Franken Fran

Học sinh học hồi xưa có giải thích vụ này, bọ ngựa và nhện là 2 loài nổi bật cho việc make love xong con cái thịt luôn con đực. Ví dụ như loài nhện, con cái bao giờ cũng to hơn con đực. Khi muốn con cái chú ý thì con nhện đực phải đem lễ vật đến (đại loại như mấy con mồi bị dính bẫy vác đến cho nhện cái xơi), sau khi xơi xong thì nhện cái sẽ accept yêu cầu của nhện đực. Make love xong nếu con đực may thì té được nhưng bình thường thì sẽ bị con cái chén sạch sẽ :)) (Hình như đây là kiến thức sinh học lớp 7 hay 8 gì đó)
 
"They are chirping"-"It's the song of love."=))
Nghe tới chỗ này đủ biết cậu béo hết cứu rồi=))
 
Quả thật chap 2, chỉ có 1 khung tranh là cậu béo bị thịt mà topic lại bàn cãi đến gần mấy trang,khủng khíp thiệt
 
Kinh quá...Các vỉơ đây toàn nhà sinh vật học đang bàn luận...
 
Con nhỏ này hông phải nhện , giống bọ ngựa nhưng không hòan tòan . Vì khi bọ ngựa mái ăn thịt bạn tình thì nó ăn từ cái đầu ăn xuống :>

Có 1 loài trống ăn mái , đó là loài dế .

Hồi đó nuôi ko biết , thả chung dế trống với dế mái , bữa quên bỏ thêm cỏ , sáng thức dậy thấy con mái bị móc sạch ruột =((
 
mới đọc hết 1 vèo 4 chap. Nói chung lả chẳng có tí gì mature, hay
cách chữa bệnh rất "thiết thực"
gì cả =.=, bắt đền đó
 
Mới có 4 chap mà:D, lỡ về sau thì sao?;))
 
Có gì đâu nào...
con kia mắc chứng sợ đàn ông thì phải thế ;))...
 
Yêu nhau đến mức đổi bộ phận cho nhau thì mình cũng đến bó tay thật :|

Mà ở chap 2...Con kia đã ăn đến cả ruột gan rồi mà thằng béo vẫn còn nói được thì thằng béo chắc cũng đã qua phẫu thuật :|
 
Yêu nhau đến mức đổi bộ phận cho nhau thì mình cũng đến bó tay thật :|

Mà ở chap 2...Con kia đã ăn đến cả ruột gan rồi mà thằng béo vẫn còn nói được thì thằng béo chắc cũng đã qua phẫu thuật :|
nói cái gì :|
 
It hurts,it hurts !!!!
lolz...
ăn nội tạng,miễn sao chưa phạm đến tim,gan,phổi và não thì dĩ nhiên phải nói được...
 
Khúc đó hơi gớm gớm, nói chung truyện này hù dọa kiểu làm cho gớm, mới biết 1 chữ mới là guro lên xem thấy dơ dơ.
 
Nhìn mặt thằng mập lúc bị ăn nội tạng cứ như yêu quái vậy. Mới mấy chap đầu đã như vậy thì không biết mấy chap sau sẽ ra sao nữa.
 
Mà ở chap 2...Con kia đã ăn đến cả ruột gan rồi mà thằng béo vẫn còn nói được thì thằng béo chắc cũng đã qua phẫu thuật :|
Mới moi ra thoi mà , đã rịt đc miếng nào đâu . Chưa nghe người ta đổ ruột bao vờ à :| . Cậu đứng yên cho tớ rạch bụng móc ruột ra ròi tớ nhét vào lại vẫn giữ đc mạng cậu :devil:
 
Tớ tưởng là khi nói thì phải dùng đến cơ bụng chứ :| Mà bụng bị con kia nó rạch hỏng hết rồi còn đâu cơ nữa mà nói 8-}

Mà sao đây là lần đầu xem mấy truyện dạng này mà chả có cảm giác gì nhỉ :|
 
Tớ tưởng là khi nói thì phải dùng đến cơ bụng chứ :|
:-j :-j
Theo chổ tớ biết thì nói đc , có điều đó giờ mấy ngừi bị mổ bụng đau wá nói hong nổi :'>.
 
Đang tính vào post bị ông Gỉls Craber zành mất :(
hix, đúng là càng ngày càng ghê =))
 
chap 5 đoạn đầu hài vãi, mấy con ma thú sợ người trong phim kinh dị chứ.

Chap 6 thì có thể coi là ngang cơ với chap 2 roài...Chặt cổ con nhà người ta để lên bánh...
 
Back
Top