Franken Fran

Xem lại chap God and Dog đi...có con nhím (hay là con gì đấy) nhận ra được sóng điện từ mới báo cho con Fran về bọn gián điệp đấy chứ...chính con nhím đấy đọc tín hiệu bọn gián truyền cho rồi mới gửi đến Fran đấy chứ :))
 
Không biết cái lão tiến sĩ có điên hơn con bé Fran không nhỉ?
 
Gián mà tư duy mạch lạc thật , não bé thế mà tín hiệu mang ý nghĩa rõ ràng như người nói 8-}
 
Không biết cái lão tiến sĩ có điên hơn con bé Fran không nhỉ?

Hơn là cái chắc, tạo ra Fran cơ mà....:devil::devil::devil:
 
Hơn là cái chắc, tạo ra Fran cơ mà....:devil::devil::devil:

Thằng cha tác giả điên nhất =))
Nhóc Fran bề ngoài cũng không đến nỗi nào....hiền lành,dễ thương,bệnh hoạn vô đối thủ :)) :))
 
Hơ....chẳng hiểu cuối chap 8 lắm...trên bức vẽ ấy có gì khiến thằng Okita sửng sốt thế nhỉ :-/
 
Franken Fran đã ra chap mới roài bà con nhá...
 
Cám ơn huynh đã nhắc ^^.

Chap này mới biết Fran cũng nổi tiếng trong giới y học :)).
 
Nối tiếng về chuyện biến người thành quái vật =))
 
Cái thằng bác sĩ kia được Fran chữa mắt nó loạn cả lên thế mà vẫn mổ được nhỉ :-?
 
thấy truyện càng ngày càng chán dần đi ::(
 
đoạn đầu ông bác sỹ cầm quyển truyện tranh franken fran rồi đưa cho nó xem chứ...
 
Lôi cái này lên 1 tí. Chui xuông tít tận trang cuối 8-}

Cái chap 13. Bó hàng con Fran khi dùng cấp số nhân để giết cấp số nhân =))
 
Cuối cùng cũng giết nốt =)). Hài hơn chap 11 rồi :))
 
xem bộ này thấy đa phần những đứa đến nhờ con Fran đều không gặp kết cục tốt đẹp :-<
 
Cái chap 13 bệnh kinh...Bộ này đọc ngồ ngộ :))
 
bộ này hay quá..............còn vãi hơn cả bác sĩ quái dị mấy bậc kekekkekekeke
.
___________Auto Merge________________

.
huhuuhuhuh tui mới đọc mấy chap đầu mà thấy chóng mặt rồi nè cái này ghê ghê sao đó mà cũng triết lí nũa mê rồi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :x:x:x:x:x
 
God đọc ngượi lại là Dog....không biết là do tác giả cố tình sắp xếp hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ
 
Phát cuối giết tất trừ 1, có thể nói là pha tàn bạo nhất từ trước tới giờ
 
Cái chap mới này nói lên 1 sự thật tàn nhẫn : Trong mắt khoa học,con người không là cái gì cả
Coi càng ngày càng nhảm nặng 8-}...
 
Back
Top