đâu trách hắn ko chung thủy được

Tại là tại ý tưởng biến vợ thành robot lúc đầu của hắn
 
Cái này rõ ràng là Y chang Ghost in the Shell 2: Innocence:-j Robot muốn "sống động" thì phải nhét ý thức con người vào, thằng trong chap này không chịu xem anime, chết là đáng
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà tui tự hỏi là sao thằng kia nó lại s/x ra nhiều robot những mặt giống nhau hết là sao nhỉ ?:|
 
Fran vừa mới ra tổng hợp 1 loạt kìa
 
chap 36... guro lòi ra ...
có cái aura đấy cũng kinh, mà aura gì lại biến mình thành sex doll của người khác nữa chứ =))
 
chap 40 ảo lòi cả ra, ảo đến mức mình đọc mà cứ WTF liên tục 8-}
 
nhỏ fran sao kô bị cái aura ở chap 36 ảnh hưởng nhỉ
ngay cả em veronica bị bị dính mà
 
Ra nhiều chap mới thật - mà mangafox cũng update list rùi:D
 
Aura khỉ gì, nói nôm na là cơ thể phát tiết mùi kích dục thôi. 8-}

Ngay khi mới đọc mấy trang đầu là đoán được kết cục của chap 36 rồi. :|
 
Chap 37 có kia nó mún làm n/v trong manga à :D - chỉnh sửa nhiều quá cuối cùng hóa dạng alien=))
 
điên tình nó thế đấy =))
 
Cuối chap 36 làm nhớ tới cảnh trong phim perfume, tên sát nhân tưới nước hoa lên người rồi một đám người bu vô, cuối cùng còn lại manh áo rách và lo nước hoa trông trơn :-&
 
chap 40 , Veronica bé tí trông yêu thế :">
 
Ảo thật, đầu rời khỏi cổ 5-6h mà phẩu thuật xong lại bình thường 8-}
 
thế mới gọi là Fran - :D
Bị chặt head mà vẫn nối lại đc cơ mà:-"
 
Back
Top