Franken Fran

Nếu là ghost thì trong rừng cũng thiếu gì ghost...chẳng qua thú ở đây có thể là linh thú hay alien =))
Hoặc có thể là 1 cô gái có khuôn mặt dị dạng xấu đau xấu đớn 8-}
 
Chú ý, xin mọi người hết sức chú ý:
- Franken Fran đã có chap mới!
 
Ôi biết bao lâu mới rặng thêm đc 1 chap thế này 8-}...
Giờ mới biết con Fran có skill revive 8-}...
 
sao giống tình trạng lúc mình nói có chap claymore mới thế :))
cũng đọc lúc 4h nhưng ko up ::(, chap này nói nhiều quá tớ cut hết xem toàn hình, tưởng sẽ có màn tra tấn veronica, nói chung ko ghê bằng các chap trước :D
 
Truyện kinh dị chứ có phải guro đâu mà hy vọng kiểu đấy
 
Tốc độ ra chậm vãi. Mấy tháng rồi mới có được 1 chap mới _ _"
 
Chap 15 này cũng được, con Fran đúng là vô đối, cổ gần đứt lìa ra rồi mà vẫn phẫu thuật đc ngon lành!:D
Và có 1 cảnh sexy... ;))
 
Thật ra thì con Fran đầu và cổ tách ra vẫn sống khoẻ
cái nó nối lại là dây thanh quản để tìm mụ Shidou nói chuyện thôi...
chap này không gớm bằng mấy chap khác,nhưng mà giờ mới thật sự công nhận cả con Veronica lẫn Fran đều là dạng " gần như " immortal,chỉ cần não bộ,trung khu thần kinh không bị hủy thì sẽ không chết,mà cũng không già đi...
 
Fran thì hình như do lão masadaki chế ra đấy chứ, gốc có phải người thường đâu
 
Với trình độ khoa học hiện nay thì dù là người nhân tạo cũng dek có cơ thể kiểu con Fran được
đi trước thời đại ít nhất là 200 năm...
bó chym...
 
Truyện này bệnh vãi 8-} ai mà nhận lời con Fran coi như đã ký hợp đồng với ma quỷ rồi :))

Cái đoạn chú giải thì người dịch cũng chỉ đoán thôi chứ đâu có biết chính xác. Theo truyền thuyết của Nhật thì cô gái tuyết là một cô gái rất xinh đẹp, thường đi mê hoặc những người đàn ông bị lạc trong bão tuyết. Thường thì họ sẽ bị cô ta đóng băng, hoặc bị dẫn đi lòng vòng cho đến khi kiệt sức và chết. :-"

Nhưng theo trong truyện thì không phải thế. Vì lúc đó không có tuyết, vả lại tay họa sĩ đó vẫn sống yên ổn. Không giống với kiểu của cô gái tuyết chút nào, hơn thế nữa, cô gái tuyết thường mặc áo trắng chứ không phải... 8-}

Còn cái chuyện nhìn thú thành người là không thể, có đọc kỹ phần chú giải về con mắt của loài tôm chưa mà lại phán như thế? =))
Cô gái tuyết (Yuki-onna) trong truyền thuyết Nhật Bản tàn bạo lắm chứ đâu có hiền như thế :devil: Mỗi lần dụ được con mồi, cô ta sẽ hút cạn dòng máu nóng hổi trong cơ thể nạn nhân, cho đến khi họ chỉ còn là những cái xác khô (gần giống như 1 dạng vampire ấy nhỉ)

Cô gái tuyết thường xuất hiện trong bộ kimono màu trắng nhưng cũng hay xuất hiện trong hình dạng ... ấy :'> để quyến rũ con mồi.

Bởi vậy, tác giả bỏ lửng kết thúc của câu chuyện này vì kết cục giữa 1 con người với cô gái tuyết thì ai cũng biết !
 
mới đọc xong chap 15 :D đúng là chờ đợi mòn mỏi ::( , chap này nhìn chung như anh em nói thật , không đủ độ bệnh bằng mấy chap trước , mà không ngờ cái con mẹ già khú ấy .... lúc kia tác giả vẽ nhìn đẹp quá :'> , ai giải thích dùm , tự nhiên bà già đó gặp lại con fran rồi nổi mấy cái gì vậy :-/

vẫn thắc mắt hoài :o cái bức tranh của thằng họa sĩ là vẽ cái gì
 
tế bào sinh sôi vượt qua tầm kiểm soát của cơ thể...
cái này nó giống như cái vụ con bé gì mọc ra bộ phận khác nhau,nhưng cái này thảm hơn...biến thành 1 dạng như con trùng amip
 
Để giải thích cho những ai chưa hiểu, tế bào duy nhất mà ko bị già và diệt vong chính là tế bào ung thư!

và sau khi tiêm thuốc,con mụ đó đã biến thành 1 đống tế bào ung thư (bất tử như mụ ta muốn!)
 
Lúc thằng sát thủ cầm dao chọc ngoáy vào cổ con fran, thấy hơi lợm họng ::(
Cứ tưởng mình chai lì với mấy cái nầy rồi chứ =((
 
hạc, chờ lâu lắm rồi mới ra chap mới đây #>:)
vẫn thắc mắt hoài cái bức tranh của thằng họa sĩ là vẽ cái gì
Trình cau của tác giả chap đó vô đói thiệt :>
 
::)Có anh nào send qua giùm mấy cái link mấy truyện bàn ở đầu topic được không? ( Mai, Brizziea( or something), death panda...

Thanks
 
::)Có anh nào send qua giùm mấy cái link mấy truyện bàn ở đầu topic được không? ( Mai, Brizziea( or something), death panda...

Thanks

chú này hỏi ở đây là bậy lắm có biết đang nói gì ko:'> ra yahoo đi cho một đống đây:devil:
 
Back
Top