"Mặc dù mê phim hồi nhỏ, Miller chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm nghệ thuật bởi ở Australia hồi đó, làm phim là điều xa xỉ. Hết trung học, ông và anh trai thi vào trường Y. Một hôm, ông đi qua rạp chiếu phim, thấy poster phim
MASH (đạo diễn Robert Altman) in hình đôi chân gợi cảm của một phụ nữ liền vào xem. Sau khi phim hết, Miller mua vé để xem lần nữa. "Mua xé xem phim là chuyện lớn vì tôi rất nghèo. Nhưng xem bộ phim đó khiến tôi như lên cơn sốt". Hôm đó là lần đầu tiên chàng sinh viên ngành Y bị phim ảnh mê hoặc.
Sau ngày đó, Miller tự nhủ phải hiểu ngôn ngữ điện ảnh. "Tôi bắt đầu xem các phim câm như
The General (Buster Keaton) hoặc phim có Harold Lloyd đóng". Phim câm dạy đạo diễn những điều cơ bản về nghệ thuật hình ảnh. "Tôi quan niệm mỗi bộ phim đều là tác phẩm câm, sau đó ta mới thêm âm thanh và âm nhạc vào". Phim câm sau này ảnh hưởng đến tư duy của đạo diễn - làm phim là để cho người nước ngoài xem, làm sao để họ không cần đọc phụ đề cũng hiểu. "
Bởi vậy mad max của ông có rất ít thoại
